Mẹ luôn xem tôi là cô con gái nhỏ

Dù đã lập gia đình, trong mắt mẹ tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng.

Dù đã lập gia đình, trong mắt mẹ tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng.

 Minh họa: Anny Nhi

Minh họa: Anny Nhi

Vợ chồng tôi làm việc tại TP.HCM. Kết hôn được gần 2 năm, chúng tôi vẫn giữ thói quen về thăm bố mẹ vào cuối tuần.

Bố mẹ tôi sinh sống ở TP Vũng Tàu. Mỗi lần về nhà, tôi và chồng chỉ mất tầm 2 tiếng đi xe. Việc đi lại đơn giản nên suốt thời sinh viên và cả khi đã lập gia đình, tôi hiếm khi phải xa nhà quá lâu.

Gần 30 tuổi, sắp làm "mẹ bỉm sữa" nhưng bố mẹ vẫn luôn cưng chiều tôi.

"Mẹ mua được mấy con mực tươi lắm, hai đứa muốn ăn nướng hay xào nhỉ?", tôi và chồng thường xuyên nhận được những tin nhắn với nội dung tương tự.

Chồng tôi vẫn hay đùa rằng tôi phải học tập lâu lắm mới có thể nấu ăn ngon như mẹ. Dù anh là người Bắc còn gia đình tôi là người Nam, các món mẹ làm vẫn là món khoái khẩu của anh.

Không chỉ trong mấy ngày về nhà, lúc nào trước khi chúng tôi đi, mẹ cũng chuẩn bị thêm rất nhiều đồ. Khi thì mấy cân hải sản, lúc lại là mấy trái xoài do ông tôi trồng hay bất cứ thứ gì mẹ thấy cần thiết.

"Cầm thêm cái nồi này đi, mẹ săn mãi mới có size này đấy!", mẹ vừa nói vừa bỏ thêm vào thùng đồ.

"Thôi, tụi con tự mua được mà. Mẹ cứ để đấy mà dùng", tôi chối khéo.

"Thêm cả ít thịt xay nhé, heo này nhà nuôi nên sạch lắm. Cái này thì không dễ mua đâu".

Lúc nào trở về thành phố, cốp xe vợ chồng tôi cũng được lấp đầy bằng đồ ăn và sự quan tâm của mẹ. Nhờ mẹ mà việc bếp núc của tôi cũng đỡ vất vả hơn. Tôi và chồng luôn cảm thấy biết ơn vì được làm con, làm rể của mẹ.

(Dung Lê, quận Tân Phú)

Vân Khanh

Minh họa: Anny Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/me-luon-xem-toi-la-co-con-gai-nho-post1306139.html