Mẹ phản đối tôi cưới cô gái 'ăn cơm trước kẻng'
Tôi đưa bạn gái về ra mắt nhưng khi biết tin cô ấy có bầu, mẹ tôi quyết liệt phản đối chúng tôi đến với nhau vì không chấp nhận con dâu 'ăn cơm trước kẻng'
Người yêu có bầu đã hơn 6 tuần, tôi mới dám đưa về ra mắt vì không còn cách nào khác. Mẹ tôi là người nghiêm khắc nên bà phản đối quyết liệt. Bà nói mới quen nhau được vài tháng mà bạn gái tôi đã có bầu thì quá dễ dãi. Cô ấy dễ dãi với tôi thì sẽ dễ dãi với người khác, mẹ không muốn tôi lấy một người vợ như thế.
Tôi đã cố giải thích rằng chúng tôi yêu nhau và muốn gắn bó lâu dài nên chuyện có con cũng nằm trong kế hoạch và là bình thường nhưng mẹ vẫn không chấp nhận. Bà còn cấm người yêu tôi đến nhà, bà còn nói chúng tôi muốn sống với nhau như thế nào bà không quan tâm và sẽ không có đám cưới nào hết, bà chỉ chấp nhận người con dâu mà bà cưới hỏi đàng hoàng.

Mẹ phản đối bạn gái tôi vì cho rằng "ăn cơm trước kẻng" là người dễ dãi (ảnh minh họa)
Mấy hôm nay tôi tìm cách thuyết phục mẹ mà không được, trong khi nhà bạn gái liên tục giục giã. Họ nói con gái họ phải được cưới hỏi đàng hoàng, không có chuyện theo không tôi về nhà. Mẹ bạn gái tôi còn nói nếu mẹ tôi không chấp nhận, họ sẽ không cho chúng tôi đến với nhau.
Cái thai trong bụng người yêu tôi ngày càng lớn mà hai bên gia đình vẫn không tìm được tiếng nói chung khiến tôi rất mệt mỏi. Người yêu tôi rất buồn, tôi sợ như vậy sẽ ảnh hưởng tới em bé. Tôi không biết làm cách nào để thuyết phục mẹ tôi lúc này, vì tính bà đã quyết việc gì thì ít khi thay đổi, nhất lại là chuyện “ăn cơm trước kẻng” mà bà rất dị ứng. Sắp được làm bố thì phải vui và hạnh phúc nhưng tôi lại thấy lo lắng, mệt mỏi quá.
Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/me-phan-doi-toi-cuoi-co-gai-an-com-truoc-keng-post1158841.vov