MC Huyền Châu - Đóa hoa trà màu trắng

Một ngày nào đó của quá khứ không ai còn nhớ, linh mục Camellus được phái tới Nhật Bản để truyền đạo. Vài năm sau, vị tu sĩ từ Nhật Bản mang theo những kí ức trở về châu Âu cùng một chậu hoa mà ai cũng phải trầm trồ. Camellus đặt tên nó là Hoa Doriada, nhưng người đời không thể nhập tâm được một cái tên Nhật Bản khó đọc như vậy nên đã gọi tên hoa bằng tên vị linh mục: Camellia - Hoa Trà.

Đó là một trong muôn ngàn truyền thuyết mà mỗi quốc gia đã thêu dệt nên về hoa trà – loài hoa đại diện cho sự kiêu hãnh, duyên dáng, coi thường tình yêu, nhưng có đôi lúc chính nó lại được người ta nhắc đến để ngợi ca về một tình yêu chung thủy. Thật tình cờ, đó lại là những ấn tượng của tôi về MC Huyền Châu.

Đóa hoa trà tỉnh thức

Chúng tôi hẹn gặp nhau vào một ngày trời Hà Nội nóng như đổ lửa. Cái nắng róng riết tự trao cho mình quyền năng bỡn cợt sự bình tĩnh của bất cứ ai dám bước ra đường mà thiếu đi những đồ bảo hộ che chắn. Giữa cái ngột ngạt, chói chang ấy, cô bước vào Trà Diệu Tướng Am, nơi chúng tôi đang chờ đợi trong một diện mạo tươi mát như một giọt mưa: chiếc váy vải tơ kín đáo màu trắng muốt, mái tóc đen huyền buông xõa quá vai và một giọng nói mà tôi nhận xét là vang vang như vi âm của một chiếc chuông nhỏ.

Mang trên mình một diện mạo trong mát cùng nụ cười luôn thường trực trên môi, ấy là còn chưa kể đến hình ảnh hoàn hảo mỗi khi trường quay sáng đèn, nhưng ít ai biết được rằng Huyền Châu còn từng trải qua những điều mà tôi tạm gọi là đau đớn trong hành trình cuộc đời của mình. Cô lập gia đình khi vừa 25 tuổi. Như mọi cô gái được sống an nhiên trong sự bao bọc quá sức tỉ mỉ của cha mẹ - Huyền Châu lấy chồng khi mà thậm chí chưa bao giờ phải tự tay cắm một nồi cơm nóng. Nhưng không phải một cô Cinderella (Cô bé lọ lem) ngây ngô trông đợi hoàng tử hoàn mỹ sẽ vẽ nên cuộc sống màu hồng, Huyền Châu giống với Belle (Người đẹp và quái vật) nhiều hơn. Cô “reset” lại mọi thứ và tự kiến thiết cuộc đời mình với việc lên kế hoạch để “chinh phục” chuyện bếp núc. Chỉ sau một tháng, cô đã có thể nấu những bữa ăn từ cơm thường nhật cho đến liên hoan tụ họp mà sự tưởng thưởng từ mọi người xung quanh luôn là những file đính kèm.

Giống như nàng Belle trong tác phẩm “Người đẹp và quái vật” của hãng phim Walt Disney, Huyền Châu không chờ đợi một bà tiên nào đó, mà ngược lại, luôn tự nỗ lực để giải phóng cho “chàng quái vật” của đời mình – “chàng” không phải là một người đàn ông cụ thể nào đó mà cơ hồ chính là khát khao sâu thẳm trong trái tim cô. Qua ba năm hôn nhân, dường như cô không thể tìm được sự đồng vọng hô ứng trong tâm hồn như cách mà nữ sĩ Xuân Quỳnh từng viết: “Sông không hiểu nổi mình/ Sóng tìm ra tận bể”. Huyền Châu quyết định dừng lại sau những nỗ lực tự điều chỉnh, cố gắng gìn giữ nhưng đều không thể tìm được ẩn số cho phương trình hôn nhân của mình. Nhưng li hôn hóa ra không phải điều đáng sợ, đáng sợ là hậu li hôn, cô phải đối diện với những định kiến bủa vây từ những người xung quanh, đặc biệt là từ chính gia đình của mình. Định kiến - ở bất cứ thời đại nào, đối với bất cứ câu chuyện nào và bất cứ ai cũng luôn là gông xích khóa chân những dấu vết của tự do. “Cách đây 10 năm, chuyện phụ nữ li hôn và có thể tiếp tục sống tốt là điều không ai có thể tin và đồng cảm được. Em vượt qua khó khăn và định kiến của mọi người như thế nào?” – Người bạn đi cùng tôi hỏi cô.

“Nhớ lại những chuyện ấy em sẽ khóc mất!” – Huyền Châu cười nhẹ nhàng và nhấp một ngụm trà nhỏ từ loại trà hảo hạng mà quán đã đặc biệt chuẩn bị sẵn cho chúng tôi. Nhưng rồi cô vẫn từ tốn nhắc lại quãng thời gian khó khăn nhất sau khi li hôn của mình. “Hôm ấy là một ngày trời giông bão, mưa ầm ầm dội xuống không lúc nào dừng. Em và 2 con, cháu lớn 2 tuổi, cháu bé 1 tuổi, ngồi trong một chiếc xe nhỏ mà em đã cố gắng vay mượn để mua che mưa nắng cho con. Trong túi em chỉ còn đúng 65 nghìn và trái tim em lúc đó thì như muốn vỡ vụn. Cùng một lúc mọi cảm xúc khủng khiếp nhất trên đời đều tấn công em: đau đớn, uất hận, tuyệt vọng và cả thương xót. Em lúc bấy giờ như một quả bóng bị chứa căng, chỉ cần ai hỏi đến là quả bóng ấy sẽ bục vỡ ra thê thảm. Bên ngoài trời là bão giông, bên trong trái tim là bão lòng, em và hai đứa trẻ kẹt ở giữa. Thật may, lúc bĩ cực nhất của cuộc đời, em vẫn có thể dành cho con mình những lời nói dịu dàng, trìu mến bởi em coi đó chính là một cách cân bằng cảm xúc. Em mở nhạc thiền rồi đọc sách thiếu nhi cho các con nghe. Trong khoảnh khắc ấy, em thấy được thức tỉnh”.

