Lỡ chuyến bay 10 phút, người phụ nữ không lên máy bay Air India
Bị kẹt xe và lỡ chuyến bay của Air India chỉ 10 phút, bà Bhoomi Chauhan không ngờ điều đó lại trở thành bước ngoặt giúp bà tránh được một sự cố hàng không nghiêm trọng tại Ahmedabad.
“Tôi vẫn còn run rẩy khi nghĩ đến sự may mắn này. Tôi hoàn toàn bàng hoàng, tâm trí trống rỗng và không thể diễn tả được cảm xúc lúc này”, Bhoomi Chauhan chia sẻ về sự cố trễ chuyến bay và may mắn sống sót khỏi thảm họa rơi máy bay ở Ahmedabad. “Ganpati Bappa đã cứu tôi. Tôi biết ơn Thượng đế vì sự bảo hộ này”.
Ganpati Bappa là vị thần bảo hộ tối cao trong giáo phái Ganapatya, một trong những vị thần được tôn thờ nhiều nhất trong các đền thờ HIndu.
Theo lời bà Chauhan, sau khi lỡ chuyến 10 phút vì kẹt xe, bà rời sân bay vào khoảng 13h30 (giờ địa phương). Chuyến bay mà bà dự định lên đã gặp nạn chỉ ít phút sau khi cất cánh.
“Chỉ vì 10 phút mà tôi không lên máy bay. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc này ra sao”, bà nói thêm.
Bà Chauhan đến Ấn Độ nghỉ phép sau 2 năm xa quê và dự định trở về London, nơi bà sinh sống cùng chồng. Sự cố bất ngờ khiến bà không khỏi bàng hoàng, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Mảnh vỡ phi cơ sau sự cố rơi máy bay của hãng hàng không India Air. Ảnh: Reuters.
Sau sự cố, lực lượng cứu hộ cùng quân đội đã tìm được 204 thi thể, bao gồm cả hành khách và người dân địa phương. Trong tổng số 242 hành khách, có 53 người Anh, 159 người Ấn Độ, 7 người Bồ Đào Nha, 1 người Canada và 11 trẻ em, trong đó có 2 trẻ sơ sinh.
Chiếc máy bay gặp nạn là Boeing 787-8 Dreamliner, mẫu máy bay thân rộng tiên tiến nhất của Boeing. Đây cũng được đánh giá là một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng nhất liên quan đến dòng máy bay này. Theo dữ liệu từ Flightradar24, máy bay đạt độ cao 190,5 m trước khi mất kiểm soát, lao xuống đất và bốc cháy dữ dội.