Mơ ước trở thành lập trình viên của một học sinh giỏi quốc gia

Lê Xuân Phước, học sinh lớp 12, Trường THPT Trần Thị Tâm vừa đoạt giải Ba học sinh giỏi văn hóa quốc gia môn Tin học của năm học 2024-2025 tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Ít người biết rằng Phước xuất thân từ một gia đình ngư dân nghèo ở xã Hải An, huyện Hải Lăng, phải luôn nỗ lực vượt bậc để có kết quả xuất sắc trong học tập.

Lê Xuân Phước (giữa) tại lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích cao tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024 - 2025 -Ảnh: TÚ LINH

Lê Xuân Phước (giữa) tại lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích cao tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024 - 2025 -Ảnh: TÚ LINH

Vùng biển của thôn Đông Tân An, xã Hải An ai cũng biết Phước, cậu học sinh con nhà nghèo, hiếu thảo, ngoan hiền. Ba mẹ của Phước có một chiếc ghe nhỏ làm nghề đánh bắt cá trên biển. Tuy nhiên, những năm gần đây việc ra khơi không còn mấy thuận lợi, nhiều chuyến ra biển trở về tay không. Kinh tế gia đình khó khăn, thiếu tiền nuôi con ăn học, mẹ Phước những ngày trời trở gió không cùng chồng đi biển được, bà làm thêm nghề buôn gạo để bán lẻ gom góp từng đồng nuôi 3 anh em Phước ăn học.

Biết con chăm học và học giỏi từ nhỏ, năm Phước học lên cấp THCS, ông bà quyết định gom góp tiền mua cho Phước một bộ máy tính để bàn nhằm động viên, khích lệ, giúp con thuận lợi học tập, lựa chọn học những điều mình thích. Dù có máy vi tính nhưng em hoàn toàn không hình dung được tin học lập trình là gì.

Phước chia sẻ, người ảnh hưởng đến niềm đam mê tin học là những người thầy trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng môn học này. Các thầy cô đã cho em thấy được những điều thú vị và tính logic của bộ môn Tin học. Vào năm học lớp 7 tại Trường Tiểu học và THCS Hải An, em tình cờ được thầy Phan Thanh Hùng lựa chọn để tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học.

Không có phương tiện để lên trung tâm huyện học bồi dưỡng, thương người học trò nghèo, thầy cô giáo của trường hỗ trợ tiền mua tặng xe máy điện cho Phước đi học. Trong quá trình học tập, cảm giác tự tay mình tạo nên một chương trình để giải quyết một vấn đề nào đấy đã khơi dậy niềm yêu thích của em với bộ môn này. Được thầy cô giáo định hướng giúp Phước ngày càng đam mê và tự tin hơn với môn học. Em quyết tâm dành nhiều thời gian hơn cho việc tự học, tìm tòi, sáng tạo để khỏi phụ lòng ba mẹ, thầy cô .

Lên cấp THPT, em may mắn được thầy cô, nhà trường quan tâm, tạo điều kiện cho tham gia các cuộc thi lớn, nhỏ nhằm trau dồi kiến thức, được sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần. Hình ảnh những người thầy, người cô ngày đêm không quản khó nhọc, tận tâm bồi dưỡng kiến thức càng làm cho em quyết tâm hơn trong học hành.

May mắn hơn nữa khi em được gặp cô giáo chủ nhiệm lớp Phan Thị Như Hiếu luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. “Nhờ những quan tâm, khích lệ ấy trên hành trình khám phá tri thức và chinh phục đỉnh cao, em tiến xa, vượt ngoài sự tưởng tượng của bản thân mình”, Phước chia sẻ. Bảng thành tích học tập của Phước ai biết được cũng không tiếc lời khen ngợi.

Khi đang học ở Trường Tiểu học và THCS Hải An em đoạt giải Nhất học sinh giỏi văn hóa cấp huyện môn Tin học và giải Nhì cấp tỉnh vào năm lớp 8. Lên học THPT, em đoạt giải Nhất học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh môn Tin học vào năm lớp 10, giải Nhì vào lớp 11 và Huy chương Vàng Olympic miền Trung- Tây Nguyên môn Tin học cũng vào năm lớp 11; năm lớp 12 em đoạt giải Nhì học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh môn Tin học.

Mới nhất là giải Ba học sinh giỏi văn hóa cấp quốc gia môn Tin học năm học 2024 - 2025. Thầy Nguyễn Thanh Tuân và cô Đặng Thị Yến, hai giáo viên bồi dưỡng Tin học cho em suốt thời gian THPT cho biết, Phước là người học trò đặc biệt, em học xuất sắc đều các môn, nhất là các môn tự nhiên như Toán, Tin học có năm tổng kết 10 điểm tròn.

Với kết quả cao tại kỳ thi học sinh giỏi văn hóa quốc gia, em được chuyển thẳng vào đại học. Nhưng Phước vẫn tập trung ôn thi tốt nghiệp mong đạt được điểm cao hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp hồ sơ chọn trường đại học sau này.

Sắp xếp hợp lý thời gian, Phước dự định sẽ học thêm một số kỹ năng mềm khác như ngoại ngữ, thuyết trình, làm việc nhóm... nhằm bổ trợ kiến thức và kỹ năng bởi lẽ theo em để thành thạo bất cứ môn học nào thì kỹ năng mềm là điều vô cùng quan trọng. Để học tốt tin học, lời khuyên của em là hãy tự mình tìm kiếm hai điều: một là niềm đam mê của bản thân đối với môn học này, hai là tìm cho mình một hướng đi thật tốt.

“Chúng ta không thể làm tốt một điều gì nếu như đam mê của chúng ta đối với điều đó là trống rỗng và cũng chẳng thể đạt được mục tiêu nếu hướng đi từ ban đầu của chúng ta không đúng”, Phước trải lòng.

Phước quyết tâm trở thành một lập trình viên trong tương lai. Em tin rằng lập trình viên không chỉ là một công việc mà còn là cơ hội để em thể hiện khả năng tư duy logic, giải quyết vấn đề và đóng góp cho sự phát triển của xã hội trong thời đại công nghệ số. Khi trở thành lập trình viên, em mong muốn tạo ra các phần mềm, ứng dụng hoặc trang web phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác nhau, từ giáo dục, y tế, thương mại điện tử cho đến trí tuệ nhân tạo.

Em muốn phát triển các ứng dụng giúp học sinh học tập hiệu quả hơn, giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh nhanh chóng hơn, hoặc giúp doanh nghiệp vận hành tốt hơn nhờ công nghệ số. Ngoài ra, có thể nghiên cứu và phát triển các giải pháp bảo mật, giúp người dùng sử dụng internet an toàn hơn. Để đạt được ước mơ này, Phước biết rằng mình cần không ngừng học hỏi, rèn luyện kỹ năng lập trình và cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất, dù khó khăn như thế nào em cũng quyết tâm vượt qua.

Tú Linh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/mo-uoc-tro-thanh-lap-trinh-vien-cua-mot-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-192062.htm