Mồ côi cha mẹ và nguy cơ dở dang việc học
'Ba mẹ không còn nữa, em không còn chỗ dựa. Bữa cơm đạm bạc hằng ngày của em cũng chẳng đủ no. Cuộc đời đã lấy đi của em quá nhiều thứ, nhưng xin đừng lấy mất con đường đến trường của em' - Nguyễn Minh Tiến, lớp 12C1, Trường THPT Nguyễn Huệ (thị xã Bình Long) giọng nói đứt quãng, nghẹn lại vì những buồn tủi chất chứa trong lòng.
Thầy cô, bạn bè ai nấy đều xót thương khi nhìn cậu học trò nhỏ bé, cao chưa tới 1,2m, mà phải gồng gánh quá nhiều khó khăn, cản bước em đến trường.
Tiến cũng từng có một tuổi thơ hạnh phúc. Mẹ em luôn tảo tần, ba là lao động phổ thông. Tình yêu thương đong đầy của ba mẹ là thứ ấm áp nhất đón em trở về sau những giờ học tập căng thẳng. Nhưng rồi đau thương liên tiếp ập đến gia đình em. Năm 2022, mẹ Tiến mắc bệnh ung thư phổi, không qua khỏi. Nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai thì cách đây 4 tháng, người cha của em cũng qua đời vì ung thư gan. Căn nhà cũ kỹ (ở tổ 10, khu phố Xa Cam 2, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long) ngày xưa từng rộn ràng tiếng cười, giờ chỉ còn là khoảng lặng với 2 di ảnh trên bàn thờ.



Tiến phải tìm nhiều công việc làm thuê để trang trải cuộc sống và lo cho em trai ăn học. Thế nhưng, với thân hình nhỏ bé, chiều cao chưa đầy 1,2m, hành trình tìm việc của Tiến chưa bao giờ là dễ dàng
Ba mẹ em mất đi, để lại khoản vay ngân hàng 200 triệu đồng (vay để điều trị bệnh), nay em phải trả lãi hàng tháng. Tiến còn phải lo cho em trai năm nay thi chuyển cấp vào lớp 10. Hai anh lớn của Tiến đã có gia đình riêng, đang đi làm công nhân và phải thuê trọ nên hàng tháng chỉ có thể phụ cho em chút ít tiền chợ. Một nhà hảo tâm ở địa phương đỡ đầu cho em 10kg gạo mỗi tháng. Thầy cô miễn giảm tất cả khoản đóng ở trường. Còn lại, Tiến vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. “Có nhiều hôm đi làm về trễ, cơm nguội chan nước mắm cũng tạm no bụng. Em không dám mơ cao sang. Thay vì ngồi oán trách, buồn tủi cho bản thân không được may mắn như bạn bè đồng trang lứa thì em xem đó là động lực để mình tiến về phía trước” - Tiến chia sẻ.

Nam sinh nghèo không mong được giúp đỡ chi phí sinh hoạt, em chỉ xin được hỗ trợ học phí để hai anh em được tiếp tục đến trường
Bài toán cơm áo gạo tiền đã bao lần khiến Tiến thức trắng đêm để suy tính, nhưng rồi Tiến đã không bỏ cuộc. Trước cánh cửa đại học, với thành tích học tập khá, em đã chọn thi tuyển vào Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - nơi em thấy phù hợp với thể trạng, chi phí thấp và dễ tìm cơ hội việc làm sau này. Trong suy nghĩ của Tiến chỉ có con đường học tập mới giúp 2 anh em sau này. “Lo lắng nhất của em là khoản học phí khoảng 20 triệu đồng cho năm đầu - số tiền quá sức với em lúc này. Nếu không có đủ kinh phí thì tương lai của 2 anh em sẽ phải dang dở” - Tiến cho biết.
Rất mong các nhà hảo tâm chung tay tiếp sức cho ước mơ của Tiến trở thành hiện thực, để hành trang tri thức của em luôn được nối dài và chắp cánh cho tương lai tươi sáng.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
+ Chương trình Chắp cánh ước mơ, Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
+ Tài khoản tiếp nhận: 197073599999 - Nguyễn Thị Thu Hiền, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bình Phước. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: ủng hộ cho em Minh Tiến.
Dự kiến lễ trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" (kỳ 118) sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 21-5-2025, tại Trường THPT Nguyễn Huệ. Chương trình do BPTV phối hợp với VNPT và Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh thực hiện.
Danh sách tài trợ, ủng hộ em Nguyễn Minh Tiến sẽ được công khai tại buổi lễ trao học bổng tại trường và trong chương trình “Chắp cánh ước mơ” sẽ được phát sóng lúc 20 giờ 40 phút thứ 3, ngày 27-5-2025, trên kênh BPTV1.