Mơ về 'chuyến xe hạnh phúc'

Tuy mới về đơn vị công tác được ít ngày, nhưng các chiến sĩ mới của Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) đều rất phấn khởi, quên đi cảm giác nhớ nhà, bởi sau mỗi giờ huấn luyện căng thẳng, anh em lại được Trung úy Trần Ngọc Thuận, Chính trị viên phó đại đội dạy hát và nhảy các điệu vũ thanh niên.

Một hôm, sau khi tiếng còi báo hiệu giờ giải lao vang lên, hàng chục chiến sĩ mới chạy về phía Trung úy Trần Ngọc Thuận và ngồi quây quần xung quanh anh. Không còn cảm thấy ngại ngùng, xa cách, chiến sĩ Dương Văn Tú mạnh dạn nói: “Báo cáo chính trị viên phó, mọi ngày chúng em được anh dạy hát, kể chuyện truyền thống. Còn hôm nay, chúng em muốn nghe chuyện tình của anh chị, được không ạ?”. Thuận chưa kịp trả lời thì Tú nói tiếp: “Ai nhất trí với đề xuất của mình thì đề nghị cho một tràng pháo tay!”. Thế là một tràng pháo tay nổ lên giòn giã. Bất giác, mặt đồng chí chính trị viên phó ửng đỏ, nhưng rồi lại nhanh chóng nở nụ cười thật tươi với các chiến sĩ trẻ. Thế là, bằng chất giọng đặc trưng của người xứ Nghệ, cùng với cách nói chuyện dí dỏm, Thuận thổ lộ: “Vợ chồng anh nên duyên rất đơn giản, không ai mai mối, không quen biết nhau từ trước. Vào dịp Tết Dương lịch năm 2018, trên chuyến xe về quê nghỉ phép, anh gặp Liên-vợ anh bây giờ...”.

 Trần Ngọc Thuận và Nguyễn Thị Kim Liên ngày thành đôi.

Trần Ngọc Thuận và Nguyễn Thị Kim Liên ngày thành đôi.

Cùng lắng nghe câu chuyện của Thuận kể với các chiến sĩ, chúng tôi được biết, trên chuyến xe hôm đó, ngồi bên cạnh anh là cô thôn nữ Nguyễn Thị Kim Liên, quê ở xã Mỹ Thành (Yên Thành, Nghệ An), có nước da trắng, mái tóc đen dài và nụ cười rất duyên. Chính nụ cười ấy đã "đốn tim" chàng sĩ quan trẻ chưa một lần biết yêu. Ngồi kế bên, biết là đồng hương nên họ “bắt sóng” rất nhanh và nói chuyện rôm rả như đã quen từ lâu. Trước khi xuống xe, hai người không quên trao nhau số điện thoại để liên lạc.

Sau đợt nghỉ phép trở lại đơn vị, ngoài thời gian làm việc, Thuận và Liên tâm sự với nhau ngày càng nhiều hơn, cùng sẻ chia mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống. Tình cảm của hai người cứ thế lớn lên từng ngày. Đầu năm 2020, vào dịp Liên tròn 26 tuổi, do bận chỉ huy bộ đội đi diễn tập nên Thuận không thể về chúc mừng sinh nhật bạn gái. Không để nàng buồn, trên chặng đường hành quân cùng bộ đội, anh tự tay ngắt một bó hoa sim rừng thật đẹp, sau đó chụp ảnh gửi cho người yêu kèm theo câu thơ viết vội trong phút giải lao: Chưa biết yêu chưa thấy màu tím đẹp/ Biết yêu rồi màu tím mới nên thơ/ Màu tím nên thơ màu tím dại khờ/ Màu tím trong tim người yêu nhỏ bé. Nhận được món quà sinh nhật giản dị và đầy “chất lính”, Liên vỡ òa trong hạnh phúc, nhắn cho anh những dòng chất chứa niềm tin: “Dẫu biết rằng là người yêu bộ đội sẽ chịu nhiều thiệt thòi và vất vả, nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ cố gắng làm hậu phương thật vững chắc để anh yên tâm thực hiện nhiệm vụ”. Tháng 11-2020, họ chính thức về làm con một nhà trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và đồng đội. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng đôi trẻ vẫn luôn lạc quan, tin yêu, cùng nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp và vun đắp hạnh phúc gia đình.

Kể đến đây, bỗng hiệu lệnh báo giờ học mới bắt đầu. Trên gương mặt các chiến sĩ lộ rõ vẻ hào hứng khi được nghe kể câu chuyện tình yêu giản dị nhưng nồng cháy, đặc biệt là cái kết có hậu. Họ nhìn nhau cười hóm hỉnh và chúng tôi mường tượng rằng, nhiều chàng trai trẻ trong số đó cũng đang mơ về “chuyến xe hạnh phúc” của đời mình.

ĐÀO NGỌC LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/mo-ve-chuyen-xe-hanh-phuc-654047