Màu trong đôi mắt em

Triển lãm mỹ thuật dành cho thiếu nhi chủ đề 'Màu yêu thương' do Hội Mỹ thuật TPHCM phối hợp cùng Trung tâm Mỹ thuật Chất, diễn ra từ nay đến 3-6, tại cơ sở 2 của Hội Mỹ thuật TPHCM (số 1 Einstein, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TPHCM).

 Triển lãm mỹ thuật dành cho thiếu nhi chủ đề "Màu yêu thương"

Triển lãm mỹ thuật dành cho thiếu nhi chủ đề "Màu yêu thương"

Triển lãm nhằm chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, trưng bày 270 tác phẩm của 260 tác giả thiếu nhi, từ 4 đến 14 tuổi. Các tác phẩm được vẽ trên nhiều chất liệu khác nhau như màu nước, màu nước nén, màu sáp dầu, màu Acrylic, chì màu kết hợp, thủ công và chất liệu tổng hợp… Với những chủ đề về thiên nhiên, tĩnh vật, gia đình, trường học, ước mơ, phong cảnh TPHCM

Đây được xem là triển lãm tranh dành cho thiếu nhi khá quy mô tại thành phố, góp phần tạo không gian sáng tạo, sân chơi để các bạn nhỏ bộc lộ năng khiếu bản thân.

 Khách tham quan triển lãm

Khách tham quan triển lãm

Họa sĩ Siu Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật TPHCM, cho biết: “Hiện nay, mỹ thuật dành cho thiếu nhi được phụ huynh và các em nhỏ quan tâm nhiều. Chúng tôi rất trân quý sự chăm sóc của bậc cha mẹ dành cho các mầm non nghệ thuật tương lai. Với các tranh tham dự triển lãm hôm nay có thể thấy các em đã có cách thể hiện tình cảm rất riêng đối với thiên nhiên, cảnh vật, con người, thành phố, đất nước… Tình yêu trong sáng của trẻ nhỏ được đặt vào trong nét vẽ, gam màu. Hội rất trân quý vì triển lãm đã khơi gợi tình yêu hội họa nơi trẻ nhỏ”.

 Không gian triển lãm

Không gian triển lãm

Vẫn chừng ấy chất liệu hội họa nhưng mỗi bức tranh là một hành trình sáng tạo riêng của các bạn nhỏ, khám phá màu sắc, cọ vẽ và xử lý tác phẩm theo cách riêng của mình… Họa sĩ Vi Nguyễn, Phụ trách Trung tâm Mỹ thuật Chất, chia sẻ: “Mỗi bức tranh của các em thiếu nhi tại triển lãm là một câu chuyện, một biểu hiện chân thực về cảm xúc. Khi nhìn vào tranh vẽ của các bé, người xem có thể cảm nhận rõ ràng sự năng động, tình cảm, tính cách mạnh mẽ hay nhẹ nhàng, vui vẻ hay trầm tư. Tranh ảnh cũng là một sự phản chiếu tâm hồn và tính cách độc đáo, cá tính riêng biệt của tác giả nhí. Chúng ta có thể cảm nhận khả năng sáng tạo vô biên, khả năng biến những ý tưởng thành hiện thực trên giấy của trẻ con”.

THIÊN BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mau-trong-doi-mat-em-post741771.html