Mẹ bỏ đi, bố qua đời đột ngột

Mẹ bỏ nhà đi từ lâu, bố là anh Phạm Thanh Sơn (54 tuổi, trú tại thôn Tân Thủy, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vừa qua đời đột ngột vì bạo bệnh, 2 cháu là Phạm Quốc Huy (9 tuổi, chuẩn bị học lớp 4) và Phạm Khánh Băng (10 tuổi, chuẩn bị học lớp 5) trở thành trẻ mồ côi.

Cháu Phạm Khánh Băng và Phạm Quốc Huy giờ chỉ còn chỗ dựa duy nhất là bà Long

Cháu Phạm Khánh Băng và Phạm Quốc Huy giờ chỉ còn chỗ dựa duy nhất là bà Long

Bà Phạm Thị Long (chị ruột anh Sơn) khóc nghẹn cho biết, năm 2014, anh Sơn và chị Đoàn Thị Lài (quê Hà Tĩnh) về chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không tổ chức lễ cưới, sinh được hai người con là cháu Băng và cháu Huy. Do cuộc sống quá khó khăn, sau khi sinh cháu Huy được 3 tháng, chị Lài bỏ nhà đi biệt tăm từ đó đến nay.

Nhiều năm nay, anh Sơn và 2 con sống trong căn nhà nhỏ lụp xụp chưa đầy 10m2 được người thân, xóm làng giúp quây tạm bợ bằng các tấm tôn, bên trong không có vật dụng gì đáng giá. Sau đó, anh Sơn đổ bệnh và trải qua 2 lần phẫu thuật, sức khỏe suy giảm, không làm được công việc gì. Mới đây, bệnh của anh Sơn diễn biến nặng, anh qua đời đột ngột nên hiện giờ, chỗ dựa duy nhất của cháu Băng và cháu Huy là bà Long, không biết năm học sắp tới có được tới trường hay không.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 24-52.

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/me-bo-di-bo-qua-doi-dot-ngot-post752583.html