Medvedev than vãn về thời tiết tại Olympic

Tay vợt số hai thế giới Daniil Medvedev chia sẻ thẳng thắn về điều kiện thi đấu ngột ngạt tại Olympic Tokyo.

"Tôi ổn. Tôi có thể tiếp tục trận đấu nhưng tôi có thể sẽ chết. Nếu tôi chết, liệu ITF (Liên đoàn Quần vợt Quốc tế - PV) có chịu trách nhiệm", Medvedev trả lời trọng tài Carlos Ramos trong trận thắng Fabio Fognini 6-2, 3-6, 6-2 chiều 28/7.

Vị trọng tài lo lắng và hỏi Medvedev liệu anh có ổn để tiếp tục lúc tay vợt người Nga giao bóng. Khi ấy, tỷ số là 3-4 ở set thứ hai.

Trên sân Ariake Tennis Park, tay vợt của Ủy ban Olympic Nga (ROC) gặp khó khăn xuyên suốt trận. Medvedev phải dừng trận đấu vài lần để kiểm tra sức khỏe và trao đổi với HLV.

 Medvedev mệt mỏi vì trời nắng và độ ẩm cao tại Tokyo. Ảnh: Reuters.

Medvedev mệt mỏi vì trời nắng và độ ẩm cao tại Tokyo. Ảnh: Reuters.

ITF cho phép nghỉ mười phút giữa set đấu thứ hai và thứ ba nếu hai vận động viên đồng ý. Medvedev đã dùng khoảng thời gian đó để làm mát cơ thể.

"Ngay trong set đầu tiên, tôi đã không cảm thấy ổn lắm với việc hô hấp. Đó là lý do tôi gọi y tế, tôi có cảm giác như cơ hoành của mình bị bít kín. Trong set thứ hai, mắt tôi như tối sầm lại, giữa mỗi điểm số, tôi không biết làm gì để cảm thấy tốt hơn. Tôi đã cúi xuống, không thở nổi và có thể gục xuống sàn đấu bất cứ lúc nào", tay vợt 25 tuổi chia sẻ.

Tuần trước, Medvedev là tay vợt đầu tiên đề xuất lùi thời gian thi đấu quần vợt tại Olympic Tokyo bởi cái nóng và độ ẩm cao. Anh cũng nhận được sự ủng hộ của tay vợt số một thế giới Novak Djokovic.

Trong khi Medvedev nói rằng mình đã may mắn khi cảm thấy đỡ hơn và có thể tiếp tục trận đấu thì tay vợt nữ người Tây Ban Nha Paula Badosa phải bỏ cuộc. Badosa gặp khó khăn khi đấu với tay vợt người CH Czech Marketa Vondrousova.

Cô đã nhờ sự chăm sóc của đội ngũ y tế, nhưng không thể hồi phục và phải rời sân bằng xe lăn. Sau đó, ITF xác nhận Badosa bỏ cuộc vì vấn đề sức khỏe.

Thành Vương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/medvedev-than-van-ve-thoi-tiet-tai-olympic-post1244512.html