Món quà đặc biệt của học trò dành tặng cho nhà giáo quá cố trước thềm 20/11

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhiều học trò đã trở về thắp nén nhang, dâng hoa tri ân những thầy cô quá cố -những người đã gieo mầm tri thức và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ học trò.

Bên cạnh những hoạt động tri ân quen thuộc như tặng hoa, viết thư hay tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhiều học sinh tại Hà Nội còn dành một món quà đặc biệt. Món quà này đầy xúc động dành cho những thầy cô đã yên nghỉ – những người đã gieo mầm tri thức nhưng không còn ở bên để chứng kiến từng bước trưởng thành của học trò.

Trên nền trời đầu đông se lạnh, các em cùng gia đình và cựu học sinh tụ họp tại Công viên Tâm linh Lạc Hồng. Tại đây, họ đặt hoa, thắp nhang và nhắn gửi những lời tri ân từ sâu thẳm trái tim.

Các học trò đến dang hương, tưởng niệm người thầy quá cố trong dịp 20/11 để bày tỏ lòng biết ơn.

Các học trò đến dang hương, tưởng niệm người thầy quá cố trong dịp 20/11 để bày tỏ lòng biết ơn.

Trong dòng người về nghĩa trang tri ân, nhiều học trò của NSND, Đạo diễn Phạm Anh Tú – người thầy để lại dấu ấn sâu đậm trong sân khấu kịch, cũng có mặt. Chị Lê Thị Tuyết Trinh, học sinh lớp đại học đầu tiên và duy nhất của thầy, chia sẻ: “Tôi ra trường từ năm 2016, đến nay đã 9 năm, nhưng năm nào cũng cố gắng lên thăm thầy.

Lần nào đến, tôi cũng nói với thầy rằng con vẫn làm nghề, nhưng cũng đi buôn thêm, mong thầy phù hộ.” Giọng chị Trinh cười nhẹ, nhưng ánh mắt đầy xúc động.

Chị Tuyết Trinh không giấu được sự xúc động khi nhớ về người thầy quá cố.

Chị Tuyết Trinh không giấu được sự xúc động khi nhớ về người thầy quá cố.

Trước đó, nhiều học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cùng người thân của PGS Văn Như Cương đã nghĩa trang kể trên để thắp hương tưởng nhớ người thầy mẫu mực của bao thế hệ.

Bạn Đào Bích Giang, học sinh lớp 12, bày tỏ: “Đây là lần thứ 2 em được đại diện học sinh trường dâng hương nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Em vào trường được một năm thì thầy mất. Dù chưa được gặp thầy trực tiếp, mỗi khi nghe nhắc về thầy, em đều cảm nhận được sự hiền từ, luôn vì học trò. Em nhớ nhất câu nói của thầy trong ngày khai giảng: ‘Các em trước hết phải là những người tử tế.’ Em đã đưa câu nói ấy vào tham luận và xem đó như châm ngôn sống của mình.”

Học trò dâng hương đến thầy giáo Văn Như Cương nhân dịp 20/11.

Học trò dâng hương đến thầy giáo Văn Như Cương nhân dịp 20/11.

Nhiều phụ huynh, giáo viên không giấu được xúc động khi thấy các học trò, những người con của mình, vẫn trở về vào dịp 20/11, mang hoa, mang nén nhang tri ân. Hình ảnh ấy không còn là nghi thức, mà là biểu hiện của lòng biết ơn chân thành, được nuôi dưỡng qua năm tháng. Người thầy không còn hiện diện, nhưng hình ảnh, tình cảm và lời dạy của họ vẫn vẹn nguyên, càng lắng đọng, càng được trân trọng theo thời gian.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/mon-qua-dac-biet-cua-hoc-tro-danh-tang-cho-nha-giao-qua-co-dip-20-11-202511181030074641.html