Mẹ chồng bắt tôi đưa đón, cung phụng em dâu như công chúa
Nhà em dâu cách nhà bố mẹ chồng tôi chưa đến 2km, lấy lý do có bầu không tự qua được, mẹ chồng bắt tôi phải sang tận nhà đón em. Trong khi tôi còn đang bận trông con nhỏ ốm sốt quấy khóc.
Vợ chồng tôi không sống cùng bố mẹ chồng, em chồng lấy vợ xong cũng ở rể nhà ngoại. Nhà có 2 cô con dâu, nhưng mẹ chồng tôi thiên vị ra mặt. Ngồi ăn cơm cùng mâm nhưng nhiều khi mẹ chồng chỉ gắp cho mỗi con dâu thứ 2, hỏi con muốn ăn gì... còn tôi thì chẳng bao giờ được để ý.
Có lần cả nhà ngồi chơi, tôi luộc một nồi ngô luộc bê lên để ra đĩa mời mọi người ăn, hôm ấy có cả các bác họ hàng qua chơi. Để ý thấy con dâu thứ 2 chưa ăn, mẹ chồng tôi ngồi ở ghế đối diện lại với sang bảo tôi lấy ngô cho em ăn đi chứ. Cô em dâu thấy thế thì cũng ngồi im, nhìn tôi ra chuyện đợi tôi đưa tận nơi. Tôi thấy thế thì ra bế con lên thẳng tầng 2.
Mẹ chồng lúc nào cũng bắt tôi "phục vụ" em dâu từ những chuyện nhỏ nhất (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Hôm trước nhà chồng tôi có giỗ, lúc này em dâu cũng mới biết có bầu gần 2 tháng. Thế nên mẹ chồng tôi gọi điện bảo cứ ở nhà, khi nào gần đến bữa ăn thì về bên này. Cô con dâu của mẹ tôi nhanh nhảu vâng lời ngay, bảo rằng lát nữa sẽ bắt taxi đi sang vì chồng cô ấy phải đi trực cả ngày hôm đó không có người đưa sang. Thế rồi chẳng hiểu thế nào, đến 10h trưa, khi tôi vừa phải làm đủ việc trong bếp, vừa phải dỗ con quấy sốt, thì mẹ chồng lại gọi tôi chạy xe máy sang tận nhà đón em dâu về ăn giỗ.
Tôi rất bực mình, tôi nói thẳng với mẹ chồng rằng: "Con đang đầu tắt mặt tối bao việc từ sáng đến giờ, con lại quấy sốt, con không đi được, nhà em ấy cách đây chưa đến 2km sao không thể tự đi taxi được?". Thấy thế mẹ chồng liền nguýt dài quay đi rồi bảo tôi ích kỷ, không biết chia sẻ với em đang bầu bí.
Em dâu tôi được mẹ chồng chiều nên cũng rất lên mặt với chị dâu, mỗi lần về nhà chồng như khách, ăn uống xong chẳng bao giờ nhúng tay vào việc gì, thấy vợ chồng tôi cũng chỉ chào 1 câu cho có rồi thôi.