Mạo hiểm chọn ngành Luật, cô gái Hà Nội giành học bổng chính phủ Nhật Bản

Vội vàng và mạo hiểm chọn ngành Luật khi kế hoạch du học bất ngờ bị hủy, Nam Phương dần yêu thích, say mê ngành học, đạt nhiều thành tích xuất sắc, trước khi giành học bổng thạc sĩ MEXT.

Dương Hoài Nam Phương, 23 tuổi, vừa lên đường du học Nhật Bản tại Đại học Kobe (Kobe University). Hồi tháng 2 vừa qua, cựu sinh viên ngành Luật Thương mại quốc tế, trường Đại học Luật Hà Nội, vỡ òa hạnh phúc khi nhận thư trúng tuyển học bổng toàn phần MEXT của Chính phủ Nhật Bản.

Nam Phương là 1 trong 38 sinh viên Việt Nam đỗ học bổng MEXT 2025 do Đại sứ quán tiến cử.

Nam Phương là 1 trong 38 sinh viên Việt Nam đỗ học bổng MEXT 2025 do Đại sứ quán tiến cử.

MEXT là một trong những học bổng Nhật Bản phổ biến và cạnh tranh nhất dành cho sinh viên quốc tế. Theo quy định của học bổng, Phương phải hoàn thành khóa tiếng Nhật kéo dài 6 tháng. Sau đó, từ tháng 10 năm nay, cô sẽ bắt đầu chương trình thạc sĩ ngành Luật được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Chia sẻ với phóng viên của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Phương cho biết: “Mình nộp học bổng lúc bản thân thấy hoài nghi nhất. Mình đã rất lo sợ nhưng khao khát được tìm lại chính mình cũng mạnh mẽ không kém. Mình rất vui và tự hào vì đã được trao cơ hội này để theo đuổi ước mơ”.

Hồi còn học cấp ba tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Phương đã sớm biết đến danh tiếng của MEXT và bày tỏ sự ngưỡng mộ với những người bạn nhận được học bổng này. Có định hướng du học và yêu thích Nhật Bản nên cô đã nộp đơn vào một trường đại học tại đây.

Thế rồi dịch Covid-19 xảy ra khiến cho mọi kế hoạch phải tạm dừng. Không thể đi du học, Phương nộp xét tuyển học bạ vào trường Luật Hà Nội, nơi giảng dạy lĩnh vực cô cũng có hứng thú. Tuy nhiên, đây cũng là quyết định mà cô thừa nhận là tương đối mạo hiểm và vội vàng.

Quyết định này phần lớn xuất phát từ sự tò mò sau khi học một số khái niệm cơ bản về luật như "áp dụng pháp luật", "tuân thủ pháp luật" và thấy chúng khá thú vị. Cô gái 18 tuổi khi đó không nghĩ bản thân đam mê hay phù hợp với ngành Luật, chỉ đơn thuần cảm thấy ngành này “có vẻ hay hay”.

 Nam Phương trong một lần thi Phiên tòa giả định (moot court) khi là sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Nam Phương trong một lần thi Phiên tòa giả định (moot court) khi là sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Dù lựa chọn ngành Luật có phần bị động, Phương vẫn thể hiện sự nghiêm túc và chủ động trong việc học, cô luôn là sinh viên chăm chỉ, đạt thành tích tốt qua từng môn học và liên tục nhận học bổng dành cho sinh viên có điểm cao nhất ngành.

Không dừng lại ở việc học trên lớp, Phương mạnh dạn bước ra vùng an toàn của bản thân, thử sức với nhiều hoạt động ngoại khóa. Cô tham gia các cuộc thi phiên tòa giả định (moot court), một sân chơi quen thuộc nhưng cũng rất cạnh tranh của sinh viên ngành Luật, nhiều lần vô địch vòng quốc gia và đại diện Việt Nam đi thi đấu quốc tế.

Vào năm thứ hai, Phương thực hiện nghiên cứu khoa học về luật hàng không và xuất sắc đoạt giải cấp trường. Cô còn đảm nhận chức vụ trong Ban Chủ nhiệm của CLB Tiếng Anh EC.L và đạt chứng chỉ IELTS 8.0. Với vốn kiến thức từ lớp chuyên Nga hồi phổ thông, Phương đi thi Olympic Tiếng Nga và đạt giải Nhì cấp trường.

Ngoài ra, Phương là Chủ tịch Hội Sinh viên Luật Châu Á tại Việt Nam chi nhánh Hà Nội (ALSA Vietnam - Local Chapter Hanoi). Tại đây, cô đã tổ chức nhiều hoạt động học thuật, bao gồm các buổi hội thảo nghiên cứu khoa học và seminar dành cho sinh viên.

 Một hội thảo sinh viên mà Nam Phương (giữa) tổ chức tại Trường Đại học Ngoại thương khi là Chủ tịch ALSA Việt Nam chi nhánh Hà Nội.

