Mạng xã hội biến sầu riêng thành 'hộ chiếu' du lịch Malaysia
Không phải bãi biển, chính một loại trái cây gai nhọn với hương thơm đặc trưng đang kéo hàng triệu du khách đến Malaysia. Cùng với thuật toán mạng xã hội, sầu riêng đang làm được điều mà hàng thập kỷ quảng bá du lịch truyền thống chưa làm được.

Malaysia đang chứng kiến làn sóng "du lịch sầu riêng" ngày càng lớn mạnh, khi du khách quốc tế, đặc biệt từ Trung Quốc, ngày càng có xu hướng lên kế hoạch cho những chuyến đi ngắn ngày hoặc trong ngày xoay quanh mùa thu hoạch sầu riêng và các vùng trồng nổi tiếng. Ảnh: Malaymail
Năm 2025, Malaysia đón 42,2 triệu lượt khách quốc tế, mức kỷ lục của ASEAN, và một phần không nhỏ trong làn sóng đó xuất phát từ những video sầu riêng triệu view trên mạng xã hội Douyin. Du khách Trung Quốc sẵn sàng bay hàng nghìn km chỉ để thưởng thức trái cây "vua" ngay tại vườn, với giá rẻ hơn mua ở nhà.
Con đường vào vườn Bloopy Durians ở vùng đồi núi trung tâm Malaysia không dành cho xe thường vì nó hẹp, lồi lõm, xuyên qua tán cây rậm rạp giữa cái nóng ẩm ướt. Nhưng với nhiều du khách, chính hành trình gian nan đó mới là một phần của trải nghiệm. Ông Harliandy Salim (43 tuổi, người Indonesia), đã nhiều lần đưa cả gia đình vượt quãng đường ấy. "Ở Indonesia chúng tôi cũng có sầu riêng, nhưng hương vị không giống như ở đó”, ông chia sẻ với báo Straits Times.
Theo báo cáo của BMI - đơn vị nghiên cứu thuộc Fitch Solutions - xu hướng "du lịch sầu riêng" tại Malaysia đang được khuếch đại mạnh mẽ bởi mạng xã hội, đặc biệt là Douyin, nơi các video hướng dẫn du lịch và nội dung trải nghiệm sầu riêng thu hút hàng triệu lượt xem từ người dùng Trung Quốc.
Sức hút đó có cơ sở kinh tế rõ ràng. Năm 2025, Trung Quốc nhập khẩu 7,5 tỷ USD sầu riêng, chiếm khoảng 95% tổng cầu nhập khẩu toàn cầu, theo BMI. Sầu riêng Malaysia xuất khẩu đạt mức giá 12.138 USD/tấn, gần gấp ba lần nơi khác, theo báo Malaymail. Khoảng cách giá khổng lồ này khiến cho chuyến bay đến Malaysia thành lựa chọn hợp lý: ăn sầu riêng thật, chất lượng thật, với giá rẻ hơn mua ở nhà.
Tại vườn Bloopy Durians, chủ vườn Stephen Loke đón tới 180 khách mỗi ngày cao điểm. Khách không chỉ ăn, họ học cách trồng cây, ngủ lại qua đêm, rồi ghé trung tâm thương mại. "Khi khách bay đến các vườn, họ cũng vào trung tâm mua sắm”, ông Loke kể tiếp với Straits Times.
Những con số Malaysia công bố nghe rất ấn tượng: 42,2 triệu lượt khách quốc tế năm 2025, mục tiêu 47 triệu trong năm 2026, ngân sách du lịch hơn 700 triệu ringgit, kỳ vọng thu về 329 tỉ ringgit từ khách quốc tế, theo Straits Times. Ông Mohd Amirul Rizal Abdul Rahim, Tổng Giám đốc Tourism Malaysia, nhận định có sự dịch chuyển rõ ràng "từ tham quan thụ động sang trải nghiệm chủ động, đắm chìm và có mục đích", kéo du khách đến những địa danh ít người biết như sông Kinabatangan ở Sabah hay Kudat, điểm ngắm sao đang thu hút giới trẻ.
Tuy nhiên, đằng sau những con số đó là không ít thách thức. Gần 40% trong tổng số 42,2 triệu lượt khách thực chất là "excursionist", tức những người qua biên giới trong ngày, chủ yếu từ Singapore, khiến con số thực chất khiêm tốn hơn nhiều. Để so sánh, Thái Lan năm 2025 đón 33 triệu lượt khách thực sự lưu trú, theo Business Times.
Các nhà phân tích của Nomura Holdings cũng cảnh báo chính sách tự do hóa visa đã phát huy hết tác dụng trong năm 2024 và 2025, không còn nhiều dư địa để thúc đẩy tăng trưởng khách từ kênh này. Đà tăng của đồng ringgit, khoảng 18% so với đô la Mỹ từ đầu năm 2024, có thể trở thành lực cản thêm về sức cạnh tranh giá, theo Business Times.
Trong khi đó, các đối thủ trong khu vực cũng đang nỗ lực tăng sức cạnh tranh: Philippines vừa miễn visa cho du khách Trung Quốc, Thái Lan đang nghiên cứu xây dựng công viên chủ đề Disneyland để thu hút khách từ các nền kinh tế phát triển.












