Mỗi mùa hè là một hành trình sẻ chia

Với nhiều bạn trẻ, mùa hè không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là dịp lên đường đến những nơi còn khó khăn để sẻ chia và cống hiến. Trên mỗi hành trình tình nguyện, sức trẻ được trao đi qua những việc làm thiết thực, đồng thời bồi đắp thêm trách nhiệm, lòng nhân ái và những trải nghiệm đáng nhớ của tuổi thanh xuân.

Sinh viên tình nguyện giúp người dân thu hoạch lúa.

Sinh viên tình nguyện giúp người dân thu hoạch lúa.

Đến bây giờ, Nguyễn Thị Hoàng Giang, Phó đội trưởng Đội Thanh niên tình nguyện Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vẫn nhớ chuyến xe đưa các tình nguyện viên đến xã Pù Nhi trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2026. Con đường dẫn vào xã quanh co, kéo dài hơn dự tính. Càng lên cao, núi rừng càng hiện ra hùng vĩ trong làn sương mỏng. Trên xe, sự mệt mỏi dường như bị bỏ lại phía sau bởi cảm giác háo hức của những người trẻ. Với Giang, đó cũng là lần đầu tiên cô được sống giữa một bản làng vùng cao, nơi những điều bình dị nhất lại để lại nhiều suy ngẫm.

Những ngày sau đó, đội tình nguyện nhà trường cùng đoàn viên thanh niên trong xã thực hiện nhiều phần việc thanh niên. Dựng những cột đèn năng lượng mặt trời cho công trình “Thắp sáng đường quê”; thu hoạch nông sản, hỗ trợ chuyển đổi số... Giữa cái nắng vùng cao và những con dốc nối dài, từng chiếc đèn được lắp đặt để soi sáng những đoạn đường tối, mang theo niềm vui của bà con khi bản làng có thêm một công trình phục vụ cuộc sống.

Nhưng điều khiến Hoàng Giang nhớ nhất là việc cô trở thành nông dân đi gặt lúa. Thời điểm đó, những thửa ruộng bậc thang ở Pù Nhi đang vào mùa thu hoạch. Cô cùng các tình nguyện viên men theo con đường nhỏ, xuống đồng gặt lúa cùng người dân. Những bó lúa vàng nặng trĩu trên tay, mùi rơm mới, tiếng cười xen lẫn câu chuyện mùa màng khiến buổi lao động trở nên đặc biệt hơn. “Lần đầu ôm những bó lúa nặng trĩu trên tay, lội giữa những thửa ruộng bậc thang, tôi hiểu hơn giá trị của lao động và sự vất vả của người dân vùng cao”, Giang chia sẻ.

Hoàng Giang trong chuyến Tình nguyện Mùa hè xanh 2026 tại xã Pù Nhi.

Hoàng Giang trong chuyến Tình nguyện Mùa hè xanh 2026 tại xã Pù Nhi.

Những ngày ở Pù Nhi khép lại bằng những cái vẫy tay lưu luyến, những lời cảm ơn chân thành của bà con dành cho các tình nguyện viên. Chuyến xe rời bản làng, để lại những thành quả của tuổi trẻ với những con đường làng quê được thắp sáng, những cánh đồng được thu hoạch gọn gàng, bể nước được xây mới... và cả những kỷ niệm đẹp của một mùa hè sẻ chia.

Còn với sinh viên Lê Văn Dự, lớp đại học thanh nhạc K12, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, dù đã hai năm trôi qua nhưng ký ức về Mùa hè xanh 2024 tại xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa cũ (nay là xã Nam Xuân) vẫn còn vẹn nguyên. Đó là lần đầu tiên nam sinh tham gia chiến dịch tình nguyện, đảm nhận nhiệm vụ dạy hát và tiếng Anh cho thiếu nhi địa phương, một trải nghiệm khác xa những giờ học thanh nhạc trên giảng đường.

Dự nhớ lại “Ngay buổi đầu dạy học, sau khi hát mẫu một bài, em hỏi có bạn nào hát lại được không. Trong không gian lớp học còn nhiều ánh mắt rụt rè, một cánh tay nhỏ chậm rãi giơ lên. Cô bé cất giọng hát trong trẻo và tự tin. Giọng hát ấy như tiếp thêm động lực và niềm vui cho em cùng các tình nguyện viên vì đang làm những việc thật ý nghĩa”.

Những buổi sinh hoạt sau đó vừa sôi động, vừa gần gũi. Dự lựa chọn các ca khúc vui tươi, gắn với quê hương, đất nước và đời sống vùng cao để dạy cho các em nhỏ. Không còn khoảng cách giữa người dạy và người học, những giai điệu âm nhạc nhanh chóng trở thành cầu nối. Từ sự e dè ban đầu, các em dần mạnh dạn hát theo, tham gia trò chơi âm nhạc và tương tác nhiều hơn với các anh chị tình nguyện viên.

Sinh viên Lê Văn Dự (ngoài cùng, bên trái) bên công trình “Thắp sáng đường quê”.

Sinh viên Lê Văn Dự (ngoài cùng, bên trái) bên công trình “Thắp sáng đường quê”.

Ba buổi dạy hát diễn ra trong không khí đầy hào hứng. Nếu buổi đầu còn nhiều em chưa thuộc lời, thì đến buổi cuối, cả lớp đã có thể đồng thanh hát vang những ca khúc đã học. Đứng giữa căn phòng nhỏ ngập tràn tiếng hát trẻ thơ, Dự cảm nhận rõ niềm vui rất đặc biệt của người đứng lớp, khi công sức của mình không chỉ dừng lại ở bài giảng mà thực sự chạm tới cảm xúc của các em.

Để nhiều em được tham gia sinh hoạt, các anh chị tình nguyện cùng với đoàn viên thanh niên xã trở thành những “bảo mẫu” chăm sóc tận tình, đến tận nơi đưa đón các em trong sự ủng hộ của bà con Nhân dân.

Khi hành trình tình nguyện tại Nam Xuân khép lại, điều đọng lại với Dự và các anh chị tình nguyện viên là niềm vui trong ánh mắt trong trẻo của những em thiếu nhi. Niềm hạnh phúc ấy đã khiến Dự và sinh viên trong trường mong chờ mỗi mùa hè, để tiếp tục lên đường, mang theo tiếng hát và nhiệt huyết tuổi trẻ đến những vùng đất mới. Và trong hành trình tình nguyện hè năm 2026 của trường, Dự trở thành tình nguyện viên xuất sắc với nhiều hoạt động sôi nổi.

Hành trình sẻ chia của Hoàng Giang, Văn Dự và các tình nguyện viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2026 đã khép lại nhưng những việc làm thiết thực của các em vẫn lan tỏa. Đội hình tình nguyện nhà trường đã lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại 2 bản Pù Quăn và Cá Nọi; xây dựng bể chứa nước sạch tại bản Pha Đén; hỗ trợ Nhân dân địa phương thu hoạch nông sản và dọn dẹp vệ sinh môi trường; trao tặng quà cho Đoàn Thanh niên xã Pù Nhi...

Bài và ảnh: Vân Anh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/moi-mua-he-la-mot-hanh-trinh-se-chia-44004.htm