Mẹ bỉm sữa đẩy xe nôi cùng 3 con chinh phục Giải chạy 'Nâng bước trí tuệ'

Vừa hoàn thành cự ly 15km tại giải Half Marathon ở Hồ Tây từ sáng sớm, người mẹ mang số báo danh 3350 tiếp tục cùng 3 con nhỏ có mặt tại vạch xuất phát Giải chạy 'Nâng bước trí tuệ lần thứ III - Năm 2026'. Câu chuyện của chị Hà Thị Linh Hương không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao rực lửa mà còn là minh chứng sống động cho sức hút và sự thành công của một giải đấu mang đậm dấu ấn chuyên nghiệp của Phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội.

Ngươi mẹ đẩy xe nôi với con 18 tháng chinh phục đường chạy do Phòng Tham mưu CATP Hà Nội tổ chức

Từ "chiến binh nhí" 18 tháng tuổi đến ngọn lửa truyền nhiệt huyết

Trở thành chủ nhân của "Giải Ấn tượng" do Ban Tổ chức trao tặng, chị Hà Thị Linh Hương (SN 1981, hiện sinh sống tại khu vực Kim Mã, phường Ngọc Hà) cùng 3 thiên thần nhỏ đã trở thành tâm điểm chú ý trên đường chạy 3,4km quanh hồ Hoàn Kiếm sáng 12-4.

Nhìn nụ cười rạng rỡ, bước chân thoăn thoắt của chị khi đẩy chiếc xe nôi tiến về đích, ít ai biết rằng ngay rạng sáng cùng ngày, "super mom" này đã vừa "ngon lành" hoàn thành cự ly 15km tại một giải chạy khác ở Hồ Tây.

Kết thúc, chị lập tức trở về đón 3 con nhỏ (trong đó bé lớn nhất đang học lớp 7, bé nhỏ nhất mới 18 tháng tuổi) ra Hồ Gươm để hòa mình vào giải chạy của Công an Thủ đô.

Chia sẻ về động lực phi thường này, chị Hương mỉm cười cho biết, tình yêu thể thao dường như đã ngấm vào máu của cả gia đình. Đặc biệt nhất là em bé 18 tháng tuổi đang ngồi ngoan ngoãn trên xe nôi. "Từ lúc cháu còn nằm trong bụng, mẹ đã bế bụng bầu đi chạy. Và Giải chạy 'Nâng bước trí tuệ' sáng nay chính là cột mốc đánh dấu giải đấu thứ 15 trong cuộc đời của con," chị Hương tự hào kể.

Với người mẹ U40 này, việc đưa các con ra đường chạy không phải vì thành tích hay huy chương. "Tôi muốn truyền lửa nhiệt huyết cho các con, để các cháu hiểu được giá trị của sự bền bỉ, nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân và rèn luyện một lối sống tích cực, khỏe mạnh ngay từ khi còn nhỏ," chị Hương bộc bạch.

Đại tá Nguyễn Tiến Đat, Phó Giám đốc CATP cùng đồng chí Bùi Nhật Quang, Trưởng phòng - Phòng Tham mưu trao Giải Ấn tượng cho chị Hà Thị Linh Hương – công dân phường Ngọc Hà với hình ảnh đẹp khi cả 4 mẹ con cùng tham gia giải chạy

Ấn tượng khác biệt về sự chuyên nghiệp và "biển đỏ" Đồng thời, Ban Tổ chức

Là một "runner" kỳ cựu, chị Hương thường xuyên cập nhật thông tin thể thao qua "Nhóm đi bộ Hồ Gươm" và đã từng tham gia rất nhiều giải chạy do các đơn vị thuộc Bộ Công an tổ chức. Thế nhưng, "Nâng bước trí tuệ lần thứ III - Năm 2026" lại để lại trong chị những cảm xúc hoàn toàn khác biệt.

Chị Hương chia sẻ, chị thực sự bất ngờ và ấn tượng mạnh mẽ với trình độ tổ chức bài bản, khoa học của Phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội. Từ khâu tiếp đón, phân luồng giao thông, hỗ trợ y tế cho đến không gian tuyên truyền pháp luật bên lề đều được chuẩn bị cực kỳ chu đáo, tỉ mỉ, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho người tham gia, nhất là những gia đình mang theo trẻ nhỏ như chị.

Mẹ bỉm đẩy xe nôi cùng 3 con chinh phục Giải chạy "Nâng bước trí tuệ": Ấn tượng khó phai về sắc đỏ Công an Thủ đô

Đặc biệt, điều làm nên sự khác biệt và chạm đến cảm xúc của chị Hương chính là không khí thiêng liêng, rực rỡ của giải đấu. "Sự nhiệt huyết, thân thiện của các VĐV Công an trên đường chạy khiến ranh giới giữa lực lượng vũ trang và nhân dân như bị xóa nhòa. Hơn thế nữa, hình ảnh sắc đỏ áo đấu hòa quyện cùng hàng ngàn lá cờ Tổ quốc tung bay phủ kín Hồ Gươm tạo nên một khung cảnh vô cùng hùng tráng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc mãnh liệt mà hiếm có giải phong trào nào làm được," chị Hương xúc động chia sẻ.

Chiếc cờ "Giải Ấn tượng" được Ban Tổ chức trân trọng trao tặng cho gia đình chị Hà Thị Linh Hương đã khép lại một buổi sáng cuối tuần trọn vẹn. Nụ cười rạng rỡ của 4 mẹ con không chỉ lan tỏa thông điệp "Khỏe để bảo vệ Tổ quốc", mà còn khẳng định sự thành công rực rỡ của Phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội trong việc tổ chức một sân chơi thể thao gắn kết cộng đồng, thắt chặt thế trận an ninh nhân dân vững chắc giữa lòng Thủ đô.

Phú Khánh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/me-bim-sua-day-xe-noi-cung-3-con-chinh-phuc-giai-chay-nang-buoc-tri-tue-post645235.antd