Mang yêu thương đến với những người đang điều trị bệnh ung thư

Những mái tóc giả, chiếc áo ngực trao tặng đến người đang điều trị bệnh ung thư là món quà ý nghĩa, tiếp thêm nghị lực để bệnh nhân tiếp tục chống chọi với bệnh tật.

Suy sụp sau khi nghe tin mắc bệnh ung thư

Bà Dương Thị T. (56 tuổi; trú xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị) phát hiện bị ung thư tử cung từ 9 năm trước. Dù đã đến cơ sở y tế để điều trị nhưng đến nay, căn bệnh vẫn di căn vào phổi. Từ tháng 6/2025 đến nay, bà T. chuyển đến điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

“Khi mới phát hiện mình bị bệnh, tôi buồn lắm. Nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè, người thân và sự chăm sóc của các bác sĩ, bản thân tôi đã lấy lại tinh thần để chiến đấu với căn bệnh hiểm ác này” - bà T. tâm sự.

Nói là đã lấy lại tinh thần nhưng, sâu thẳm bên trong bà T. vẫn còn những muộn phiền, hụt hẫng. Bà nhớ như in: “Lúc nghe bác sĩ bảo, sau khi tiến hành hóa trị tóc sẽ rụng, tôi buồn lắm. Sau đó, dù còn một chút tóc tôi vẫn muốn giữ lại nhưng mỗi lần chải nó lại rụng, đến lúc đó tôi mới quyết tâm cắt hết tóc”.

Sau khi tóc rụng hết, mỗi lần từ bệnh viện trở về, bà T. chủ yếu quanh quẩn trong nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác, từ chối tất cả những lời mời gặp mặt của bạn bè.

Bà T. với mái tóc vừa được trao tặng. Ảnh: Đỗ Văn.

Bà T. với mái tóc vừa được trao tặng. Ảnh: Đỗ Văn.

Phát hiện bị ung thư vú giai đoạn 2 từ đầu năm 2025, bà Cao Thị N. (47 tuổi; trú tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) đã ra Hà Nội để điều trị. Đến nay, bà N. xin về điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để được gần nhà.

Quá trình đi thăm khám, điều trị tại Hà Nội, bà N. đã gặp nhiều cảnh ngộ khó khăn hơn mình. Đồng cảm với họ, trước khi tiến hành điều trị, bà N. đã có ý định hiến mái tóc của mình để làm tóc giả, tặng những người đang điều trị bệnh ung thư.

“Ngày quyết định đi hiến tóc cũng là ngày đầu tiên tôi bắt đầu hóa trị. Chỗ nhận tóc mở cửa từ lúc 8h30 nhưng 8h00 tôi bắt đầu điều trị rồi nên không hiến tóc được. Sau khi hóa trị mũi đầu tiên được khoảng 10 - 11 ngày tóc của tôi bắt đầu bị rụng. Thêm khoảng nửa tháng nữa thì tóc rụng hết. Tôi buồn, đau đớn vô cùng” - bà N. sụt sùi nhớ lại.

Giúp bệnh nhân giữ vững tâm lý, tự tin chiến đấu với bệnh tật

Để có thêm niềm tin, động lực chiến đấu với bệnh tật, mỗi lúc về nhà, bà N. lại đến trường - nơi bà công tác để gặp gỡ đồng nghiệp và các học sinh của mình. Với bà N., được trò chuyện với đồng nghiệp, chứng kiến những nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của các em học sinh giúp bà phấn chấn hơn rất nhiều.

Cả bà T., bà N. và các bệnh nhân đang điều trị ung thư khác đều cảm nhận rõ: “cái răng, cái tóc là gốc con người”, bởi vậy, họ cùng mong ngày khỏe lại để có mái tóc bồng bềnh, duyên dáng như trước đây. Vừa qua, khi biết tin mình sẽ được Khoa Ung bướu và nhà hảo tâm tặng tóc giả miễn phí bà T. đã rất háo hức, cả đêm trằn trọc đợi đến khi trời sáng.

Bà N. đưa điện thoại lên soi, ngắm nghía bản thân với bộ tóc mới được trao tặng. Ảnh: Đỗ Văn.

Bà N. đưa điện thoại lên soi, ngắm nghía bản thân với bộ tóc mới được trao tặng. Ảnh: Đỗ Văn.

Sau khi nhận và đội mái tóc giả lên, bà T., bà N. đều đưa điện thoại soi, ngắm nghía lại chính mình với nụ cười trên môi. Trong niềm xúc động, bà T. cảm ơn bệnh viện, các nhà hảo tâm, bà nói: “Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu với căn bệnh này bằng tinh thần cao nhất, kiên cường nhất”.

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Văn Phong - Phụ trách Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, hiện khoa đang điều trị cho 176 bệnh nhân ung thư. Thông thường, khi mới phát hiện bệnh, phần lớn người bệnh rơi vào trạng thái suy sụp, buồn bã và rất cần sự động viên, hỗ trợ, đồng hành từ đội ngũ y bác sĩ, người thân, bạn bè cũng như cộng đồng. Chỉ có rất ít bệnh nhân giữ được tâm lý vững vàng, tự tin để đối diện và chiến đấu với ung thư.

Bác sĩ Phong cho biết, những năm gần đây, việc điều trị ung thư đã có nhiều tiến bộ. Chẳng hạn, với ung thư tuyến giáp, nếu được phát hiện sớm, quá trình điều trị có thể giúp bệnh nhân hồi phục và có thời gian sống gần như người bình thường. Ở bệnh nhân ung thư vú, phát hiện sớm và điều trị theo phác đồ có thể cho thời gian sống trên 10 năm tới 90%. Tương tự, đối với ung thư đại trực tràng, dạ dày, buồng trứng... cũng có rất nhiều thành tựu giúp kéo dài thời gian và chất lượng sống.

Để giúp người bệnh có thêm lựa chọn và nâng cao hiệu quả điều trị, Khoa Ung bướu luôn tuân thủ chặt chẽ các phác đồ của Bộ Y tế, đồng thời, cập nhật những tiến bộ mới của y học thế giới.

Bác sĩ Phong nhấn mạnh, điều trị ung thư là sự kết hợp nhiều yếu tố, trong đó tâm lý lạc quan và sự tự tin của bệnh nhân đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ông chia sẻ: “Khi nhận được những món quà ý nghĩa như tóc giả, áo ngực… như trong chương trình do Khoa Ung bướu phối hợp với Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam tổ chức, người bệnh sẽ cảm nhận được sự quan tâm, động viên và đồng hành từ nhân viên y tế, các nhà hảo tâm, cũng như từ cộng đồng xã hội. Chính điều đó sẽ tiếp thêm niềm tin và nghị lực để họ vững vàng trong quá trình điều trị”.

Đỗ Văn

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/mang-yeu-thuong-den-voi-nhung-nguoi-dang-dieu-tri-benh-ung-thu.html