Mẹ con nghèo trong căn nhà tạm bợ

Chồng bị bệnh suy thận mất sớm, vợ với thể trạng đau yếu một mình gồng gánh nuôi con. Không có đất, hai mẹ con tá túc trong căn nhà tạm bợ với diện tích khoảng 15 m2 ở mảnh đất nhỏ do địa phương quản lý. Tương lai phía trước của mẹ con chị dường như vô định...

Cuộc sống của mẹ con chị Lê Thị Hạnh (từ trái qua) gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Đ.V

Cuộc sống của mẹ con chị Lê Thị Hạnh (từ trái qua) gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Đ.V

Đó là hoàn cảnh của chị Lê Thị Hạnh (35 tuổi) và con gái Lê Thị Hoàng Oanh (hiện đang học lớp 6A, Trường Tiểu học &THCS Hải Quy) ở thôn Văn Vận, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng. Trong căn nhà nhỏ chật chội chưa được tô trét, mái lợp tạm bợ thường xuyên thấm dột, chị Hạnh với gương mặt nhợt nhạt buồn bã kể chuyện gia đình. Chị kết hôn với chồng làm công nhân và sinh cháu Oanh sau đó không lâu.

Tuy nhiên, khi cháu Oanh được 2 tuổi thì chồng chị Hạnh qua đời do căn bệnh suy thận sau mấy năm chạy chữa không khỏi. Gia đình hai bên nội ngoại đều khó khăn, vất vả nên không giúp đỡ được gì nhiều. Vốn sức khỏe yếu và hay đau ốm, chị Hạnh không làm được việc nặng. Để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho con gái ăn học, chị vay mượn ít tiền mở bán vài mặt hàng tạp hóa lặt vặt trước điểm trường mầm non của thôn.

Chị Hạnh cho biết, việc buôn bán ngày có ngày không, thu nhập không đáng là bao nên cuộc sống hết sức chật vật, hai mẹ con rau cháo qua ngày. Dù vậy, chị Hạnh vẫn chắt bóp hết sức để có thể lo cho con đến trường đầy đủ. Đáp lại, cháu Oanh rất chăm ngoan và duy trì học tập khá giỏi trong nhiều năm liền.

Nhưng điều trăn trở nhất của hai mẹ con chị Hạnh là hiện tại không có mảnh đất để yên tâm sinh sống. “Bố mẹ chồng và bố mẹ ruột của tôi đều đã mất. Đất đai hai nhà cũng không có nhiều, anh chị em lại khó khăn nên không giúp được gì nhiều.

Mẹ con tôi mong muốn chính quyền địa phương quan tâm cấp đất để yên tâm sinh sống lâu dài”, chị Hạnh tâm sự. Gia đình chị Hạnh thuộc diện hộ nghèo, bản thân chị là đối tượng bảo trợ xã hội của xã.

Bí thư Xã đoàn Hải Quy Võ Thị Ngọc Diệp cho biết, thời gian qua, hoàn cảnh của mẹ con chị Hạnh đã được chúng tôi quan tâm kết nối, giúp đỡ. Tuy vậy, sự giúp đỡ còn hạn chế cộng với việc gia đình chị Hạnh chưa có đất nên kế hoạch kêu gọi xây dựng ngôi nhà tình thương cho mẹ con chị chưa thực hiện được.

“Chị Hạnh sức khỏe yếu, cháu Oanh thì mới học lớp 6 nên cuộc sống sắp tới của hai mẹ con gặp nhiều khó khăn. Ngoài sự hỗ trợ hết sức có thể của tổ chức Đoàn, tôi mong muốn các tấm lòng hảo tâm, mạnh thường quân gần xa quan tâm giúp đỡ thêm để cuộc sống hai mẹ con chị Hạnh đỡ chật vật”, chị Diệp bày tỏ .

Hiếu Giang

Mọi sự ủng hộ chị Lê Thị Hạnh xin gửi đến Báo Quảng Trị, 311 Hùng Vương - TP. Đông Hà(ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, sốTK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị hoặc gửi trực tiếp về các gia đình theo địa chỉ: Lê Thị Hạnh, thôn Văn Vận, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/me-con-ngheo-trong-can-nha-tam-bo-192432.htm