'Mẹ là người nói dối giỏi nhất': Bài văn tiểu học khiến hàng triệu người rơi nước mắt
Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền chóng mặt một bài văn của học sinh tiểu học với tiêu đề gây tò mò: 'Mẹ là người nói dối giỏi nhất'.
Đáng nói, bài văn không phải là những lời trách móc hay than phiền mà lại mở ra một thế giới xúc động, đầy yêu thương – nơi người mẹ hiện lên như biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng và tình yêu vô điều kiện dành cho con cái.

Nhiều bài văn tiểu học khiến dân tình xúc động bởi sự ngây thơ, mộc mạc. Ảnh minh họa
Nguyên văn bài văn này như sau: “Mẹ là người nói dối giỏi nhất nhà. Mẹ nói mẹ không thích ăn gà rán, nhưng lần nào con không ăn hết, mẹ cũng ăn nốt. Mẹ nói mẹ no rồi, nhưng bụng mẹ lại kêu ọc ọc. Mẹ bảo không cần mua quần áo mới, vì mẹ có nhiều rồi. Nhưng năm nào mẹ cũng mặc lại áo cũ.”
Những câu chữ ngây thơ, mộc mạc ấy đã chạm đến trái tim của hàng triệu người đọc. Không cần những lời văn trau chuốt hay lập luận phức tạp, bài viết lay động bởi sự chân thành, bởi hình ảnh người mẹ tần tảo, luôn giấu đi nhu cầu cá nhân để nhường nhịn, dành những điều tốt đẹp nhất cho con.
Không ai dạy con trẻ phải quan sát bụng mẹ kêu khi mẹ bảo đã no, cũng chẳng ai ép em phải để tâm đến chuyện mẹ năm nào cũng mặc lại quần áo cũ. Chính tình yêu thương và sự nhạy cảm bẩm sinh đã giúp em cảm nhận được từng góc nhỏ trong sự hy sinh lặng lẽ của mẹ.
Bài văn không chỉ là một lời kể hồn nhiên, mà còn là một tấm gương phản chiếu biết bao người mẹ ngoài kia – những người luôn chọn im lặng chịu thiệt thòi, luôn "nói dối" để con được vui, được no, được ấm áp trong tình thương.
Nhiều bình luận dưới bài viết đã bày tỏ sự xúc động:
“Đọc xong bài văn, tôi lặng người. Mẹ tôi cũng từng như thế, chỉ là tôi không để ý hoặc không nhớ.”
“Hóa ra ‘nói dối’ cũng có thể là một cách thể hiện tình yêu đẹp đến vậy.”
“Con trẻ nói thật. Và sự thật này khiến người lớn phải nhìn lại chính mình.”
Không chỉ khiến người đọc xúc động, bài văn còn là lời nhắc nhở về giá trị của lòng biết ơn với cha mẹ, với những người thân yêu luôn âm thầm hy sinh mà không đòi hỏi hồi đáp.