- Sáng hôm sau em đối diện với thế giới xung quanh như thế nào? – Bạn tôi tiếp tục hỏi.

- “Một đứa trẻ sẽ không có bất cứ một nỗi sợ hãi nào cho đến khi người ta chỉ cho nó về nỗi sợ”. Đó là một câu nói mà em cảm thấy rất hay. Khi em chủ động đóng cửa cảm xúc của mình với thế giới, em lại tiếp tục bắt đầu một ngày mới của mình: vẫn đi làm, vẫn đi dẫn chương trình như bình thường. Em vẫn cười nói với tất cả mọi người nhưng không có bất cứ một ai biết được đêm qua, và nhiều đêm trước nữa, em đã trải qua những dày vò tinh thần khủng khiếp như thế nào! Nên sau này trong việc quản trị nhân sự, khi nhân viên của em đi muộn, em sẽ nhớ lại đêm khủng khiếp đó của chính mình để thấu cảm cho những “sự cố” của mọi người. Biết đâu rằng, cô ấy/anh ấy đêm qua cũng đau khổ như chính mình năm nào?

Đóa hoa trà duy mỹ

Bông hoa trà trắng tinh trên nền đen tuyền chính là biểu tượng kinh điển của thương hiệu đại lam huyết lừng danh thế giới Chanel với ý nghĩa: Vẻ đẹp thực sự không chỉ thể hiện ở dung mạo bên ngoài. Hơn cả một loài hoa, hoa trà - loài hoa yêu thích của Gabrielle Chanel - là một tuyên ngôn về phong cách. Chuyện kể rằng, năm 1913, Mademoiselle đã lấy nhành hoa trà từ khuyết áo khoác của một người đàn ông lịch lãm để trang trí cho chiếc váy chiffon của mình. Những đường cong của bông hoa tượng trưng cho dấu ấn của người phụ nữ ẩn chứa nghệ thuật khó nắm bắt.

Huyền Châu sinh ra trong một gia đình có truyền thống về hội họa. Cha cô – họa sĩ sơn mài nổi tiếng Văn Chiến đã đưa cô con gái nhỏ của mình đi tới rất nhiều gallery nghệ thuật, gặp gỡ rất nhiều họa sĩ tài danh, những viện bảo tàng mỹ thuật. Ngay từ nhỏ, khi các bạn cùng trang lứa bêu nắng ngoài đường với những trò chơi đánh đáo, nhảy dây thì cô gái nhỏ Huyền Châu lại bầu bạn cùng toan vẽ, quen thuộc với mùi thơm của mực mới, gần gụi với những sợi lông mềm mại của từng đầu cọ to nhỏ. Các cụ có câu: “Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”. Nếu những khán giả cảm thấy bất ngờ khi một MC Huyền Châu lại rẽ hướng điều hành của một công ty thời trang thì tôi cho rằng, khi biết tới thân thế và những chặng đường đã đi qua của cô thì mọi chuyện đều trở nên rất ngăn nắp như vốn dĩ luôn ở vị trí ban đầu của nó vậy.

Huyền Châu đã thành công trong việc chứng tỏ khả năng của bản thân không chỉ với mọi người xung quanh mà còn với cả chính gia đình của mình. Đúng như ý nghĩa của bông hoa trà trắng của làng mốt thế giới. Vẻ đẹp thực sự không chỉ ở dung mạo bên ngoài. Vẻ đẹp thực sự còn nằm ở khả năng độc lập trong tư duy, nỗ lực bền bỉ không ngừng mỗi ngày để hoàn thiện mình và những năng lượng tích cực lan tỏa ra cộng đồng trong mỗi một hơi thở sống và trong mỗi một khoảnh khắc của ý thức. Giờ đây, mỗi ngày của cô luôn bắt đầu bằng việc thỉnh lên những hồi chuông ngân vang trong không gian sống. Một tiếng chuông vào buổi sớm mai để thân tâm được gạn lọc cũng giống như cách Gabrielle Chanel đã trả lời một người phụ nữ hỏi về bữa sáng của nàng: “Thưa bà, bữa sáng của tôi là một bông hoa trà”.

Đóa hoa trà vẫn nở

- Châu! – Bạn tôi bỗng nghiêm túc hỏi - Em có còn muốn lấy chồng không?

- (Cười lớn) Oh my god! Có chứ anh! Nhưng sẽ phải theo một cách rất khác.

Ngoài kia, mặt trời gay gắt vẫn trải từng trảng nắng thênh thang như không hề biết đến sự tồn tại của ba con người trong một không gian nhỏ. Trong cuộc chuyện tưởng như không hồi kết của chúng tôi, tôi vẫn không dành sự ưu ái hơn chút nào cho thứ gọi là định kiến. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn đó là những con người xé bỏ được định kiến, giống như đóa bạch trà xếp từng lớp cánh mỏng manh giản đơn, nhưng lại mang trong mình sức sống bền bỉ của những loài thực vật chi gỗ, đều xứng đáng có được một cái kết đẹp cho riêng mình.

Ly Tao

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nhan-vat/mc-huyen-chau-doa-hoa-tra-mau-trang-i661330/