Máu chảy ruột mềm

Từ Bắc Giang, đã có bài viết phản ánh trực tiếp tình hình dịch Covid-19 ở địa phương này: 'Bắc Giang đã có hơn 1000 trường hợp dương tính. Tỉnh đã cách ly xã hội 4 huyện, cách ly y tế cả trăm thôn, tạm dừng hoạt động 4 KCN... Trong lúc khó khăn, hoạn nạn ấy, Bắc Giang đã nhận được rất nhiều tình cảm đặc biệt của cả nước'.

Tôi nghĩ, đây chính là lúc Quảng Ngãi cần có những hành động thiết thực ủng hộ người dân vùng dịch đang rất “nóng”. Đã có nhiều đoàn cán bộ, sinh viên y tế từ nhiều tỉnh trong cả nước hành quân về Bắc Giang chung tay cùng lực lượng y tế tỉnh này dập dịch.

Các y, bác sĩ tỉnh Quảng Ninh lên đường hỗ trợ Bắc Giang chống dịch Covid-19. Ảnh: Internet

Dừng hoạt động các KCN đang phát xuất và bung tỏa trực tiếp dịch bệnh ở Bắc Giang là đúng, nhưng với hàng trăm nghìn công nhân mất việc làm, những nhu cầu sinh kế tối thiểu hằng ngày của họ đang gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Mọi sự ủng hộ, đóng góp về nhiều mặt lúc này cho Bắc Giang đều đáng quý và đều hết sức thiết thực.

Đã có một em học sinh lớp 11 từ Gia Lai viết đơn tình nguyện được tới Bắc Giang tham gia dập dịch. Em nói, do mình là học sinh đang nghỉ hè lại được gia đình đồng ý, nên rất muốn đi, làm gì trong khả năng của mình cũng sẵn sàng, không nề hà. Em nói, em đang là thành viên trong Ban chấp hành Đoàn trường THPT. Đó thật sự là một đoàn viên xứng đáng với danh hiệu của mình. Như thế, có rất nhiều cách đóng góp, mà cách nào cũng cần, cách nào cũng tốt cả. Những người không có điều kiện đi Bắc Giang có thể quyên góp tiền gửi về “tiền phương” này, ít nhiều đều là tấm lòng, càng nhiều người ủng hộ, thì tinh thần Bắc Giang càng lên cao, người Bắc Giang ấm lòng, không cô đơn trong dịch bệnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cần trực tiếp vào cuộc kêu gọi mọi sự ủng hộ của người dân Quảng Ngãi cho người dân Bắc Giang và trở thành cầu nối tiếp nhận mọi sự ủng hộ và cử đoàn ra Bắc Giang trao quà của nhân dân Quảng Ngãi cho nhân dân Bắc Giang.

Máu chảy ruột mềm chính là lúc này đây. Tình nghĩa đồng bào trong gian khó vất vả có nhau cũng là lúc này đây. Chưa bao giờ Bắc Giang lại liên tục đón tiếp các đoàn xe của những người hảo tâm mang quà tặng người dân khu cách ly, công nhân mất việc đang ở các khu nhà trọ... nhiều như hiện nay. Đó cũng là hình ảnh của một “Đất nước đứng lên” ở thời kỳ mới, chống một loại giặc mới là Covid-19. Ngày xưa, ông cha chúng ta đã từng tình nguyện tham gia các đoàn quân Nam tiến vào Nam Bộ cùng nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống giặc Pháp xâm lược. Bây giờ, hướng đi tuy ngược Bắc, nhưng tinh thần yêu nước thì vẫn chung một đường như những ngày xưa ấy.

Bắc Giang đang kêu gọi. Tôi tin, Quảng Ngãi sẽ nhanh chóng đáp lời.

THANH THẢO

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202105/mau-chay-ruot-mem-3059442/