Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hảo: 'Không ai tiếc cuộc đời mình nếu điều đó giúp đất nước bình yên'
'Đỗ Anh mất đi, nhưng cháu đã sống đúng điều mà cháu và cả gia đình, dòng họ tôi đã chọn. Chúng tôi không ai tiếc cuộc đời mình nếu điều đó giúp đất nước bình yên' - Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hảo bộc bạch.
Chắc có lẽ không người phụ nữ nào lại mong mình trở thành Bà Mẹ Việt Nam anh hùng khi phải chứng kiến những đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra hy sinh. Để rồi, trong giây phút đáng tự hào của ngày hôm nay lại hiển hiện nỗi đau khắc khoải của ngày hôm qua. Dù đã hơn 3 năm trôi qua kể từ ngày con trai duy nhất hi sinh, nhưng mỗi khi nhắc đến đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang, trong ánh mắt của mẹ Trần Thị Hảo vẫn hiện lên nỗi buồn sâu thẳm xen lẫn tự hào.
Sinh năm 1958 trong một gia đình nghèo ở xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An, Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hảo lớn lên giữa những năm tháng đất nước đang còn chiến tranh khốc liệt. Tuổi thơ của mẹ gắn liền với những buổi chiều neo theo sương gió, rong ruổi trên những triền cỏ bờ đê sông Lam. Cuộc sống yên bình chẳng được bao lâu thì mẹ đã phải chứng kiến nỗi đau mất cha vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Mẹ Trần Thị Hảo vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.
Người ta gọi mẹ là Mẹ Việt Nam anh hùng, một danh hiệu cao quý, nhưng với mẹ, đó là sự tiếp nối tự nhiên của một dòng họ yêu nước, nơi từng người đàn ông đã ngã xuống và từng người phụ nữ đứng lên bằng nước mắt và lòng kiên cường.
Đặc biệt, mẹ là một trong số hiếm hoi những người phụ nữ Việt Nam mang trong mình hai lần danh xưng anh hùng là mẹ của liệt sĩ và con gái của liệt sĩ. Bà nội của mẹ là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Phiệt, có 3 người con trai liệt sĩ và là người từng nuôi giấu cán bộ, tham gia hoạt động cách mạng, khi bị địch bắt và tra tấn dã man, nhưng với ý chí và lòng yêu nước, quân thù cũng chẳng lấy được thông tin từ bà.
Không phải ai sinh ra trong mất mát cũng đủ bản lĩnh để bước tiếp. Từ nhỏ, mẹ Hảo đã mất cha, người thân trong gia đình cũng lần lượt ra đi vì tự do, độc lập của dân tộc. Tinh thần yêu nước của cả của gia đình và dòng họ đã hun đúc lên trong lòng mẹ một tình yêu quê hương bất diệt. Mẹ Hảo đã chọn giữ gìn di sản ấy và âm thầm truyền lại cho đứa con trai duy nhất của mình là Đỗ Anh.
Trung tá Đỗ Anh (SN 1983) được nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương của mẹ Hảo sớm trưởng thành và chọn con đường binh nghiệp như một lẽ sống. Anh không chỉ là người lính giỏi của Quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn là niềm tự hào của đất nước trên trường Quốc tế. Theo lời kể của mẹ Hảo, anh luôn là học sinh giỏi, liên tục nhiều năm được nhà trường, địa phương và Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng khen thưởng.
Tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đỗ Anh về nhận công tác tại Cục Tác chiến điện tử, sau đó chuyển về Cục Gìn giữ hòa bình, Bộ Tổng Tham mưu. Năm 2021, nhận nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Trung tá Đỗ Anh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi vào ngày 6/1/2022.
Sự ra đi của liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh - sĩ quan Việt Nam đang tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi đã để lại nỗi tiếc thương to lớn cho gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội, nhân dân cũng như các đối tác quốc tế của Việt Nam, khắc sâu và lan tỏa hình ảnh đẹp, xúc động về những cống hiến của Bộ đội Cụ Hồ. Tổ quốc không bao giờ quên những người đã sống và chết cho lý tưởng cao đẹp.
Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận liệt sĩ, cấp bằng Tổ quốc ghi công, Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá. Chủ tịch nước truy tặng anh Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất. Những phần thưởng cao quý ấy là lời tri ân của đất nước, là niềm an ủi cuối cùng với người mẹ nay chỉ còn di ảnh con để thủ thỉ mỗi sớm chiều.
Trò chuyện với chúng tôi, mẹ Hảo trầm ngâm. Khi con mất, vợ chồng mẹ rất sốc, không biết phải làm thế nào, nhưng nhờ đồng chí, đồng đội, cùng họ hàng, anh em bạn bè, làng xóm, nhất là lãnh đạo, chỉ huy Cục Gìn giữ hòa bình, Cục Tác chiến điện tử nơi Đỗ Anh công tác đã hỗ trợ, lo chu toàn công việc hậu sự cũng như mọi chế độ chính sách.
“Dù thời chiến hay thời bình, thời nào người mẹ có con hy sinh cũng tột cùng đau khổ, nhưng tôi xác định, đã là người lính thì phải chấp nhận sự hy sinh. Mất mát này không riêng gì của gia đình mẹ, mà là mất mát chung của đơn vị, của Quân đội, nhưng sự hy sinh của Đỗ Anh đã góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc”, mẹ Hảo nghẹn ngào tâm sự.
Có mặt tại Hà Nội trong thời khắc quan trọng của đất nước, Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hảo bày tỏ phấn khởi khi được tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
“Được ngồi trên lễ đài cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh, mẹ cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào. Trong tiếng nhạc hùng tráng, mẹ như thấy bóng dáng con trai và đồng đội năm xưa. Những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương để đất nước có độc lập, tự do và để nhân dân có niềm vui hôm nay. Nỗi nhớ thương con luôn khắc khoải, nhưng niềm tin và tự hào còn lớn hơn. Với mẹ niềm vinh dự hôm nay cũng là sự tri ân chung dành cho tất cả các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng khắp cả nước”, mẹ lau nước mắt nghẹn ngào.
Giờ đây, trong ngôi nhà cũ kỹ bên bờ sông Lam, mẹ Hảo sống cùng những di ảnh, những bàn thờ, nơi ánh mắt của các liệt sĩ trong gia đình như vẫn dõi theo người phụ nữ mạnh mẽ ấy. Cả một đời sống không oán thán, không đòi hỏi và chỉ âm thầm cống hiến. Cuộc đời mẹ là biểu tượng của một gia đình nhiều đời tận hiến vì Tổ quốc, là hình ảnh đẹp đẽ, thiêng liêng mà hậu thế hôm nay cần soi vào để nhắc nhở rằng độc lập, tự do và hòa bình không đến từ may mắn, mà được đánh đổi bằng xương, bằng máu của cha ông và cả nước mắt, nỗi cô đơn của những người mẹ không còn con để gọi về nhà.