Masew đưa sáo trúc, phách tre vào nhạc phim: Một sự liều lĩnh đầy tinh tế

Tiếp tục cho thấy sự biến hóa đa dạng với các sản phẩm âm nhạc trong dự án phim điện ảnh 'Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội'. Sau mini MV kết hợp với NSND Quang Thọ, 'phù thủy' âm nhạc Masew tiếp tục trình làng tác phẩm thứ 2 với tên gọi 'Mơ khách đường xa'.

Là người đứng sau dự án "Dế Mèn", Masew đã thể hiện khả năng biến hóa đầy sáng tạo khi tạo ra màu sắc âm nhạc riêng biệt cho từng ca khúc. Nếu như mini MV "Ếch Cốm đại vương" mang không khí hiện đạ, đầy hoài bão thì MV thứ hai với tên gọi "Mơ khách đường xa" lại là một bản nhạc sâu sắc, thể hiện nội tâm nhiều suy tư của một người con xa xứ.

Mỗi bản nhạc trong dự án không chỉ làm nền, mà còn là phần quan trọng giúp kể chuyện. Masew đã khéo léo dùng âm nhạc để bộc lộ tính cách nhân vật – từ sự hóm hỉnh, ngạo nghễ của Ếch Cốm cho tới nỗi buồn xa quê da diết trong "Mơ khách đường xa" với hình tượng nhân vật Nhện Nước. Masew – trong vai trò producer – đã lựa chọn một hướng đi táo bạo nhưng đầy tinh tế: đưa chất liệu dân gian Việt Nam hòa quyện vào không gian âm nhạc đương đại, từ đó tạo nên một bản phối vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.

Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, người nghe đã có thể cảm nhận được hơi thở quê nhà qua âm thanh của sáo trúc, tiếng trống, phách tre, những nhạc cụ truyền thống gắn liền với đời sống nông thôn Việt Nam. Những thanh âm này không quá phô trương mà được lồng ghép nhẹ nhàng vào bản phối, tạo nên một không gian gợi nhớ ký ức, mang tính hoài niệm sâu sắc.

Ca khúc "Mơ khách đường xa" không dùng giai điệu rập khuôn của pop hay EDM hiện đại, mà thay vào đó là những đoạn melody phảng phất âm hưởng dân ca Bắc Bộ – trữ tình, nhẹ nhàng, da diết. Những đoạn ngân nga, luyến láy được phối trong bản nhạc gợi lên hình ảnh những câu hò, điệu lý thân thuộc mà người Việt đã nghe từ thuở ấu thơ.

Việc sử dụng tiết tấu chậm rãi, kết hợp với cách xử lý giai điệu gần với lối hát ru, hát đối càng làm tăng chiều sâu cảm xúc, khiến bài hát không chỉ là một trải nghiệm âm nhạc mà còn là một chuyến trở về tâm thức, về miền ký ức văn hóa chung của người Việt.

Masew cho biết: “Bài hát "Mơ khách đường xa" là cách tôi kể về nỗi nhớ quê hương thông qua hình ảnh người con xa xứ. Dù đi xa tới đâu, làm gì, trong tim họ vẫn luôn hiện hữu bóng dáng quê nhà. Tôi muốn bài hát này giống như một lời tự sự, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ để chạm tới những cảm xúc rất sâu trong lòng người nghe.

Trong phần âm nhạc, tôi sử dụng các nhạc cụ dân tộc như trống, phách, sáo… để tạo ra một không gian thật mộc mạc, gần gũi, gợi lên những hình ảnh rất quen thuộc với người Việt mình. Âm thanh trong "Mơ khách đường xa" không cần phô trương, mà chỉ cần đủ gợi nhớ để ai nghe cũng thấy như đang được trở về một miền ký ức cũ”.

Trong lần kết hợp này, Masew không cố làm cho nhạc cụ dân tộc trở thành điểm nhấn lạ tai, mà để chúng hòa mình vào mạch kể chuyện, như một chất liệu nền hỗ trợ cảm xúc nhân vật. Qua đó, người nghe không chỉ "nghe" được nhạc cụ dân tộc, mà còn "cảm" được không khí, tinh thần của làng quê Việt Nam, của những ngày tháng cũ.

Trong bối cảnh nhiều người trẻ dần xa rời âm nhạc dân tộc, Masew đã khéo léo tạo nên một cây cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. "Mơ khách đường xa" không gợi nhắc văn hóa Việt theo cách dạy bảo hay gượng ép, mà là một lời nhắc khẽ – rất nhẹ nhàng nhưng đầy sức gợi. Ca khúc giúp người trẻ cảm nhận được vẻ đẹp văn hóa dân tộc một cách tự nhiên, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn thông qua một hình thức nghệ thuật đương đại, gần gũi.

“Thông qua những giai điệu đó, tôi hy vọng không chỉ đơn giản là khơi dậy nỗi nhớ nhà, mà còn giúp người nghe cảm thấy tự hào hơn về cội nguồn, về những giá trị truyền thống mà mỗi người Việt Nam đều đang mang trong mình”, Masew chia sẻ.

Ca khúc được phối khí tối giản nhưng đầy cảm xúc, với âm thanh dân tộc mộc mạc, tạo cảm giác như đang lắng nghe một lời tự sự từ sâu trong lòng. Không ồn ào, không kịch tính, nhưng lại chạm đến những góc khuất cảm xúc mà ai cũng từng trải qua.

"Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội" không chỉ dành cho thiếu nhi, đây là một một bộ phim dành cho mọi lứa tuổi. Bộ phim sẽ chính thức công chiếu trên các cụm rạp cả nước từ ngày 30/5.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/masew-dua-sao-truc-phach-tre-vao-nhac-phim-mot-su-lieu-linh-day-tinh-te-post1197906.vov