Mẹ tâm thần, bé gái 14 tuổi lại nhận tin bị ung thư

Con tâm thần, cháu gái mắc ung thư, bà Lụa đau đớn không biết bấu víu vào đâu để chạy chữa khi nhà thuộc hộ nghèo trong xã, ăn không đủ no.

Ngay từ khi sinh ra, bé Hà Thị Hằng (14 tuổi, thôn Diễn Thành, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) phải đối mặt với cuộc sống khó khăn và thiếu thốn hơi ấm của người cha. Hằng chưa từng biết mặt cha, mẹ lại mắc bệnh tâm thần, không có khả năng chăm sóc con cái. Từ nhỏ, Hằng phải nương nhờ vào tình thương yêu của ông bà ngoại già yếu, thuộc diện hộ nghèo.

Tuổi thơ trôi qua trong những ngày tháng vất vả, cơ cực bữa đói bữa no, nhưng Hằng vẫn cố gắng học tập, phụ giúp ông bà trong công việc đồng áng sau giờ lên lớp. Dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, cô bé luôn nở nụ cười lạc quan trên khuôn mặt nhỏ, hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn.

Bà ngoại già yếu vẫn ngày ngày chăm cháu gái nằm viện.

Bà ngoại già yếu vẫn ngày ngày chăm cháu gái nằm viện.

Số phận nghiệt ngã không ngừng buông tha thiếu nữ 14 tuổi. Sau những lần ngạt mũi, sưng nề mặt kéo dài, uống thuốc điều trị nhưng không thuyên giảm, gia đình đưa Hằng ra Hà Nội khám và được chẩn đoán mắc ung thư hạch bạch huyết.

Cầm tờ kết quả trên tay, mọi hy vọng của cô bé mới 14 tuổi như sụp đổ, ông bà cũng không thể ngăn nổi dòng nước mắt. Họ đã già yếu, cạn kiệt sức lao động, nay lại phải gồng gánh lo toan cho đứa cháu nhỏ bị căn bệnh hiểm nghèo.

Bà ngoại Lê Thị Lụa sinh được 4 người con, trong đó mẹ Hằng là con cả, bị tâm thần, gia đình cũng không rõ bố đứa trẻ là ai. Ông bà cố gắng nuôi cháu khôn lớn hy vọng sau này mẹ con nương tựa nhưng tai ương lại tìm đến.

Từ khi Hằng phát hiện bệnh đến nay, sinh hoạt của cả gia đình bị đảo lộn, thường xuyên phải nghỉ học để lên Hà Nội điều trị. "Vợ chồng tôi năm nay ngoài 70 tuổi, già yếu, mất sức lao động, không có thu nhập gì thêm, không biết bấu víu vào đâu", bà Lụa nói trong nước mắt.

Thu nhập của cả nhà 4 người chỉ trông vào mấy sào ruộng, ngày thường vốn không đủ ăn, bữa no, bữa đói nay lại càng thêm túng quẫn. Số tiền chữa trị cho Hằng hoàn toàn phải đi vay khắp làng trên xóm dưới, anh em gia đình.

Mẹ Hằng (bên phải) bị bệnh tâm thần không có khả năng chăm con.

Mẹ Hằng (bên phải) bị bệnh tâm thần không có khả năng chăm con.

Trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, ThS.BS Hoàng Thu Trang, Phó trưởng khoa Nội nhi, Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội) thông tin, Hằng vừa truyền xong đợt hóa chất đầu tiên, một số thuốc hóa chất ngoài bảo hiểm, gia đình phải tốn khá nhiều chi phí. Trung bình mỗi đợt điều trị chi phí khoảng gần 40 triệu đồng.

Sắp tới, cô bé tiếp tục trải qua đợt xạ trị với chi phí khoảng 70 triệu đồng, chưa kể đến các khoản ăn uống, sinh hoạt, chăm nom... "Sức khỏe của Hằng sẽ tiến triển tốt nếu đáp ứng đúng phác đồ điều trị. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình bé rất khó khăn, không đủ tiền tiếp tục cho các đợt xạ trị tiếp theo, chúng tôi hy vọng mạnh thường quân ủng hộ để bé vượt qua bệnh tật", vị bác sĩ chia sẻ.

Lãnh đạo xã Hợp Thành xác nhận, trường hợp của bé Hà Thị Hằng luôn được địa phương quan tâm và hỗ trợ, tuy nhiên hoàn cảnh gia đình ngặt nghèo. Hy vọng duy nhất của bé giờ đây là sự thương cảm và giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình bà Lê Thị Lụa xin gửi về số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 24049

Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Nguyễn Ngoan

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/me-tam-than-sinh-ra-chua-biet-mat-cha-be-gai-14-tuoi-lai-nhan-tin-bi-ung-thu-ar887670.html