Quạt xòe cầm tay 'hồi sinh' giữa mùa Hè rực lửa Tây Ban Nha

Giữa cái nắng thiêu đốt hơn 40 độ C tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, khi những toa tàu điện ngầm chật ních người trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở, một người phụ nữ nhẹ nhàng rút ra một chiếc quạt tay. Chỉ cần phất tay nhẹ nhàng và duyên dáng, làn gió mát khẽ lướt qua mặt cô và lan tỏa trong không khí đặc quánh, kéo theo những ánh mắt ghen tị từ xung quanh. Giữa thế kỷ 21 bùng nổ công nghệ, chiếc quạt xòe cầm tay – vật dụng tưởng chừng đã lùi vào dĩ vãng – vẫn hiện diện lặng lẽ nhưng đầy thuyết phục, như một minh chứng sống động cho sự bền bỉ của văn hóa Tây Ban Nha.

Người dân tránh nóng bên đài phun nước tại Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân tránh nóng bên đài phun nước tại Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Không còn là vật dụng “một thời vang bóng” của các nữ quý tộc xưa kia, quạt xòe đang có màn tái xuất ngoạn mục nhờ cả yếu tố khí hậu lẫn sáng tạo thời trang. Với nhiều người Tây Ban Nha, loại quạt này không đơn thuần là vật dụng tránh nóng, mà còn là một phần ký ức, phong cách và cả cảm xúc.

Tại Casa de Diego, một cửa hàng đã tồn tại hơn 200 năm giữa quảng trường Puerta del Sol, ông Arturo Llerandi luôn tự hào về bộ sưu tập của mình. Ông có tới 10.000 mẫu quạt xòe khác nhau, từ những thiết kế cổ điển bằng ren mỏng cho đến phiên bản gỗ mini thanh lịch dành cho phái mạnh. Có chiếc chỉ vài euro, cũng có chiếc thuộc dòng thủ công cao cấp có giá lên tới 6.000 euro (hơn 7.000 USD).

Đối với bà Carmen Pulido, một trợ lý pháp lý 62 tuổi, quạt xòe là vật phẩm “giữ được mãi” và giờ đây gần như là “vật bất ly thân” của bà. Trong khi những thiết bị làm mát hiện đại phụ thuộc vào điện hay pin, thì quạt xòe vẫn kiên trì, bền bỉ, không có dấu hiệu hết năng lượng.

Bà Rosa Nunez, 69 tuổi, nói vui rằng: “Quạt xòe cầm tay là bạn thân nhất của tôi từ khi quạt điện tử hết pin. Pin của quạt xòe có thể chạy được cả đời!”.

Không chỉ hồi sinh trong đời sống thường nhật, quạt xòe cầm tay còn được tiếp sức bởi những nhà thiết kế đương đại như Olivier Bernoux. Với ông Bernoux, quạt xòe là “di sản mang tính nghệ thuật cao” nhưng từng bị gắn mác “món đồ cổ lỗ sĩ dành cho người già”. Thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Trong danh sách khách hàng của ông có cả những cái tên nổi bật như Madonna hay Eva Longoria, những người mang quạt xòe lên thảm đỏ và sân khấu quốc tế như một tuyên ngôn về thời trang và cá tính.

Theo ông Bernoux, những chiếc quạt xòe hiện nay đã được người tiêu dùng "có gu" cá nhân hóa đáng kể. Đơn cử, một phụ nữ Tây Ban Nha chọn quạt xòe vì âm thanh mở quạt đầy kiêu hãnh; người Pháp mê quạt làm từ vải lanh tinh tế; phụ nữ Mỹ lại thích quạt bản to, còn nam giới ưa mẫu truyền thống, gọn nhẹ và lịch lãm. Ngoài ra, không có vật dụng làm mát nào đa năng như quạt xòe cầm tay: vừa làm đẹp, có thể phát ra âm thanh đủ để gây ấn tượng với người xung quanh, lại có thể xịt nước hoa lên đó để mỗi làn gió đều trở nên thơm ngát.

Cây bút phê bình thời trang Erika von Berliner từng viết quạt xòe là “phụ kiện cực kỳ thanh lịch”. Khi được sử dụng đúng cách - với cử chỉ nhẹ nhàng và duyên dáng, chiếc quạt không chỉ làm mát mà còn khiến người dùng trở nên cuốn hút hơn trong mắt người khác.

Giữa lúc thế giới đang chạy đua với điều hòa, quạt gắn tường, quạt cầm tay sạc điện… thì những chiếc quạt xòe vẫn âm thầm khẳng định giá trị của mình. Không tốn pin, không gây tiếng ồn, không tạo khí thải. Đây là lựa chọn thân thiện với môi trường, vừa mang tính thẩm mỹ, vừa chứa đựng chiều sâu văn hóa mà vẫn đầy tính hiện đại.

Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/quat-xoe-cam-tay-hoi-sinh-giua-mua-he-ruc-lua-tay-ban-nha-20250716185634772.htm