Mẹ từ Quảng Ngãi đến TP.HCM, chờ nhiều giờ xem con trai diễu binh

Từng đến buổi tổng hợp luyện hôm 22/4 nhưng không xem được ở vị trí đẹp, bà Chi quyết định chờ con trai tại Công viên Lê Văn Tám hôm 25/4 để có cơ hội gặp con.

Khoảnh khắc thân thương giữa quân và dân trước giờ sơ duyệt diễu binh Trước giờ diễn ra lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 25/4, chiến sĩ các khối tranh thủ chụp ảnh, giao lưu cùng người dân hai bên đường Lê Duẩn (quận 1).

Hơn 20h tối 25/4, bà Chi (sống tại Quảng Ngãi) là một trong số nhiều người dân tập trung trước đoàn xe chở các chiến sĩ diễu binh ở công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP.HCM). Dù đã thấm mệt vì tới từ 14h, bà cho biết vẫn rất hào hứng vì có thể có cơ hội gặp được con trai, chiến sĩ Nguyễn Văn Vũ, thuộc khối Sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

"Hôm tổng hợp luyện 22/4, tôi có đến và đứng ở đoạn đường Lê Duẩn nhưng không nhìn được gì vì đông quá. Con trai tôi bảo tôi có thể đợi ở công viên này vì đây là nơi tập kết để các chiến sĩ di chuyển về doanh trại sau sự kiện", bà nói với Tri Thức - Znews.

Háo hức, tự hào

Mấy ngày qua, bà Chi từ Quảng Ngãi đến TP.HCM, ở tạm nhà người con gái trên đường Lý Thường Kiệt để theo dõi các buổi tổng hợp luyện và chờ đến ngày lễ chính thức 30/4. Chiều 25/4, vì bận đi làm, con gái chỉ có thể chở bà đến nơi diễn ra buổi sơ duyệt.

Kể về cậu con trai, bà mẹ Quảng Ngãi ánh lên niềm tự hào, bày tỏ sự vinh dự khi con được chọn để tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

"Hạnh phúc lắm, mấy mươi năm mới có một ngày kỷ niệm lớn như thế này, càng vinh tự khi con tôi được góp một phần vào sự kiện lớn của dân tộc", bà nói.

Kể từ khi con trai tham gia luyện tập cho lễ diễu binh, bà Chi ít khi có cơ hội trò chuyện vì con không có nhiều thời gian sử dụng điện thoại. Nhưng lần nào thấy con qua cuộc gọi video, thấy con càng ngày càng rắn rỏi, trưởng thành, bà cũng thấy yên tâm.

Trước buổi sơ duyệt, bà Chi định chuẩn bị ít thức ăn, nước uống gửi cho con, song con trai bà ngăn: "Mẹ không cần gửi gì cả, ở đây con đầy đủ lắm, đơn vị chuẩn bị hết rồi. Mẹ chỉ cần đi lại an toàn là được".

"Tối nay, dù có muộn đến thế nào, tôi cũng sẵn sàng chờ đợi. Ở đây còn có nhiều người dân khác, càng hòa chung không khí ở đây, tôi càng thấy vui", bà chia sẻ.

 Một số người bạn cấp 3 của Đạt được chọn tham gia diễu binh.

Một số người bạn cấp 3 của Đạt được chọn tham gia diễu binh.

Trong khi đó, Đạt (sống tại quận 11) đã hẹn trước với những người bạn rằng anh sẽ chờ ở công viên Lê Văn Tám. Học chung hồi cấp 3, một số bạn của Đạt hiện theo học các trường thuộc ngành cảnh sát, quân đội và được lựa chọn tham gia lễ diễu binh, diễu hành.

"Tôi sẽ giúp các bạn quay video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ để làm kỷ niệm, đăng mạng xã hội. Ngoài ra, tôi cũng chuẩn bị một ít bánh ngọt tiếp sức các bạn", anh nói.

Ở các buổi hợp luyện trước, Đạt đã theo dõi các khối diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn. Lần này, anh muốn có thời gian tiếp xúc bạn bè ở cự ly gần hơn.

"Tôi nói vui với các bạn là hôm nay tôi cũng 'chạy sô' bận không kém mọi người. Nhưng có mệt, có nóng đến đâu tôi cũng chịu được, bởi sự kiện 50 năm mới có một lần mà. Các bạn tôi cũng đã khổ cực tập luyện vài tháng nay, đã sắp đến ngày các bạn hái quả ngọt", Đạt chia sẻ.

Không thấy mệt mỏi

Theo dõi trên mạng xã hội và biết công viên Lê Văn Tám là điểm tập kết của các chiến sĩ, Quốc Huy (sống tại quận 3) cũng chọn đứng chờ ở đây để có cơ hội giao lưu.

"Tôi tới từ 12h, đi loanh quanh một lát rồi ra đây đợi. Tôi không mệt, chỉ thấy háo hức trước sự kiện lớn của dân tộc. Tôi sẽ chờ đến khi nào thấy các chiến sĩ ra về mới thôi", anh cho hay.

 Huy quyết tâm chờ đến khi gặp được các chiến sĩ.

Huy quyết tâm chờ đến khi gặp được các chiến sĩ.

Đối với Nhật Hạ, sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM, những khoảnh khắc ngắn ngủi trước và sau các buổi tổng hợp luyện diễu binh là cơ hội để cô gặp được bạn trai, chiến sĩ Viết Trung sau nhiều ngày xa cách.

Từ buổi tổng hợp luyện 18/4, 22/4 đến nay là sơ duyệt 25/4, Hạ đều chạy xe từ Gò Vấp đến quận 1 để theo dõi, gặp gỡ bạn trai. Yêu nhau 5 năm, đây là lần thứ hai cặp đôi yêu xa lâu tới vậy.

"Vài tháng qua, thi thoảng tôi cũng đến doanh trại thăm anh vào cuối tuần. Anh an ủi để tôi đỡ cô đơn, tủi thân, tôi cũng động viên anh cố gắng hoàn thành nhiệm vụ", Hạ kể.

 Nhật Hạ chờ bạn trai sau buổi sơ duyệt ở công viên Lê Văn Tám.

Nhật Hạ chờ bạn trai sau buổi sơ duyệt ở công viên Lê Văn Tám.

Với nữ sinh viên, việc bạn trai được chọn tham gia diễu binh là vinh dự, niềm tự hào lớn. Ngày diễn ra đại lễ càng tới gần, cô càng mong anh giữ gìn sức khỏe, cùng đồng đội trình diễn thật tốt.

"Tôi luôn nói với anh rằng hãy yên tâm công tác, luyện tập, tôi vẫn luôn là hậu phương vững chắc, chờ đợi anh", Hạ chia sẻ.

Đoàn diễu binh hòa ca 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' Các chiến sĩ hưởng ứng, hòa ca theo các tiết mục văn nghệ của chương trình ngay trước lúc sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 25/4.

Ánh Hoàng - Linh Vũ

Ảnh: Linh Vũ

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/me-tu-quang-ngai-den-tphcm-cho-nhieu-gio-xem-con-trai-dieu-binh-post1548776.html