Mỗi người dân, mỗi đảng viên trở thành một 'cột mốc sống' nơi biên cương
Ở xã biên giới Hoành Mô, vùng biên tỉnh Quảng Ninh, mỗi người dân, mỗi đảng viên trở thành một 'cột mốc sống', vừa giữ bình yên biên giới, vừa dựng xây cuộc sống ấm no.
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 01 ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ "Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" giai đoạn 2015-2025, đến nay, phong trào đã đi sâu vào đời sống từng thôn, bản vùng biên Quảng Ninh.
Tại Đồng Cậm - một thôn giáp biên của xã Hoành Mô,việc bảo vệ cột mốc không phải chuyện "mùa nào", mà là việc "mỗi ngày". Bà Lô Thị Hoài, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, chia sẻ khi thời tiết sang Thu, cũng là thời điểm hoa Hồi nở rộ trên những vạt rừng nơi miền biên viễn Hoành Mô, nhiều thôn bản đã thơm nồng hương Hồi, thì cũng là lúc bà con vào rừng để hái "lộc trời".
Trong thôn Đồng Cậm, bà con dặn nhau đi làm ruộng, đi hái hồi mỗi ngày đều phải để ý, nếu có người lạ, dấu hiệu vượt biên, phải báo ngay cho lực lượng chức năng.

Đảng viên cơ sở, Bộ đội biên phòng luôn động viên, chăm lo cho những gia đình có hoàn khó khăn
"Trong thôn, bà con đi làm ruộng hằng ngày đều để ý nếu có đoàn nào vượt biên thì sẽ báo lại thôn, thôn báo đồn biên phòng. Hằng năm, chúng tôi huy động đoàn thanh niên phối hợp bộ đội phát quang đường biên, cột mốc. Ở đây, sống trên địa bàn biên giới thì lúc nào cũng phải cảnh giác, cứ có đối tượng lạ là phải báo nhau, cứ sinh sống trên địa bàn thôn là phải có trách nhiệm như vậy", bà Lô Thị Hoài nói.
Ở Hoành Mô, người dân đều nói với nhau, ở nơi phên dậu cảnh giác là nếp sống, tổ chức là phương pháp. Bởi thế, trong các công việc Chi bộ thôn luôn phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đoàn thể vào cuộc; nhân dân là "tai mắt". Nhờ thế, biên giới luôn có người canh giữ, ngày cũng như đêm.
Thượng tá Hoàng Nhật Tam, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hoành Mô cho biết, hiện đồn cùng chính quyền địa phương duy trì 20 tổ với 120 thành viên, 240 hộ gia đình và 235 cá nhân đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ 68 cột mốc với 43,168 km đường biên giới (trải dài 3 xã Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô).
"Chúng tôi quản lý 43,168 km đường biên giới. Lực lượng biên phòng không thể bố trí phủ khắp được nên việc bảo vệ biên giới cần có sự chung tay, giúp sức của người dân. Đặc biệt là những hộ gia đình bám biên, bám bản. Họ là "tai mắt" trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc. Chính những vụ việc buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép… được phát hiện là nhờ vào bà con nhân dân phát hiện. Bà con luôn cùng với cán bộ, chiến sĩ bảo vệ an ninh biên giới, an ninh trật tự trên địa bàn. Có thể khẳng định, lá chắn vững nhất là từ nhân dân", Thượng tá Hoàng Nhật Tam cho biết.

