Mỗi lá phiếu - một niềm tin nơi vùng biên Mường Lát

Sáng 15/3, khi những tia nắng đầu tiên vừa len qua các dãy núi trùng điệp nơi vùng biên Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, không khí ngày hội lớn đã rộn ràng khắp các thôn bản. Trong sắc cờ đỏ thắm và tiếng cồng chiêng ngân vang, hơn 4.700 cử tri của xã vùng cao biên giới háo hức khoác lên mình những bộ trang phục đẹp nhất, cùng nhau hướng về các điểm bỏ phiếu.

Giữa núi rừng biên cương, ngày bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là ngày hội đoàn kết, nơi gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của người dân vào tương lai quê hương, đất nước.

Gác lại mọi công việc để lựa chọn người đại diện cho mình

Từ sáng sớm, cử tri Mạc Văn Lắm cùng các con cháu của mình đã có mặt tại điểm bỏ phiếu - nhà văn hóa thôn Buốn. Cụ Lắm hôm nay lại diện bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, đó là bộ trang phục đẹp nhất mà cụ chỉ dành để mặc vào những ngày trọng đại. Cụ tâm sự: “Bầu cử là việc quan trọng hơn mọi việc, nếu không đi bầu cử thì làm sao chọn đúng được những người đại diện cho tiếng nói của đồng bào mình. Gia đình tôi có 6 cử tri hôm nay cùng nhau đi bầu cử. Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng và đặt niềm tin vào người đại diện của mình”.

Cử tri xã Mường Lát có mặt rất sớm tại điểm bỏ phiếu để tranh thủ xem lại tiểu sử của những người ứng cử. Ảnh: Đào Cảnh

Cử tri xã Mường Lát có mặt rất sớm tại điểm bỏ phiếu để tranh thủ xem lại tiểu sử của những người ứng cử. Ảnh: Đào Cảnh

Cử tri Mạc Văn Lắm năm nay đã ngoài 80 tuổi, căn bệnh xương khớp khiến việc đi lại của cụ gặp nhiều khó khăn, không thể đứng lâu, đi lại phải chống gậy hoặc có người dìu. Dù vậy, cụ vẫn cùng con cháu vượt đường xa để đến điểm bầu cử, tự tay bỏ lá phiếu của mình. Đó là hình ảnh khiến nhiều người có mặt tại điểm bỏ phiếu xúc động và khâm phục. Giữa không khí rộn ràng của ngày hội lớn nơi vùng biên, bước chân chậm rãi nhưng kiên định của cụ như nhắc nhở mọi người về ý nghĩa thiêng liêng của lá phiếu. Ngay sau đó, cử tri thôn Buốn, thôn Bốn và các cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 lần lượt tham gia bỏ phiếu, gương mặt ai cũng hân hoan, ánh mắt toát lên niềm tin và kỳ vọng.

Cử tri Nguyễn Thị Huyền Trang - tri thức trẻ tình nguyện công tác tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5, Quân Khu 4 xúc động chia sẻ: “Được tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử là niềm vinh dự, tự hào rất lớn đối với bản thân bởi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền và trách nhiệm của công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Cử tri Nguyễn Thị Huyền Trang mong rằng, các đại biểu được lựa chọn sẽ luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, đặc biệt là người dân vùng cao, từ đó hiến kế cho cơ quan quyền lực Nhà nước để có quyết sách đúng đắn, góp phần chăm lo đời sống người dân và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vững mạnh”.

Cử tri xã Mường Lát trong trang phục truyền thống để đi bỏ phiếu. Ảnh: Đào Cảnh

Cử tri xã Mường Lát trong trang phục truyền thống để đi bỏ phiếu. Ảnh: Đào Cảnh

Từng dòng cử tri vẫn nối tiếp nhau vào khu vực bỏ phiếu trong không khí khẩn trương, nghiêm túc; tiếng cồng chiêng vẫn vang vọng núi rừng như hòa cùng niềm vui của ngày hội lớn, thúc giục bước chân bà con các thôn bản đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Giữa không khí phấn khởi ấy, cử tri Phạm Đức Quế (cán bộ đội, đội sản xuất 5, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5, Quân khu 4 ) chia sẻ: “Trước ngày bầu cử, đơn vị cũng thường xuyên quán triệt các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về ngày bầu cử cũng như cung cấp cho cán bộ, chiến sĩ tiểu sử của người ứng cử để nghiên cứu. Tuy nhiên, sáng nay chúng tôi và đông đảo bà con Nhân dân cũng có mặt từ sớm để xem xét lại thật kỹ, lựa chọn người xứng đáng nhất để bầu vào cơ quan dân cử khóa mới”.

