Minh Châu và bé Sông:Tình mẫu tử ẩn giấu sau hình tượng 'ác nữ'
Tuyến tình mẫu tử giữa Minh Châu và bé Sông mới là điều để lại nhiều cảm xúc nhất sau cái kết của Chiếc Vòng Ngọc Bích.
Trên TikTok nhiều đoạn clip xoay quanh tuyến mẹ con giữa Minh Châu (Đàm Phương Linh) và bé Sông đang được chia sẻ lại với lượt tương tác cao. Dù là “ác nữ” gây ra hàng loạt bi kịch, Minh Châu lại khiến khán giả nhắc đến nhiều vì chưa có được một cái kết trọn vẹn bé Sông trong tập cuối của Chiếc Vòng Ngọc Bích.
Các phân cảnh được “đào” lại đều cho thấy cô dành sự quan tâm đặc biệt cho bé Sông. Nhiều bình luận tin rằng trong thâm tâm, Minh Châu vẫn yêu thương bé Sông thật lòng:


Nhiều khán giả tin rằng Minh Châu thương bé Sông thật lòng
Có thể thấy niềm tin của khán giả là có cơ sở. Suốt chiều dài phim, dù mưu mô và tàn độc với tất cả mọi người, Minh Châu chưa bao giờ có hành động làm tổn hại bé Sông. Ngược lại, cô thể hiện rõ khát khao?
“Má tính sao cho con là người mẹ duy nhất của thằng Sông nha má!”
Câu nói ấy hé lộ một điều, rằng bé Sông có vị trí quan trọng trong khát vọng của Minh Châu. Viễn cảnh hạnh phúc mà cô mong đợi có thể không có chồng cô - Danh (Huỳnh Trường Thịnh), nhưng phải có bé Sông. Nếu chúng ta cho rằng khao khát lớn nhất của Minh Châu là gia tài của Lê Gia, thì câu nói trên lại khẳng định thêm. Rằng với Minh Châu, bé Sông chính là hiện thân cho tài sản nhà Lê Gia.
Điều khá đáng tiếc là Chiếc Vòng Ngọc Bích khép lại mà không có một phân cảnh cho Minh Châu thể hiện chút tình thương cho bé Sông. Tuy nhiên, tập cuối vẫn có cảnh Minh Châu cự tuyệt Sông nhưng có vẻ như vẫn chưa thuyết phục được người xem.
Không ai bênh vực Minh Châu vì tội ác, nhưng chính những chi tiết rải rác trong phim cho thấy ngược lại: Đâu đó trong nhân vật này vẫn có thiên chức người mẹ.


Bên trong Minh Châu vẫn có thiên chức làm mẹ
Sự tiếc nuối không đến từ việc muốn tha thứ, mà là cảm giác hụt hẫng khi Minh Châu, dù sai trái, cũng không có được phút giây làm mẹ trọn vẹn. Cô lớn lên dưới tình thương méo mó của mẹ và cũng không có cơ hội để trải nghiệm tình thương trong sáng, chân thành của đứa con.
Là nhân vật phản diện, Minh Châu phải trả giá. Nhưng khi cô biết mình không thể sinh con, khán giả đã thấy cô vụt mất một tình cảm duy nhất khó có thể bị phản bội: tình mẫu tử.
Một ánh mắt, một khoảnh khắc gặp lại, có thể là một nút thắt cảm xúc hoàn hảo để đóng lại hành trình bi kịch của nhân vật. Nhưng vì nó không có, Minh Châu trở thành một nhân vật bị “bỏ ngỏ”, khiến dư âm kéo dài ngay cả khi phim đã kết thúc.