Người dân ở xã Hoành Mô thường xuyên phối hợp với lực lượng Biên phòng để bảo vệ đường biên, cột mốc
Không chỉ bảo vệ biên cương, sự gắn bó quân dân còn giúp đời sống đổi thay. Từ việc phát quang đường biên, xóa nhà tạm, đỡ đầu học sinh nghèo… mỗi phần việc nhỏ đã góp thành những đổi thay lớn. Trong những năm qua, cán bộ Biên phòng Hoành Mô đã trực tiếp tham gia sinh hoạt ở 21 chi bộ, thôn bản. Từ đó, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến tận cơ sở; những khó khăn, vướng mắc của người dân cũng được phản ánh, xử lý.
Theo bà Lô Thị Hoài, biên giới bình yên thì đời sống mới vững. Trong mỗi sự đổi thay lớn đều có bóng dáng của những đảng viên ở cơ sở: "Thôn được xóa nhà tạm, có hộ được hỗ trợ đỡ đầu các cháu học hết lớp 12. Khi con cái có sách vở, quần áo, bố mẹ đỡ lo, tập trung làm ăn, phát triển kinh tế. Đảng viên đi trước làm mô hình kinh tế, bà con làm theo, đời sống nâng lên. Khi mà tư tưởng đảng viên được xây dựng từ chi bộ, đó là nền tảng chắc chắn; khi đảng viên gương mẫu thực hiện, bà con nhìn thấy có kết quả, hiệu quả và nhìn vào thấy có cái tốt là bà con họ sẽ tin tưởng họ sẽ làm theo".
Cuộc sống vùng biên thay đổi từng ngày. Những đồi sở, rừng quế, hương hồi cho giá trị kinh tế cao. Nhiều gia đình đã thoát nghèo nhờ mô hình mới. Đảng viên không chỉ lãnh đạo mà còn là chỗ dựa tinh thần. Như đảng viên trẻ Lục Nam Hiệp, từ tuần tra, trực chốt đến cứu hộ, cảm hóa người lầm lỗi trở về. Anh Lục Nam Hiệp nói, chính chi bộ đã rèn mình trưởng thành.
"Khi vào Đảng rồi mới thấy, học lớp bồi dưỡng chính trị, tham khảo tư liệu tôi cảm thấy đảng viên phải làm gương để dân làm theo. Khi vào Đảng được học hỏi, có lý tưởng sống, kim chỉ nam sống nó đúng đắn hơn. Hằng tháng sinh hoạt chi bộ thường kỳ, tôi gom ý kiến bà con mang tính xây dựng, tham mưu Bí thư chi bộ cách giải quyết góp phần xây dựng thôn bản", anh Hiệp nói.

Nhờ những mô hình, việc làm thiết thực, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đời sống nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người ở Hoành Mô đến hết tháng 8/2025 đạt 90 triệu đồng/người/năm
Cùng với Đảng viên, công tác Mặt trận cũng là "chất keo" gắn kết. Chị Phùng Thị Lan, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn cho rằng, mọi cuộc vận động đều phải thiết thực, không giấy tờ dài dòng, không hứa suông, mà phải bằng hành động cụ thể. Nhờ những mô hình, việc làm thiết thực, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đời sống nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người ở Hoành Mô đến hết tháng 8/2025 đạt 90 triệu đồng/người/năm.
"Chúng tôi đi đầu, vận động hiến đất làm đường, trồng hoa trục chính thôn, xóa nhà tạm… đã có 2 nhà được hỗ trợ xóa nhà tạm, bây giờ khang trang hẳn. Bà con rất nhiệt tình tham gia, thôn chúng tôi đã đạt chuẩn nông thôn mới, đang tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện đang phối hợp với bên Đoàn Thanh niên để tiến tới thôn thông minh. Gần Tết thì tuyên truyền không tiếp tay buôn pháo nổ, có người lạ nghi vấn là báo biên phòng ngay. Mặt trận mạnh thì thôn sạch tệ nạn, dân noi theo", chị Phùng Thị Lan cho hay.
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới ở Hoành Mô không chỉ được đo bằng số tổ hay số lượt tuần tra, mà còn bằng chỉ số niềm tin. Đó là dân tin Đảng, Đảng dựa vào dân, bộ đội sát dân, chi bộ vững vàng, đảng viên gương mẫu. Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, những hạt nhân cơ sở đang tiếp tục bồi đắp "thế trận lòng dân", để đường biên, cột mốc vững vàng, để kinh tế hộ phát triển, để nghèo khó lùi xa. Một biên giới hòa bình - hữu nghị - hợp tác - phát triển không chỉ là mục tiêu, mà đã trở thành đời sống thường nhật của đồng bào các dân tộc nơi phên dậu Tổ quốc.