Đến gần 10h sáng, 699 cử tri tại đơn vị bầu cử số 3 (thôn Buốn, thôn IV, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5) đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Trưởng thôn Buốn Hà Văn Nhiệm chia sẻ: “Bà con rất trách nhiệm, tham gia bỏ phiếu rất đông. Một số trường hợp đặc biệt không thể đến tận nơi bỏ phiếu như cử tri Lò Thị Phên bị liệt, các thành viên tổ bầu cử đã đưa hòm phiếu phụ đến tận nhà để cử tri tự tay bỏ lá phiếu của mình. Chúng tôi rất vui mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ của tổ bầu cử trong ngày trọng đại của đất nước”.

Nhiều cử tri dù tuổi đã cao, đường sá xa xôi vẫn cố gắng đến để tự tay bỏ lá phiếu của mình. Ảnh: Đào Cảnh

Nhiều cử tri dù tuổi đã cao, đường sá xa xôi vẫn cố gắng đến để tự tay bỏ lá phiếu của mình. Ảnh: Đào Cảnh

Cũng giống như đơn vị bầu cử số 3, không khí tại 5 đơn vị bầu cử khác trên địa bàn xã Mường Lát cũng rất sôi nổi, hào hứng. Từ 6h sáng, cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để tranh thủ xem lại thông tin về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ai cũng nô nức, phấn khởi và đặt trọn niềm tin vào người đại biểu mà mình lựa chọn.

Tại nhà văn hóa thôn Đoàn Kết (đơn vị bầu cử số 4), cử tri Cút Văn Thu đến rất sớm, dù đã bỏ phiếu xong nhưng vẫn nán lại nhà văn hóa để chung vui ngày hội lớn cùng bà con trong thôn. Cử tri Cút Văn Thu chia sẻ: “5 năm mới có 1 ngày bầu cử. Từ mấy tháng nay bà con nghe cán bộ tuyên truyền rất nhiều về ngày bầu cử nên bà con rất háo hức. Ngày thường chúng tôi lên nương trồng sắn, trồng ngô, nhưng hôm nay thì nhất định phải ở nhà để đi bỏ phiếu”.

Các chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 tham gia bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 3, tại nhà văn hóa thôn Buốn, xã Mường Lát. Ảnh: Đào Cảnh

Các chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 tham gia bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 3, tại nhà văn hóa thôn Buốn, xã Mường Lát. Ảnh: Đào Cảnh

Nói rồi, cử tri Cút Văn Thu tiếp tục trò chuyện, thăm hỏi bà con rất vui vẻ. Với nhiều người dân ở thôn Đoàn Kết, ngày bầu cử không chỉ là ngày thực hiện quyền công dân mà còn là dịp để bà con gặp gỡ, sẻ chia niềm vui, cùng gửi gắm niềm tin vào tương lai của bản làng nơi vùng biên. Với tinh thần đó, từ hơn 9h sáng, cả thôn với 508 cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử.

Trao đổi với phóng viên, Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Đoàn Kết Lò Văn Chúc phấn khởi chia sẻ: “Trong những nhiệm kỳ qua, các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và đại biểu HĐND tỉnh các cấp đã thường xuyên đến tiếp xúc với bà con cử tri, quan tâm nhiều vấn đề về đời sống, cũng như sinh kế của bà con. Từ thực tế đó, bà con rất hiểu và quan tâm đến ngày bầu cử, vì bà con mong muốn bầu được những người tài để lãnh đạo đất nước và tiếp tục quan tâm đến đời sống của đồng bào vùng cao”.

