Mẹ vay khắp bản làng cũng không đủ tiền cho con trai chữa bệnh u não
Chỉ chưa đầy 1 tháng con trai nằm viện, số tiền 30 triệu đồng mà chị Bun vay mượn khắp nơi đã nhanh chóng cạn sạch. Người mẹ nghèo khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ.
Lặn lội từ bản Xà Vịt, xã Nà Ớt (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đưa con trai 5 tuổi xuống Hà Nội khám bệnh, chị Hoàng Thị Bun (SN 1987) bàng hoàng nhận tin con bị ung thư não. Căn bệnh nguy hiểm đe dọa tính mạng bé Lò Hữu Phúc từng ngày, lại đẩy gia đình nghèo vào cảnh khó khăn chồng chất

Bé Lò Hữu Phúc mắc căn bệnh ung thư não.
Biến cố ập đến vào đầu năm 2025, thấy Phúc kêu đau đầu, thường xuyên nôn mửa, chị Bun đã đưa con đến bệnh viện tỉnh kiểm tra. Bác sĩ phát hiện trong não Phúc có một khối u, đề nghị gia đình chuyển tuyến xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) chữa trị.
Tại đây, sau khi lấy mẫu sinh thiết, bác sĩ chẩn đoán Phúc bị ung thư não, tính mạng bị đe dọa. Ngày 14/3/2025, bé đã được phẫu thuật, tạm thời thoát khỏi cơn hiểm nghèo. Sắp tới, Phúc đợi bác sĩ hội chẩn để đưa ra phác đồ điều trị hóa chất, dự kiến sẽ tốn kém nhiều chi phí. Điều này đối với gia đình chị Bun trở thành gánh nặng kinh tế lớn.
Bởi lẽ, nhiều năm nay, vợ chồng chị chỉ làm nương rẫy, thu nhập ít ỏi, bấp bênh. Ngoài Phúc, anh chị còn hai người con là Lò Nhật Sơn (SN 2008) và Lò Kỳ Tích (SN 2013) đang trong tuổi ăn học. Để có tiền đóng tạm ứng viện phí, chị Bun đã phải vay khắp người thân, bản làng mới gom được 30 triệu đồng.
“Ở quê nghèo lắm, vay được chừng ấy tiền là hết sức rồi. Trong túi tôi bây giờ chỉ còn vài triệu, chẳng biết sắp tới sẽ làm thế nào. Đến bữa ăn trong ngày cũng đi xin cơm từ thiện hoặc nhịn đói thôi”, người mẹ nức nở.

Căn bệnh hiểm nghèo đe dọa đến tính mạng của Phúc từng ngày.
Mỗi ngày trôi qua, vợ chồng chị Bun càng thêm sốt ruột, lo lắng. Dù họ cố gắng chắt chiu nhưng tiền cứ cạn dần, tính mạng bé Phúc lại càng cận kề hiểm nguy.
Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức cho hay, bệnh nhi Lò Hữu Phúc được chẩn đoán u não ác tính. Sau khi phát hiện bệnh, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật. Do căn bệnh phức tạp nên cháu bé có khả năng sẽ phải tiếp tục phẫu thuật thêm lần nữa.
Mặc dù Phúc có bảo hiểm y tế nhưng do bệnh phải điều trị theo phác đồ đặc thù kéo dài, kèm theo đó dùng nhiều loại thuốc ngoài danh mục hỗ trợ nên chi phí dự kiến rất tốn kém.

Cậu bé cần sự giúp đỡ để chữa bệnh, kéo dài sự sống.
Ông Lò Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Nà Ớt xác nhận: Chị Hoàng Thị Bun cùng con trai Lò Hữu Phúc là công dân ở địa phương. Mới đây, cháu Phúc phát hiện mắc bệnh ung thư não, phải xuống Hà Nội điều trị, chi phí tốn kém vượt ngoài khả năng lo liệu của gia đình. Rất mong cháu bé được xã hội quan tâm, giúp đỡ, có thêm điều kiện chữa bệnh.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị Hoàng Thị Bun, bản Xà Vịt, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. SĐT: 0336771141.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.079 (Lò Hữu Phúc)
- Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank);
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank);
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp qua báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081