Mâu thuẫn nhỏ, án mạng thương tâm

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khi nói chuyện điện thoại, 2 nhóm hẹn gặp 'giải quyết', để rồi 1 người mất mạng, 3 người vướng vòng lao lý.

Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

TAND TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đắc Cương tù chung thân về tội “Giết người”, cùng tội "Giết người" HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Quỳnh mức án 20 năm tù; bị cáo Trần Thị Nga mức án 20 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 2h ngày 6/5/2024, do mâu thuẫn trong cuộc gọi trước đó, Trần Thị Nga cùng nhóm bạn đến khu đô thị ở Gia Lâm (Hà Nội) để gặp Trần Thị Quỳnh nói chuyện. Nhận được điện thoại của Nga, Quỳnh rủ Nguyễn Đắc Cương và 3 người khác ra cổng khu đô thị trên đường Lý Thánh Tông.

Xuống sảnh, Cương lấy dao trong cốp xe nhưng được can ngăn nên cất lại. Khi 2 nhóm gặp nhau, 3 người đàn ông của 2 bên đang nói chuyện hòa giải thì Nga bất ngờ chửi bới, đạp Quỳnh. Anh Lưu Xuân T. (đi cùng Nga) lao vào đánh Quỳnh, Quỳnh lùi lại, hô: “Chồng ơi, đâm nó đi!”.

Nghe vậy, Cương mở cốp lấy dao, lao tới tấn công anh T. Khi nạn nhân bỏ chạy, Cương đuổi theo không kịp thì quay lại đâm chém Nga bị thương ở tay và đùi, sau đó Cương đưa Quỳnh về nhà.

Anh T. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do thủng phổi trái, mất máu cấp. Nga chỉ bị thương nhẹ.

Ngày 6/5, Cương và Quỳnh đến Công an đầu thú. Đến 27/12/2024, Nga bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Mạnh Hùng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/mau-thuan-nho-an-mang-thuong-tam-500238.html