Nền tảng vững chắc, ổn định của hệ thống chính trị

Không khí khẩn trương, hân hoan cùng tinh thần trách nhiệm của người dân trong ngày bầu cử ở xã biên giới Mường Lát đã cho thấy, nhận thức chính trị và niềm tin sâu sắc của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và với quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhiều người phải vượt quãng đường xa, gác lại công việc nương rẫy, nhưng ai cũng háo hức đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm để tự tay lựa chọn người đại diện cho mình. Những lá phiếu không chỉ thể hiện trách nhiệm của mỗi cử tri, mà còn là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của đồng bào vùng cao vào những quyết sách đúng đắn của các cơ quan dân cử, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, chăm lo tốt hơn đời sống của người dân nơi vùng biên.

Mỗi là phiếu đều chất chứa niềm tin và kỳ vọng của cử tri. Ảnh: Đào Cảnh

Mỗi là phiếu đều chất chứa niềm tin và kỳ vọng của cử tri. Ảnh: Đào Cảnh

Trao đổi với chúng tôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Mường Lát Trịnh Văn Bắc khẳng định, việc người dân tích cực tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử không chỉ thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân mà còn là minh chứng rõ nét cho nền tảng vững chắc, ổn định của hệ thống chính trị, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo ông, mỗi lá phiếu của cử tri là sự trao gửi niềm tin cho những người đại diện mà mình lựa chọn.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Mường Lát cũng nhấn mạnh rằng, ý thức chính trị của người dân ngày càng được nâng cao và có sự chuyển biến rõ rệt qua từng giai đoạn. Nếu như trước đây nhiều cử tri tham gia bầu cử chủ yếu với tinh thần thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thì hiện nay bà con đã dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu, nghiên cứu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên, lắng nghe và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra lựa chọn. Mục tiêu của cử tri là lựa chọn được những người thật sự có tâm, có tầm, có năng lực và trí tuệ để đại diện cho tiếng nói của Nhân dân trước Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đồng thời, sẵn sàng lắng nghe hơi thở cuộc sống để giúp giải quyết những vấn đề bức thiết của cử tri.

Thành công của ngày bầu cử ở xã Mường Lát có sự đóng góp rất lớn của các cán bộ ở cơ sở - thành viên các tổ bầu cử. Ảnh: Đào Cảnh

Thành công của ngày bầu cử ở xã Mường Lát có sự đóng góp rất lớn của các cán bộ ở cơ sở - thành viên các tổ bầu cử. Ảnh: Đào Cảnh

Mường Lát là xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa với địa bàn chủ yếu là đồi núi cao, hiểm trở, nhiều khu vực bị chia cắt, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai thường xuyên xảy ra, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Toàn xã có 7.100 nhân khẩu với 1.663 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 82%, gồm các dân tộc Thái, Mường, Mông, Dao, Khơ Mú,… Mường Lát còn là địa bàn biên giới với 5 khu dân cư giáp biên. Dù là vùng đất phên dậu xa xôi nhưng chỉ trong buổi sáng, 6 đơn vị bầu cử với hơn 4.700 cử tri toàn xã đã hoàn thành việc bỏ phiếu bảo đảm dân chủ, minh bạch.

Chỉ trong buổi sáng, 100% cử tri xã Mường Lát đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Ảnh: Đào Cảnh

Chỉ trong buổi sáng, 100% cử tri xã Mường Lát đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Ảnh: Đào Cảnh

Rời Mường Lát, dư âm của ngày hội bầu cử vẫn còn đọng lại trong từng nếp nhà, con đường và ánh mắt của bà con nơi đây. Không khí phấn khởi, niềm tin và sự kỳ vọng của người dân dường như vẫn lan tỏa khắp các thôn bản sau một ngày đặc biệt - ngày mà mỗi cử tri đã tự tay gửi gắm niềm tin của mình qua lá phiếu.

Trong ký ức của những người có mặt tại Mường Lát trong ngày bầu cử, hình ảnh người cử tri cao tuổi trong bộ trang phục truyền thống của đồng bào Thái, tay chống gậy chậm rãi bước vào điểm bỏ phiếu giữa sắc cờ đỏ và tiếng nói cười rộn ràng của bà con thôn bản đã trở thành một khoảnh khắc đẹp, đầy ý nghĩa. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng một cử tri, mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, niềm tin và sự gắn bó của đồng bào vùng cao đối với vận mệnh của quê hương, đất nước.

Đào Cảnh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/moi-la-phieu-mot-niem-tin-noi-vung-bien-muong-lat-10410053.html