Màu cờ đỏ giữa mùa thu mới

Những ngày cuối tháng 8-2025, trên khắp các xã, phường của tỉnh Thái Nguyên, sắc cờ đỏ rực rỡ tung bay trên từng mái nhà, con ngõ như gợi nhắc những mùa thu độc lập của dân tộc. Từ Khuổi Cuồng, nơi còn in dấu chân Bác Hồ đến Phiêng Lằm, bản Dao đang từng ngày đổi thay, tinh thần đoàn kết và niềm tin vào Đảng tiếp tục lan tỏa, thắp sáng một mùa thu mới trên quê hương cách mạng.

Người dân thôn Khuổi Cuồng, phường Bắc Kạn treo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2-9.

Người dân thôn Khuổi Cuồng, phường Bắc Kạn treo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2-9.

Khuổi Cuồng - Nơi Bác dừng chân

Từ trung tuần tháng 8, tại khu dân cư Khuổi Cuồng (phường Bắc Kạn), bà con đã đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngay ngắn trước mỗi ngôi nhà. Bà La Thị Nhung, Bí thư Chi bộ Khu dân cư, chia sẻ: Đến dịp Quốc khánh, cả khu như bước vào ngày hội. Việc treo cờ không chỉ để làm đẹp, mà còn để con cháu thêm tự hào, ghi nhớ truyền thống lịch sử của quê hương.

Theo gợi ý của bà Nhung, chúng tôi tìm gặp cụ La Thị Giáp để nghe kể về dấu mốc lịch sử đặc biệt của Khuổi Cuồng. Năm nay đã 90 tuổi, nhưng khi nhắc đến kỷ niệm ngày 28/3/1951, lúc Bác Hồ về thôn nói chuyện với bà con, ánh mắt cụ bỗng sáng lên, tràn đầy xúc động.

Thời điểm ấy, cụ Giáp mới 16 tuổi. Cụ kể, trước ngày diễn ra buổi trò chuyện, bà con trong thôn đã cùng nhau quét dọn, chuẩn bị để đón một cán bộ cấp cao của Trung ương. Gần trưa hôm sau, buổi gặp mặt mới bắt đầu. Vì còn ít tuổi nên cụ không được vào tham dự.

Khi nghe tin vị cán bộ ấy chính là Bác Hồ, lòng cụ trào dâng sự tò mò và háo hức, liền một mình leo lên đồi để nhìn xuống. Từ xa, cụ chỉ thấy một "biển người" ngồi ngay ngắn, trật tự, chăm chú lắng nghe, nhưng gương mặt Bác thì không nhìn rõ được.

Cụ Giáp nhớ lại: Về sau, tôi được nghe mọi người kể rằng Bác Hồ giản dị lắm, giọng nói ấm áp, hiền từ. Trước mặt Bác khi ấy chỉ có một hàng rào bằng dây sắn, nhưng Bác bảo các chú cảnh vệ bỏ dây rào đi để bà con vào gần hơn. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luyến tiếc vì chưa một lần được nhìn thấy Người thật rõ.

Trong buổi nói chuyện hôm ấy, Bác Hồ ân cần hỏi thăm đời sống của cán bộ, nhân dân các dân tộc địa phương rồi chia sẻ về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Người nhắc nhở Bắc Kạn vừa được giải phóng, đồng bào còn nghèo nên phải đoàn kết, giúp nhau vỡ đất khai hoang, tăng gia sản xuất để “cơm đủ ăn, áo đủ mặc”, đồng thời có điều kiện đóng góp cho kháng chiến.

Bác khuyến khích bà con tích cực học chữ để biết đọc, biết viết, nắm được sách báo, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Trước khi kết thúc, Người căn dặn cán bộ, chiến sĩ cùng đồng bào các dân tộc Bắc Kạn xây dựng hậu phương vững mạnh, chi viện cho tiền tuyến, quyết tâm đánh thắng giặc ngoại xâm.

Những người trực tiếp dự buổi nói chuyện hôm ấy đều phấn khởi, thêm tin tưởng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Sau lời căn dặn của Bác, phong trào thi đua lao động sản xuất, phục vụ kháng chiến ở Khuổi Cuồng và toàn tỉnh được tiếp thêm sức mạnh. Cả thôn có 20 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ; thuế nông nghiệp các vụ, các năm đều được bà con thực hiện đầy đủ, góp phần tiếp tế cho tiền tuyến.

