Mẹ nghèo xin ngừng chữa bệnh máu để dành tiền cho con chạy thận

Thời điểm nhận tin con bị suy thận, chị Xươi cũng đang điều trị tan máu bẩm sinh. Nhà không còn tiền, chị quyết định dồn hết sức lo cho con chữa bệnh.

Từ Sơn La, chị Cà Thị Xươi (SN 1986) dắt díu con xuống Hà Nội chữa bệnh trong tâm trạng ngổn ngang. Nhìn con gái ngơ ngác giữa nơi xa lạ, chị càng thêm nhói lòng, trách bản thân chẳng thể cho con cuộc sống đủ đầy, thậm chí một cơ thể khỏe mạnh.

Mẹ bị tan máu bẩm sinh, con mắc bệnh suy thận.

Mẹ bị tan máu bẩm sinh, con mắc bệnh suy thận.

Chị Xươi kể, từ nhỏ chị đã bị vàng da, sức khỏe kém. Bởi nhà nghèo, chị chẳng được đi khám bệnh. Cứ thế cho đến khi lấy chồng rồi đẻ con, chị vẫn yếu ớt, làm việc nặng một lúc là đuối sức.

Năm 2006, sau khi sinh con thứ hai Lù Minh Châu, chị yếu đến mức đi lại cũng khó khăn. Phải đến năm 2021, vay được chút tiền, chị mới dám xuống Hà Nội kiểm tra, biết được mình mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Đáng buồn hơn, cũng trong năm đó, bé Minh Châu được phát hiện bị suy thận giai đoạn 1.

Chi phí chữa bệnh, ăn ở cho 2 mẹ con ở Hà Nội khiến gia đình khánh kiệt.

Chi phí chữa bệnh, ăn ở cho 2 mẹ con ở Hà Nội khiến gia đình khánh kiệt.

Kể từ đó, tháng nào chị cũng đưa con xuống Hà Nội cùng chữa bệnh với mình. Nhiều bác sĩ ở bệnh viện đã quen với cảnh hôm trước mẹ đi truyền máu, truyền sắt, hôm sau lại đến lượt con lấy thuốc. Cứ như vậy, chi phí đi lại, sinh hoạt tốn kém đến 8 triệu đồng/tháng, trở thành gánh nặng lớn cho gia đình.

Trớ trêu thay, căn bệnh suy thận của bé Châu không hề có chút tiến triển nào. Thậm chí đến thời điểm hiện tại, con đã bị suy thận mạn giai đoạn 2, tiên lượng bị teo thận rất cao vì việc dùng thuốc không còn hiệu quả. Chỉ khoảng một thời gian ngắn nữa, nếu bệnh tình nặng hơn, con sẽ phải đi chạy thận, lọc máu thường xuyên ở bệnh viện.

"Nghe bác sĩ nói vậy, vợ chồng tôi rụng rời chân tay. Đến bữa cơm hàng ngày còn chưa lo nổi, cả nhà chỉ có một mảnh nương nhưng đã bán lấy 25 triệu đồng đi chữa bệnh. Giờ con như vậy thì biết lấy đâu ra tiền nữa", người mẹ cúi gằm mặt, nói lí nhí.

Tiêu hết tiền bán nương, vợ chồng chị Xươi lại hỏi vay người thân, bạn bè thêm 25 triệu đồng. Ngoài ra, chị vay thêm ngân hàng chính sách 20 triệu đồng, nhưng số tiền vay được như muối bỏ bể, chẳng mấy chốc đã cạn sạch. Lắm lúc gia đình bí bách, chị đành để con ở nhà, chỉ đi bệnh viện tái khám theo quý với hy vọng mong manh rằng căn bệnh chưa phát tác quá nhanh.

Tình cảnh khó khăn của hai mẹ con chị Xươi đang cần sự quan tâm, chia sẻ.

Tình cảnh khó khăn của hai mẹ con chị Xươi đang cần sự quan tâm, chia sẻ.

Ở quê, căn hộ cấp 4 lụp xụp của gia đình chị đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Nghĩ đến những khó khăn bủa vây, chị Xươi cho hay muốn dừng việc điều trị của bản thân để tập trung lo cho con. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với tính mạng chị sẽ gặp nguy hiểm.

Ông Quàng Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND xã Chiếng Ngần xác nhận: Gia đình chị Xươi thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương. Cùng lúc, cả 2 mẹ con đều mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải đi bệnh viện chữa trị, tốn kém tiền của. Rất mong qua báo đài và các phương tiện truyền thông, mẹ con chị nhận được sự giúp đỡ, có thêm chi phí chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Cà Thị Xươi, Bản Dửn, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. SĐT: 0981182738.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.250 (chị Cà Thị Xươi)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-ngheo-xin-ngung-chua-benh-mau-de-danh-tien-cho-con-chay-than-2318524.html