Mẹ Jack: 'Thiên An đừng làm tổn hại, đổ trách nhiệm lên gia đình tôi'
Jack tổ chức họp báo tại TP.HCM vào sáng 16/7. Đây là lần đầu tiên ca sĩ xuất hiện trước truyền thông sau loạt ồn ào.
Sáng 16/7, buổi họp báo của Jack diễn ra tại TP.HCM. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ xuất hiện trước truyền thông sau những ồn ào về đời tư, sự nghiệp những năm qua.
Họp báo mở đầu vào 10h. Nam ca sĩ Jack đi cùng bà Trần Thị Cẩm Loan, mẹ anh, đồng thời là đại diện của công ty J97 Promotion.
Theo bà Loan, thời gian qua, nhiều thông tin tiêu cực đến với Jack. Vì thế, ca sĩ phải dừng lại nhiều dự án, ảnh hưởng lớn đến tài chính, cuộc sống.

Jack tại họp báo sáng 16/7.
Về những ồn ào liên quan đến đời tư của Jack, bà Cẩm Loan cho biết thời gian qua, có nhiều email, câu hỏi gửi đến công ty.
"Với vai trò người mẹ trong gia đình, thực ra thời gian đó, Thiên An gần với tôi hơn cả Tuấn (tên thật của Jack - PV). Những gì tôi chia sẻ ở đây là hoàn toàn sự thật. Như mọi người đã biết, câu chuyện hơn 4 năm qua, sự im lặng của gia đình tôi phần nào đã ảnh hưởng đến nhiều người. Tôi muốn tìm lại sự bình yên cho con và gia đình mình. Bên cạnh đó, còn có đối tác, những người nghe nhạc, ê-kíp, fan của Tuấn. Quan trọng là sự nhìn nhận và tiếp cận thông tin từ giới trẻ. Đây cũng là nỗi lo cho nhiều bậc phụ huynh. Chúng tôi có trách nhiệm nói rõ tất cả", mẹ Jack chia sẻ.
Theo bà Loan, trong câu chuyện giữa Thiên An và Jack, không ai đúng, ai sai.
"Cô biết chuyện gì con cũng dám làm. Cô mong rằng con hãy là người mẹ yêu thương con gái mình. Đừng làm điều cuối cùng mà con từng chia sẻ với cô", mẹ Jack nhắn nhủ Thiên An. Bà nói "Thiên An đừng làm tổn hại, đổ trách nhiệm lên gia đình tôi".
Tiếp đó, bà Loan chia sẻ về câu chuyện tình cảm trước đây giữa Jack và Thiên An.
Bà Loan nói các thành viên trong gia đình luôn sống trong tâm trạng lo lắng, vì khi nào cũng sợ Thiên An "bóc phốt" trên mạng xã hội.

Bà Loan, mẹ Jack khẳng định không ép Thiên An phá thai.
"Khi An công khai thông tin có con lên mạng xã hội và chỉ trích, tinh thần của Tuấn hầu như suy sụp, đối diện với nhiều vấn đề. Nhưng những thông tin đó là hoàn toàn sai sự thật. Là người mẹ, tôi rất xót con mình. Tại sao chúng tôi im lặng hơn 4 năm qua, vì đây là quyết định đến từ Tuấn. Con không muốn làm tổn hại đến Thiên An và bé Sol", bà Loan cho biết.
Về khoản chi phí chu cấp cho bé Sol, mẹ Jack cung cấp sao kê những khoản tiền đã chuyển cho Thiên An trước đó.
"Từ khi An sinh bé Sol, chúng tôi chưa từng được gặp cháu. Tôi từng nhờ một người trung gian để nói chuyện với gia đình An, với mong muốn gặp cháu. Sau đó, người này đến gặp nhà An rồi về khuyên can tôi là không nên gặp. Mẹ An chửi tôi rất nặng. Còn An khi gặp mẹ con tôi, luôn ghi âm, quay phim để phốt",
Về vụ việc hai bài vị mà Thiên An đăng trên mạng xã hội vào tháng 1, mẹ Jack chia sẻ "mọi việc thật khủng khiếp. Tuấn không dám ra đường, không ăn, không ngủ. Nhìn con mình như vậy, tôi chịu không nổi. Tôi nhớ Tuấn từng hỏi tôi: 'Nếu một ngày nào đó, con không còn sống, không lo được cho mẹ nữa thì sao?'. Tôi cảm thấy mình là người mẹ thất bại". Bà Loan nói Jack bị trầm cảm, đi lại trong nhà không kiểm soát và phải uống thuốc ngủ trong giai đoạn này.
"Đây là câu chuyện hoàn toàn không có thật. Tôi khẳng định An chưa từng báo với chúng tôi là An mang thai. Tôi chưa từng biết về bào thai nào của An. Tôi khẳng định không bao giờ ép An phá thai".
Trong suốt quá trình bà Cẩm Loan chia sẻ, Jack im lặng.
Thời gian qua, Jack đối diện khủng hoảng. Tháng 1, Thiên An tiếp tục có bài viết dài tiết lộ cô từng bị người cũ ép phá thai, gây xôn xao dư luận.
Vào tối 26/5, phía Jack thông báo đã nộp đơn tố cáo Trần Nguyễn Thiên An đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý về hành vi đăng tải bài viết trên trang cá nhân Facebook vào 19/1 và 20/1.
Công ty quản lý giải thích lý do Jack không phản bác suốt thời gian qua là bởi biết rõ bản thân chịu phần thiệt thòi. Tuy nhiên, những nội dung ác ý tiếp tục tác động cay nghiệt, thậm chí như vùi dập nghệ sĩ nên phía Jack quyết định lên tiếng để đảm bảo công bằng, bảo vệ danh dự và sự nghiệp của nam ca sĩ.
Về mối quan hệ với Thiên An, phía Jack cho biết thêm Thiên An đã chấm dứt liên lạc, đồng thời cấm nam ca sĩ gặp gỡ con chung của 2 người từ khi bé sinh ra đến nay.
Tối 28/5, luật sư đại diện cho Thiên An lên tiếng. Đại diện của Thiên An cho biết thời gian qua, diễn viên này có đăng tải một số nội dung liên quan đến cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội, sau đó dẫn đến nhiều bình luận trái chiều. Việc này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Thiên An trong suốt thời gian dài.
Ngày 5/6, Thiên An có bài đăng dài trên trang cá nhân. Lần này, cô nhắc đến tên của Jack và cho biết muốn khép lại những ồn ào thời gian qua.
"4 năm rồi Jack, em không muốn chịu đựng được cuộc sống như thế này nữa. Và em biết anh cũng vậy. Đã có lúc em khao khát được anh nói lời xin lỗi. Em nghĩ 'mình đã sinh con cho anh ấy mà, mình đã ở bên anh ấy từ những ngày đầu mà, tại sao anh lại đối xử với em như thế'. Bây giờ thì em không còn suy nghĩ đó nữa. Em chỉ muốn xin lỗi chính em, xin lỗi Sol và cả anh. Jack, em cũng đã làm sai", cô chia sẻ.
Thiên An thừa nhận cô cũng sai và mất kiểm soát khi những áp lực nhiều phía bủa vây. Với diễn viên, tận sâu trong đáy lòng, cô muốn được yêu thương nhưng đã lựa chọn sai cách để thể hiện.