MC Quyền Linh 'ám ảnh' Tết vì... mập

Quyền Linh chia sẻ: 'Tôi thích mâm cơm đơn giản vì sợ... mập. Ngày Tết với tôi 3 món quen thuộc không bao giờ thiếu là thịt kho hột vịt, dưa muối chua, canh khổ qua,...'.

Năm 2022 là năm ấn tượng của Quyền Linh bởi ngoài việc "cầm trịch" nhiều chương trình, sự kiện lớn, nam MC cũng là nhân vật quen mặt trong các hoạt động thiện nguyện.

Trong những ngày Tết đến xuân về, MC Quyền Linh đã có những chia sẻ bất ngờ về hành trình đã qua của bản thân, đặc biệt là khi nhìn thấy hình ảnh những chiếc bánh tét, món ăn không thể thiếu trong những gia đình người Việt dịp Tết cổ truyền.

MC Quyền Linh tiết lộ đối với nhiều người khi nhìn thấy những đòn bánh tét gắn liền với ngày Tết, với mùa xuân thì họ sẽ nghĩ ngay đến sự sum họp gia đình. Thế nhưng với MC Quyền Linh, những chiếc bánh này còn gắn liền với một sự kiện ám ảnh khác. "Với Quyền Linh, bánh tét cũng là một thứ không thể nào quên, nó ám ảnh tôi tới giờ. Vì giai đoạn dịch vừa qua, mỗi ngày Linh chở cả ngàn chiếc bánh tét cho bà con khu cách ly và bà con nghèo.

Có thể nói Linh hằng ngày ăn bánh tét, ngủ với bánh tét, cứ mở mắt ra là thấy bánh tét. Bánh tét giống như ân nhân giúp cho nhiều mảnh đời khó khăn trong đại dịch", nam MC chia sẻ. Không chỉ thế, ông bố 2 con này con hài hước cho biết, vì ăn quá nhiều bánh tét nên sau dịch ngoại hình của anh cũng tròn vo như những đòn bánh tét.

Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, Quyền Linh tiết lộ bản thân rất sợ mập. "Thực sự nghệ sĩ bận quanh năm, Tết lại bận lắm. Những năm trước gần như tôi "đóng đô" ở sân khấu: diễn xong ăn, ăn xong lại diễn. Có người bà con họ hàng còn từ mặt vì nhiều năm Tết không về, chỉ nhìn thấy nhau qua truyền hình. Thế nhưng càng tất bật thì càng ăn tốt nên gần như năm nào tôi cũng lên cân mặc dù vẫn chạy show Tết. Vì thế mới bị ám ảnh đó!", ông bố 2 con chia sẻ.

Chính vì thế, khi nói về đặc trưng mâm cơm ngày Tết, nam MC cho biết anh thích mâm cơm đơn giản vì sợ... mập.

"Ngày Tết với tôi 3 món quen thuộc không bao giờ thiếu là thịt kho hột vịt, dưa muối chua, canh khổ qua,... Ở miền Nam khô nóng quanh năm nhưng dịp Tết có chút se lạnh được ngồi ăn cơm nóng với thịt hột vịt kho nóng, chan canh khổ qua vừa nóng vừa đắng, ăn dưa chua nói chuyện phiếm với nhau thì hay lắm. Tết nhà tôi như thế đấy", Quyền Linh cho biết.

"Tôi cũng thích tự gói và nấu bánh chưng, bánh tét cho có không khí rộn ràng nhưng thú thật là ở thành phố thì không có chỗ đun nấu, không có người canh, nấu xong không có người ăn vì mất công nấu sẽ phải nấu nhiều. Cũng có năm tôi thử nấu bánh chưng, bánh tét rồi đem tặng bạn bè nhưng ai cũng sợ mập thực sự rất lãng phí. Vì thế tôi thường kiếm mấy nơi nấu bánh chuyên để mua hoặc bánh tét ở quê gửi lên. Đành phải thế thôi!", nam MC "Mái ấm gia đình Việt" tâm sự.

Quyền Linh cũng nhấn mạnh những ngày lễ tết gia đình anh thường hạn chế ăn ngoài vì ra đường quá đông, chưa kể đôi khi phải chờ đợi rất lâu mà chưa chắc đồ ăn đã ngon trong những ngày đó.

"Vì thế ngày lễ Tết tôi hay bày biện ở nhà, trổ tài vào bếp mời bạn bè thân thiết như Hồng Vân, Lê Tuấn Anh đến ăn uống cho vui. Nấu ăn cho gia đình hay bạn bè thì quan trọng là khẩu vị của người thưởng thức, chấp nhận mình ăn không ngon nhưng mọi người được ăn ngon. Nhiều khi mình ăn thấy: Trời ơi ngon quá, ngon quá nhưng với cá nhân thôi chứ bạn bè không ngon. Nên tôi luôn ưu tiên hỏi bạn bè nêm nếm thử xem ok chưa. Kết hợp lại để thành khẩu vị chung.

Nấu nướng còn là niềm vui của tôi. Có thể vất vả chút, đổ mồ hôi, lúc ăn sẽ không ngon bằng người thưởng thức nhưng thấy mọi người vui vẻ ăn uống cảm giác rất hạnh phúc. Vì thế đàn ông đừng ngại vào bếp", Quyền Linh vui vẻ tiết lộ.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/mc-quyen-linh-am-anh-tet-vi-map-172230119163201623.htm