Mẹ đơn thân đi giữ bò thuê mất tích, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể dưới hồ

Một người phụ nữ ở Quảng Trị đi chăn bò thuê rồi mất tích khiến người thân và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Sau nhiều giờ, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể nạn nhân dưới một hồ nước. Sự ra đi đột ngột của người mẹ đơn thân để lại con nhỏ trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngày 4/9, theo báo Lao động, ông Nguyễn Quang Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể chị L.T.T (sinh năm 1992, trú thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy) sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 3/9, gia đình phát hiện chị T. mất tích sau khi đi chăn bò.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, chị T. rời nhà đi chăn bò. Đến chiều tối không thấy chị trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm.

Khi đến khu vực Rào Ba Ra - một nhánh của sông Bến Hải, thuộc thôn Thủy Ba, người thân phát hiện xe máy của chị T. để lại trên bờ nên trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Vĩnh Thủy huy động lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm.

Hơn 300 người tham gia, gồm lực lượng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã, Công an, Quân sự cùng đông đảo người dân địa phương. Việc tìm kiếm được triển khai liên tục và kéo dài xuyên đêm.

Đến khoảng 8h ngày 4/9, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể chị L.T.T tại khu vực Rào Ba Ra, cách vị trí được xác định nghi xảy ra sự việc khoảng 200m.

Chính quyền xã Vĩnh Thuỷ cho biết, bước đầu xác định chị T tử vong do đuối nước, nhưng kết luận vẫn phải chờ cơ quan công an làm rõ.

Người dân địa phương cho biết, chị T là mẹ đơn thân, nhiều năm nay làm nghề giữ bò thuê để nuôi con nhỏ. Hoàn cảnh khó khăn của mẹ con chị T khiến nhiều người thương xót.

Vi Vi (T/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/me-don-than-di-giu-bo-thue-mat-tich-nguoi-dan-bang-hoang-phat-hien-thi-the-duoi-ho-50090.html