Một hội thảo sinh viên mà Nam Phương (giữa) tổ chức tại Trường Đại học Ngoại thương khi là Chủ tịch ALSA Việt Nam chi nhánh Hà Nội.

Sau nhiều trải nghiệm, Phương dần nhận ra sức hấp dẫn và sự đam mê của bản thân với ngành Luật. Đó là tư duy logic và sự chặt chẽ trong từng câu chữ, lời nói. Mỗi vấn đề pháp lý có thể được tiếp cận theo nhiều cách khác nhau và chính sự đa chiều ấy khiến cô say mê lúc nào không hay.

“Đến bây giờ, mình không thể tưởng tượng được bản thân làm ngành nào khác ngoài luật,” Phương nói.

Lúc chuẩn bị tốt nghiệp, ngoài thành tích học thuật và ngoại khóa nổi bật, Phương có thêm kinh nghiệm thực tập pháp lý tại một hãng hàng không nội địa và tại một công ty kiểm toán lớn. Đây là thời điểm phù hợp để cô gái trẻ tìm lại ước mơ du học bị bỏ lỡ năm nào.

 Nam Phương tại buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Nam Phương tại buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Phương xác định chỉ nộp duy nhất học bổng thạc sĩ MEXT theo diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tiến cử. Quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt kéo dài gần một năm trước khi nhận được kết quả cuối cùng. Từ bước nộp hồ sơ, thẩm định hồ sơ, thi viết và vấn đáp tại Đại sứ quán, tuyển chọn hồ sơ vòng 2 tại Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản.

Học bổng MEXT được biết đến bởi sự khắt khe trong từng khâu xét duyệt, nên Phương rất cẩn thận từ vòng hồ sơ, sao cho các giấy tờ, tài liệu luôn thật chuyên nghiệp. Với vòng phỏng vấn có tính quyết định, Phương soạn sẵn một bản kế hoạch, học thuộc những điểm chính và ôn luyện kỹ nhằm đạt được sự tự tin cao nhất khi đối diện với các tình huống.

Khi được hỏi về lý do lựa chọn Đại học Kobe, Phương nhấn mạnh sự phù hợp của chương trình học với định hướng nghề nghiệp của mình. Chương trình thạc sĩ Luật tại Kobe cung cấp cái nhìn sâu rộng về hệ thống pháp lý từ nhiều góc độ khác nhau, như chính sách trong nước, quan hệ quốc tế và kinh tế. Từ đó, sinh viên có thể hiểu pháp luật một cách toàn diện và chuyên sâu.

Đặc biệt, chương trình còn phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của Phương trong lĩnh vực đầu tư vào năng lượng tái tạo, chủ đề mà cô đã thực hiện trong khóa luận tốt nghiệp đại học.

 Nam Phương và bạn thân tại lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2024.

Nam Phương và bạn thân tại lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2024.

Trong hành trình chinh phục học bổng MEXT, Phương đã nhận được nhiều lời khuyên và hỗ trợ từ bạn bè, thầy cô và đồng nghiệp, như giúp xác định lĩnh vực nghiên cứu và xin thư tiến cử.

Cô cũng thấy may mắn và biết ơn vì được bố mẹ luôn ủng hộ. Dù không biết tiếng Anh, mẹ của Phương vẫn kiên trì sử dụng Google Dịch để đọc và góp ý cho kế hoạch học tập cũng như phần ôn luyện phỏng vấn của con gái.

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng và định hướng rõ ràng, Phương đã thuyết phục hội đồng xét duyệt bằng đam mê sâu sắc với lĩnh vực nghiên cứu và tình yêu dành cho nước Nhật, được thể hiện nhất quán từ vòng hồ sơ đến buổi phỏng vấn. Ngoài ra, cô cũng trình bày rõ mục tiêu học tập cùng kế hoạch sử dụng học bổng một cách hiệu quả.

 Đội thi của sinh viên Học viện Ngoại giao, do Nam Phương làm cố vấn, giành giải Ba vòng quốc gia tại IHL Moot 2024.

Đội thi của sinh viên Học viện Ngoại giao, do Nam Phương làm cố vấn, giành giải Ba vòng quốc gia tại IHL Moot 2024.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Phương dự định về Việt Nam và trở thành giảng viên. Đây không chỉ là định hướng nghề nghiệp mà còn là ước mơ cô ấp ủ bấy lâu. Không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn, chia sẻ trải nghiệm thực tế, cô cũng muốn được truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên Luật tiếp theo.

Ngoài ra, với kinh nghiệm tích lũy được, Phương hy vọng được đồng hành cùng các đội thi phiên tòa giả định (moot court) với vai trò huấn luyện viên hoặc cố vấn.

Ảnh: NVCC

Trịnh Vũ Lam Trang

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/mao-hiem-chon-nganh-luat-co-gai-ha-noi-gianh-hoc-bong-chinh-phu-nhat-ban-post1732266.tpo