Manchester City: Trở lại đường đua nhờ khả năng chuyển nhượng
Đã có thời điểm khoảng cách giữa Manchester City và câu lạc bộ dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh là Arsenal lên tới 9 điểm, nhưng sau 27 vòng đấu thì quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch lại nằm trong tay thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Và khả năng chuyển nhượng của câu lạc bộ chính là mấu chốt của vấn đề.
Khi mà khoảng cách giữa Manchester City và Arsenal, câu lạc bộ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa giải 2025 - 2026 lên tới con số 9 điểm, không ít người đã nói chức vô địch xem như nằm trong tay thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta. Nhưng sau 27 vòng đấu, khoảng cách giữa 2 câu lạc bộ lại chỉ còn 2 điểm và vẫn còn đó cuộc gặp gỡ lượt về.
Antoine Semenyo và Marc Guehi là 2 bản hợp đồng trước mắt có thể nói là thành công của Manchester City trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua.
Điều này có nghĩa là Manchester City đang nắm trong tay quyền quyết định cho chức vô địch. Nếu họ thắng tất cả những vòng đấu còn lại thì mới là đội vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải này, bất chấp mọi cố gắng của các pháo thủ.
Vậy thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đã gặp phải vấn đề gì và họ đã giải quyết như thế nào khiến cuộc đua ở mùa giải này đầy màu sắc như vậy? Đó đơn giản là vấn đề về mặt nhân sự khiến sức mạnh thi đấu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và họ đã giải quyết rất tốt thông qua kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua.
Có thể nói, trong giai đoạn lượt đi, Pep Guardiola đã gặp rất nhiều vấn đề từ chất lượng đội hình, khi hàng loạt cái tên của hàng thủ gặp chấn thương không thể thi đấu như John Stones, Josko Gvardiol, Ruben Dias…; hàng tiền vệ cũng thiếu hụt khi những Nico, Mateo Kovacic, Oscar Bobb… thay nhau chấn thương; hoặc không có phong độ tốt như Rodri, Nathan Ake, Savinho… Điều này khiến những cầu thủ trụ cột khác như Erling Haaland, Bernardo Silva, Phil Foden, Jeremy Doku… lâm vào tình trạng quá tải khi không được nghỉ ngơi, hồi phục đầy đủ do không có sự thay thế tương xứng.
Manchester City đã giải quyết vấn đề này trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, thông qua 2 bản hợp đồng Antoine Semenyo từ Bournemouth và Marc Guehi từ Crystal Palace. Nhưng vấn đề không phải là họ có thể chi ra khoản phí chuyển nhượng lớn ở một kỳ chuyển nhượng mà rất ít câu lạc bộ dám chi mạnh do tính phiêu lưu của nó, mà là họ đã lựa chọn nhân sự rất chính xác để có thể nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng, giúp đảm bảo được sức mạnh đội hình cho nửa xanh thành Manchester.
Thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đang nắm quyền tự quyết cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải này.
Sự có mặt của Antoine Semenyo nơi cánh đã cho phép Bernardo Silva hoặc Phil Foden được xoay tua nghỉ ngơi, sự có mặt của Marc Guehi đã giúp Pep Guardiola yên tâm hơn cho vị trí trung vệ. Và quan trọng nhất là khả năng lựa chọn chính xác của hệ thống tuyển trạch Manchester City đã giúp họ vượt qua sự rủi ro về khả năng hòa nhập cùng độ phù hợp của các tân binh, giúp các tân binh này lập tức có thể thi đấu với 100% khả năng.
Có thể nói, sau kỳ chuyển nhượng mùa đông, hàng loạt tin tốt đã đến với Manchester City. Khả năng hòa nhập của Antoine Semenyo và Marc Guehi, sự trở lại sau khi phục vụ đội tuyển quốc gia của Omar Marmoush, hoặc Rodri đã dần dần lấy lại được phong độ đỉnh cao…, đội hình của câu lạc bộ này đã dần lấy lại được sức mạnh vốn có. Bằng chứng là họ đang duy trì chuỗi 8 trận bất bại trên các mặt trận (7 trận thắng và 1 trận hòa).
Với khả năng giải quyết vấn đề về lực lượng thông qua thị trường chuyển nhượng rất tốt, thậm chí là thị trường chuyển nhượng mùa đông, nơi mà rủi ro về chất lượng lẫn khả năng hòa nhập của cầu thủ rất cao, Manchester City đã có thể nắm lại quyền tự quyết cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải này trong tay. Đây không phải là điều mà câu lạc bộ nào hoặc huấn luyện viên nào cũng có thể làm tốt. Nếu nhờ vào đó mà thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola có thể lại lên ngôi vương thì cũng là điều hết sức bình thường.