Sau khi sáp nhập tỉnh, thôn Khuổi Cuồng (xã Nông Thượng, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) được đổi thành Khu dân cư Khuổi Cuồng (phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên). Khu dân cư hiện có 92 hộ dân, trong đó chỉ còn 2 hộ nghèo, trên 50% số hộ đạt mức khá giả. Bà con luôn phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, làm đường bê tông nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường được người dân tích cực hưởng ứng. Đến nay, 3,8km đường trong khu dân cư đã được cứng hóa, hơn 60% chiều dài tuyến đường đã có hệ thống chiếu sáng. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào nền nếp, quy ước thôn bản được xây dựng và tuân thủ nghiêm túc, qua đó tăng cường sự gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng.

Đổi thay ở Phiêng Lằm

Đi qua con đường xuyên rừng dẫn lên bản người Dao ở thôn Phiêng Lằm, xã Yên Thịnh, ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là những nếp nhà mái đỏ thấp thoáng giữa núi rừng, trước hiên rực rỡ lá cờ Tổ quốc.

Đón khách, Trưởng thôn Hoàng Hữu Hiền tươi cười nói: Đoàn mình thấy đường đi đẹp chứ? Cách đây khoảng 5 năm, đi xe máy còn khó lên. Nhờ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bà con nay đã có con đường khang trang.

Thôn Phiêng Lằm hiện có 42 hộ dân, hơn 95% là đồng bào Dao. Trước đây, do địa hình hiểm trở, giao thông cách trở nên đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Từ năm 2021, được nhà nước đầu tư để làm 3,2km đường lên thôn kiên cố và gần 600m đường nội thôn. Cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, người dân Phiêng Lằm cũng đồng lòng góp công, góp của xây dựng nhà họp thôn khang trang với tổng trị giá gần 80 triệu đồng.

Ông Hoàng Hữu Hiền cho biết, hơn 20 năm trước, Phiêng Lằm chưa có đường, điện, nước sạch, toàn bộ hộ dân đều thuộc diện nghèo. Đến nay, diện mạo thôn đã thay đổi rõ rệt với hạ tầng từng bước được đầu tư, có điện lưới, đường bê tông, nước sinh hoạt và điểm trường tiểu học. Người dân tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, từng bước cải thiện thu nhập.

Dự kiến đến năm 2026, 15 hộ nghèo còn lại sẽ được hỗ trợ vốn và kiến thức từ Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 để phát triển mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp các hộ thoát nghèo, nâng cao đời sống, góp phần đưa Phiêng Lằm phát triển bền vững.

Đón Tết Độc lập năm nay, niềm vui ở Phiêng Lằm càng thêm trọn vẹn khi 9 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, 8 hộ được xây dựng nhà mới với tổng kinh phí 464 triệu đồng, 1 hộ được hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa lại ngôi nhà. Những căn nhà kiên cố không chỉ giúp bà con có chỗ ở an toàn, ấm cúng mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để từng gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Bà Nông Thị Sông (sinh năm 1959) xúc động chia sẻ: Bao nhiêu năm nay tôi chỉ ở trong căn nhà tạm, mỗi khi mưa to là nơm nớp lo sợ. Một mình tuổi cao, sức yếu nên chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngôi nhà xây. Nay được Đảng, Nhà nước và bà con giúp đỡ, có chỗ ở kiên cố, tôi biết ơn nhiều lắm.

Mỗi căn nhà mới được dựng lên không chỉ là mái ấm vững chãi cho các hộ nghèo mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết giữa người dân và chính quyền địa phương.

Tất bật dọn dẹp, anh Lý Hữu Phúc chia sẻ: Gia đình tôi giờ chỉ còn tôi và ba con nhỏ. Vừa qua được hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà mới. Thấy tôi khó khăn, các đoàn thể trong xã và bà con trong thôn đã đến phụ dọn dẹp, đào đất, san nền nhiều ngày liền, nhờ vậy gia đình tôi giảm được đáng kể chi phí...

Những lá cờ đỏ thắm trong mùa thu này không chỉ gợi nhắc lịch sử hào hùng, mà còn là minh chứng cho sức sống mới ở từng thôn bản.

Câu chuyện năm xưa vẫn song hành cùng bước chân lớp trẻ hôm nay, trên những con đường bê tông nối dài, bên những mái nhà khang trang đang dần hiện hữu. Trong niềm hân hoan đón Tết Độc lập, mỗi người dân càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống, chung sức dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, vững bền niềm tin.

Bích Phượng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/dat-va-nguoi-thai-nguyen/202508/mau-co-do-giua-mua-thu-moi-5315556/