Mẹ chuyên gia make-up nổi tiếng Vbiz qua đời ở tuổi 37 bật khóc, lên clip đính chính về chuyện quyên góp

Sự ra đi của chuyên gia make-up Phú Gia Gia ở tuổi 37 khiến nhiều người bàng hoàng.

Cách đây ít ngày, thông tin chuyên gia make-up nổi tiếng Vbiz Phú Gia Gia (tên thật Trần Đình Phú) qua đời ở tuổi 37 khiến nhiều khán giả xót xa. Anh là một trong 6 nạn nhân trong vụ đầu độc gây rúng động dư luận Việt Nam cũng như Thái Lan mới đây.

Thuở sinh thời, Phú Gia Gia từng làm việc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Linh Nga, Hoa hậu Thu Uyên, Hoa hậu Ngọc Châu,... Vì thế, sự ra đi đột ngột của anh để lại không ít tiếc nuối.

Chuyên gia make-up Phú Gia Gia qua đời ở tuổi 37.

Chuyên gia make-up Phú Gia Gia qua đời ở tuổi 37.

Nỗi đau chưa vơi đi, mới đây, mẹ của chuyên gia make-up Phú Gia Gia đã lên tiếng đính chính chuyện kêu gọi quyên góp cũng như những lời lẽ xúc phạm về con trai trên mạng xã hội.

Mẹ Phú Gia Gia bật khóc chia sẻ trong clip: "Lâu lâu tôi ngồi đây mà nghe tiếng mở cửa cứ nghĩ Phú đi làm về chứ không nghĩ con đã mất, không nghĩ chuyến đi này con đi thật rồi Phú ơi, nghìn thu mẹ không bao giờ gặp lại con nữa...".

Mẹ chuyên gia make-up Phú Gia Gia bật khóc, nhớ về con trai.

Mẹ chuyên gia make-up Phú Gia Gia bật khóc, nhớ về con trai.

"Tôi cũng cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, cộng đồng mạng đã chia sẻ và thương yêu Phú, nhưng thật lòng tôi không hề yêu cầu quyên góp để lo cho Phú, dù muốn dù không đi chăng nữa tôi cũng còn nhà cửa ở đây, để cho tôi lo cho con.

Tôi mong cộng đồng mạng nếu yêu thương Phú thì đừng xúc phạm tới gia đình, hương linh Phú, tội Phú lắm, đau lòng lắm, không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân cả, chỉ ai nằm trong hoàn cảnh như này mới biết", mẹ Phú Gia Gia nói trong đoạn clip.

Những chia sẻ của mẹ Phú Gia Gia khiến nhiều khán giả xúc động, đồng cảm với nỗi mất mát mà gia đình đang phải trải qua và hy vọng người thân của anh sẽ sớm vượt qua nỗi đau này.

Minh Ngọc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/me-chuyen-gia-make-up-noi-tieng-vbiz-qua-doi-o-tuoi-37-bat-khoc-202407200958534305.html