Mặt trận Tổ quốc sát cánh cùng người dân vùng lũ

Hỗ trợ người dân phải di dời tránh bão lũ, các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở ở Hà Nội đã chăm lo từng bữa ăn, đảm bảo không để ai bị đói và không có nơi ở do mưa lũ.

Nhà văn hóa tổ dân phố số 4 phường Đông Ngạc và Trường Tiểu học Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, là 2 trong số 17 điểm được quận Bắc Từ Liêm bố trí làm nơi tránh trú, đảm bảo an toàn cho hơn 1.000 hộ gia đình với hơn 5.000 nhân khẩu trong vùng ngập lụt do nước sông Hồng, sông Nhuệ dâng cao sau mưa lũ.

Bà Trương Thị Tuất không cầm được nước mắt khi nhận được tình cảm, sự quan tâm của cộng đồng. Những người đi tránh lũ đón nhận tình cảm sẻ chia và nhiều món quà là nhu yếu phẩm thiết yếu của MTTQ thành phố và quận Bắc Từ Liêm trao tặng, cảm thấy ấm lòng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm ân cần thăm hỏi người dân. Ảnh: Báo Lao động.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm ân cần thăm hỏi người dân. Ảnh: Báo Lao động.

Bà Trương Thị Tuất (tổ dân phố Đông Ngạc 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ: “Ở đây mọi thứ đều được bố trí rất tốt. Người ta phục vụ ăn ở và đưa đón chúng tôi rất tận tình”.

Những ngày qua, chùa Đình Quán, quận Bắc Từ Liêm, dường như sáng đèn xuyên đêm. Người góp gạo, người góp công chung tay gói bánh chưng gửi đến đồng bào vũng lũ với tất cả tấm lòng.

Những người dân đang tránh lụt tại Nhà văn hóa phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, rất xúc động khi đêm tối, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Lan Hương đến thăm và trao tặng nhiều phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng người dân gói bánh chưng gửi tặng nhân dân các tỉnh đang bị nước lũ cô lập. Ảnh: Báo Lao động.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng người dân gói bánh chưng gửi tặng nhân dân các tỉnh đang bị nước lũ cô lập. Ảnh: Báo Lao động.

Chủ động thực hiện phương châm "4 tại chỗ", quận Tây Hồ đã kịp thời di dời hơn 2.000 hộ dân với hơn 7.000 nhân khẩu trong vùng ảnh hưởng nước sông Hồng dâng cao đến nơi trú an toàn.

Chị Hồ Thị Thúy Minh (tổ dân phố 13, phường Yên Phụ, quận Bắc Từ Liêm) cho hay: “Em là người khuyết tật cho nên di chuyển rất khó khăn. Lúc nước ngập lên, em rất sợ, nhưng khi được chính quyền đưa ra ở tại đây, cung cấp đồ ăn, thức uống đầy đủ, em rất xúc động”.

Kim Chi

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/mat-tran-to-quoc-sat-canh-cung-nguoi-dan-vung-lu-265114.htm