Mát lành giếng nước Bác Hồ về thăm

60 năm trôi qua, giếng nước Bác về thăm vẫn được gia đình cụ Vương Thị Khe ở thôn An Thượng, xã Nam Chính (nay là xã Trần Phú, Nam Sách) nâng niu, cho nguồn nước mát lành.

Giếng nước của nhà bà Vương Thị Trịnh ở xã Trần Phú được gìn giữ suốt 60 năm qua

Giếng nước của nhà bà Vương Thị Trịnh ở xã Trần Phú được gìn giữ suốt 60 năm qua

Trân trọng, tự hào

Ở nhà bà Vương Thị Trịnh ở thôn An Thượng, xã Trần Phú, giếng nước nơi tròn 60 năm trước Bác Hồ về thăm vẫn nguyên vẹn ở vị trí cũ. Chiếc biển có dòng chữ "giếng nước nơi Bác Hồ đến thăm, ngày 15 tháng 2 năm 1965" được treo ngay ngắn cạnh đó.

Năm Bác về thăm, bà Trịnh là cô gái 22 tuổi được cử đi làm lễ tân đón tiếp Bác ở ngoài xã nên lúc Bác về thăm nhà mình bà không được về mà chỉ có mẹ và các cô ở nhà.

Chiếc biển ghi "giếng nước nơi Bác Hồ đến thăm, ngày 15 tháng 2 năm 1965" được treo ngay ngắn cạnh giếng

Chiếc biển ghi "giếng nước nơi Bác Hồ đến thăm, ngày 15 tháng 2 năm 1965" được treo ngay ngắn cạnh giếng

Năm nay, bà Trịnh đã 82 tuổi. Sức khỏe kém, trí nhớ cũng hạn chế nhưng nhiều ký ức, câu chuyện về lần Bác Hồ về thăm vẫn rõ mồn một trong tâm trí.

Năm 2012, giếng nước được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thăm khi đồng chí dự lễ phát động phong trào "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã.

Bà Trịnh và các con, cháu trong gia đình rất tự hào, trân trọng giếng nước. Bởi vậy, dù các công trình trong nhà bà Trịnh đều đã thay đổi, được xây dựng lại nhưng cái giếng vẫn được giữ gìn nguyên vẹn suốt 60 năm qua. Trong nhà còn có nhiều hình ảnh từ những chuyến thăm của Chủ tịch nước, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trò chuyện, dặn dò người nhà bà Trịnh...

Giếng có kiểu xếp gạch xung quanh, thành giếng to dần như ngày xưa

Giếng có kiểu xếp gạch xung quanh, thành giếng to dần như ngày xưa

"Cái giếng này hơn sáu chục năm qua vẫn như thế. Chỉ có phần trên miệng là hơi khác thôi. Được Bác Hồ về thăm là một niềm vinh dự với cả gia đình", bà Trịnh bảo.

Giếng nước cũng là niềm vinh dự với cả người dân trong xóm, trong làng. Ở đây, người ta đặt tên xóm là xóm Bác Hồ về thăm.

Dòng nước trong mát

Giếng nước là niềm tự hào với gia đình bà Trịnh. Những lời Bác căn dặn về giữ vệ sinh được truyền đạt, phát huy trong gia đình đến ngày nay

Giếng nước là niềm tự hào với gia đình bà Trịnh. Những lời Bác căn dặn về giữ vệ sinh được truyền đạt, phát huy trong gia đình đến ngày nay

Giữa thời tiết lạnh giá đầu xuân, lấy một gáo nước từ giếng nhà bà Trịnh lên rồi thử nhúng tay vào thấy rất ấm. Mùa hè thì nước lại mát lạnh. Dòng nước trong giếng bốn mùa trong veo.

Giếng nước này vẫn giữ kiểu đào rồi xếp gạch từ ngày xưa. Bà Trịnh kể ngày đó nhà thuê khoảng 3 người đào giếng rồi xếp gạch xung quanh chứ chưa xây khuôn, trát như giếng đào sau này.

Hồi chưa có giếng, cả nhà chỉ dùng nước ăn uống, sinh hoạt từ nước mưa hứng được, còn tắm rửa, giặt giũ thì ra ao, ngòi. Chị Nguyễn Thị Minh, con gái bà Trịnh vẫn nhớ hồi chưa có giếng này, cứ ngày 30 Tết là lại đi gánh nước từ giếng ông Độn ở trong làng về ăn mấy ngày Tết. Từ khi có giếng, nước ăn uống, sinh hoạt đều lấy từ giếng đến khi có nước máy như ngày nay.

Theo lời Bác dặn, bà Trịnh cùng các con, cháu luôn giữ vệ sinh, chăm chút nhà cửa, bảo vệ môi trường

Theo lời Bác dặn, bà Trịnh cùng các con, cháu luôn giữ vệ sinh, chăm chút nhà cửa, bảo vệ môi trường

60 năm trước, khi đến thăm giếng, Bác Hồ đã trò chuyện với cụ Vương Thị Khe (bà nội chị Minh). Chị Minh nhớ nhất bà nội kể Bác hỏi rằng "ngày nào cũng sạch thế này hay chỉ mỗi hôm nay sạch thôi?".

Ghi nhớ lời Bác dạy, gia đình chị Minh luôn ý thức giữ gìn vệ sinh. Ngôi nhà nhỏ nơi có chiếc giếng luôn sạch sẽ, gọn gàng từ trong ra ngoài. Từng khóm cây, ngọn cỏ ngoài vườn cũng được chăm chút tỉ mẩn, sạch sẽ.

Cho đến hôm nay, những lời Bác dặn, những giá trị Bác để lại sau lần đến thăm vẫn được gìn giữ, ghi nhớ, truyền đạt lại cho các thế hệ mai sau trong gia đình.

Xã Nam Chính, nay là xã Trần Phú cũng là một trong những xã đi đầu ở huyện Nam Sách về phong trào vệ sinh, giữ gìn đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, xứng danh nơi Bác Hồ từng về thăm vì phong trào vệ sinh tiêu biểu.

PHONG TUYẾT

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/mat-lanh-gieng-nuoc-noi-bac-ve-tham-405131.html