Máy bay Air India chở 242 người đâm vào ký túc xá của bác sĩ thực tập rồi bốc cháy, thương vong còn tăng

Cánh máy bay của Air India được cho là đã cắt vào tầng 3, 4 và 5 của tòa nhà ký túc xá nhiều tầng, gây ra một đám cháy lớn và để lại một vệt tàn phá.

Máy bay số hiệu AI-171 của Air India bay từ Ahmedabad đến Gatwick, London đã bị rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh vào ngày 12/6, khiến sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel ở bang Gujarat phải đóng cửa mọi hoạt động.

Máy bay đã đâm vào một ký túc xá dành cho bác sĩ thực tập ngay sau khi cất cánh, gây ra một đám cháy lớn và để lại một vệt tàn phá. Hình ảnh về vụ tai nạn máy bay lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những cột khói đen trên bầu trời.

Danh sách chuyến bay của Air India cho biết trong số 242 hành khách có 53 người Anh, 1 người Canada và 7 người Bồ Đào Nha trên chiếc máy bay gặp nạn. Phi hành đoàn gồm 2 phi công và 10 tiếp viên hàng không.

"Có vẻ như không có người sống sót trong vụ tai nạn", cảnh sát trưởng thành phố GS Malik nói với AFP. "Và vì máy bay đã rơi xuống một khu vực dân cư và có một số văn phòng, nên cũng có nhiều thương vong hơn".

Tòa nhà nơi máy bay Air India đâm vào là ký túc xá của bác sĩ thực tập. Ảnh: English Bombay Samachar

Tòa nhà nơi máy bay Air India đâm vào là ký túc xá của bác sĩ thực tập. Ảnh: English Bombay Samachar

Theo các báo cáo sơ bộ, cánh máy bay đã cắt vào tầng 3, 4 và 5 của tòa nhà ký túc xá nhiều tầng gần Meghani Nagar.

Vụ va chạm đã gây ra một đám cháy thảm khốc nhanh chóng nhấn chìm tòa nhà, nơi sinh sống của hơn 50 người, bao gồm cả các bác sĩ thực tập trẻ và gia đình của họ.

Ngọn lửa dữ dội khiến một số người bị mắc kẹt bên trong và buộc những người khác phải nhảy từ các tầng trên xuống trong nỗ lực tuyệt vọng để thoát ra ngoài.

Trong khi chờ đợi số liệu thương vong chính thức, các nguồn tin cho biết có 8-9 người có thể đã thiệt mạng khi máy bay Air India đâm vào ký túc xá của bác sĩ thực tập. Các quan chức địa phương xác nhận có ít nhất 50 người bị thương ở khu vực gần hiện trường vụ tai nạn.

Trong diễn biến đáng lo ngại, chính quyền đã báo cáo về các vụ trộm cắp trong quá trình cứu hộ.

Người ta phát hiện két sắt và đồ dùng cá nhân bên trong ký túc xá bị lục tung, với tiền mặt, đồ trang sức và điện thoại di động bị cho là do những cá nhân đóng giả làm tình nguyện viên đánh cắp. Điều này đã gây ra sự phẫn nộ trong cả người dân và các quan chức.

Hiện trường bên trong nhà ăn của ký túc xá khi máy bay đâm vào lúc giờ ăn trưa ngày 12/6/2025. Ảnh: Live Mint

Hiện trường bên trong nhà ăn của ký túc xá khi máy bay đâm vào lúc giờ ăn trưa ngày 12/6/2025. Ảnh: Live Mint

Trong khi đó, các nhà chức trách đã thu hồi được hộp đen của máy bay, một bộ phận quan trọng ghi lại dữ liệu chuyến bay và liên lạc trong buồng lái.

Nó sẽ rất quan trọng trong việc ghép nối lại chuỗi sự kiện chính xác dẫn đến vụ tai nạn. Các báo cáo ban đầu cho thấy có thể động cơ đôi bị hỏng do va phải chim ngay sau khi cất cánh, mặc dù điều này vẫn chưa được các nhà điều tra xác nhận.

Theo cập nhật từ Hindustan Times, một người đàn ông 40 tuổi tại bệnh viện Ahmedabad cho biết, ông là người đã sống sót sau vụ tai nạn máy bay Air India.

Ông Vishwash, một công dân Anh, đã ở Ấn Độ trong vài ngày để thăm gia đình và đang trên đường trở về Anh cùng với anh trai mình, Ajay Kumar Ramesh (45 tuổi).

Ông Vishwash đã kể với Hindustan Times về vụ tai nạn. "30 giây sau khi máy bay cất cánh, có một tiếng động lớn và sau đó máy bay rơi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh", ông Vishwash nói.

Minh Đức (Theo Gulf Today, Hindustan Times)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/may-bay-air-india-cho-242-nguoi-dam-vao-ky-tuc-xa-cua-bac-si-thuc-tap-roi-boc-chay-thuong-vong-con-tang-204250612204824877.htm