Mở rộng lòng từ: Mẹ nghèo bị bệnh ung thư

Đó là hoàn cảnh của chị Lưu Thị Mỹ Duyên, sinh năm 1972, hiện thường trú tại ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò (Đồng Tháp).

Bà Lưu Thị Mỹ Duyên bị bệnh ung thư vú

Bà Lưu Thị Mỹ Duyên bị bệnh ung thư vú

Chị Duyên là mẹ đơn thân, chồng mất năm 2017, chị cùng đứa con đang học lớp 10 nương tựa vào nhau trong cuộc sống. Trong suốt nhiều năm qua, chị phải mưu sinh bằng công việc bán vé số, nhưng từ năm 2018, chị phát hiện mắc ung thư vú, đến năm 2024, chị đã phải trải qua ca phẫu thuật và hiện đang tiếp tục điều trị hóa trị tại Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM.

Hai mẹ con chị Duyên không có nhà riêng, phải đi ở nhờ. Để điều trị bệnh, chị Duyên phải đi vay mượn hết 40 triệu đồng trang trải chi phí điều trị, nhưng không thấm vào đâu với căn bệnh hiểm nghèo cần điều trị lâu dài. Hiện nay, chị Duyên không còn khả năng trả nợ và tiếp tục điều trị. Tình cảnh của hai mẹ con vô cùng khó khăn và bế tắc.

Chị Duyên mong được sự giúp đỡ từ quý mạnh thường quân và các nhà hảo tâm để chị có cơ hội tiếp tục điều trị bệnh, giữ lại hy vọng sống và nuôi dưỡng con hoàn thành con đường học vấn. Sự đóng góp, dù nhỏ bé, cũng là nguồn động viên và hy vọng quý giá cho mẹ con chị Duyên trong lúc khốn khó này.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Nguyễn Lâm

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/mo-rong-long-tu-me-ngheo-bi-benh-ung-thu-post75194.html