Món quà đặc biệt dịp Quốc khánh
Với những gia đình còn khó khăn, một mái nhà mới không chỉ che nắng, che mưa, mà còn mở ra một khởi đầu mới. Dịp Quốc khánh năm nay, ba gia đình ở xã Thuận An đón niềm vui ấy trong những căn nhà được xây dựng, sửa chữa từ sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Niềm vui trong căn nhà mới
Năm nay, Tết Độc lập với bà Dương Thị Sa, thôn Giao Tự, khác hẳn mọi năm. Ở tuổi 70, sau nhiều năm sống trong căn nhà cũ xuống cấp, bà có một căn nhà mới mà trước đây không dám nghĩ đến.
Căn nhà cũ được xây từ năm 1985 và sau nhiều năm, đã xuống cấp nghiêm trọng. Sau trận bão năm ngoái, mái nhà bị tốc khiến cuộc sống của bà càng thêm khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thuận An Đào Xuân Trường trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho bà Dương Thị Sa. Ảnh: Vân Thư
Biết hoàn cảnh của bà, cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận thôn đã động viên gia đình làm hồ sơ hỗ trợ nhà ở. Ban đầu bà lo không đủ khả năng đối ứng, nhưng với sự động viên của chính quyền và người thân, bà quyết định làm nhà.
Căn nhà mới được xây dựng với sự hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội và 10 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” xã Thuận An. Phần kinh phí còn lại do bà vay mượn, dành dụm và người thân hỗ trợ. Sau gần ba tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành phần chính và được bàn giao. Một số hạng mục vẫn đang tiếp tục hoàn thiện.
Nhắc đến căn nhà mới, bà Sa không giấu được xúc động. Bà cho biết đây là một sự kiện rất lớn đối với mình, bởi từ trước đến nay chưa từng nghĩ có ngày được sống trong một ngôi nhà như vậy. Khi Đảng, chính quyền và Mặt trận đến trao nhà, bà không thể cầm được nước mắt.
Đặc biệt, căn nhà được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 khiến niềm vui của bà càng thêm trọn vẹn. Sau những năm tháng khó khăn, món quà dịp Tết Độc lập đã mang đến cho người phụ nữ 70 tuổi một nơi ở an toàn hơn và thêm một điểm tựa để tiếp tục cuộc sống.
Niềm vui trong căn nhà mới cũng đến với gia đình ông Nguyễn Bá Hoán ở thôn Quang Trung. Căn nhà cấp 4 do bố mẹ ông xây từ năm 1986 đã xuống cấp nghiêm trọng sau gần 40 năm sử dụng. Bố mẹ đều đã mất, ông sống cùng người chị. Hai chị em nương tựa vào nhau và chưa có điều kiện sửa chữa, xây dựng nhà.

Ông Nguyễn Bá Hoán (giữa) nhận bàn giao nhà "Đại đoàn kết" đúng dịp Quốc khánh. Ảnh: Vân Thư
Ngôi nhà mới rộng khoảng 80m², tổng kinh phí thực hiện 220 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” xã hỗ trợ 10 triệu đồng.
Những ngày vừa qua, ông Hoán tranh thủ quét vôi, hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trong ngôi nhà mới. Các hạng mục chính đã hoàn thành, hai chị em ông đã có thể yên tâm sinh hoạt trong không gian mới. Với ông, Tết Độc lập năm nay thêm phần ý nghĩa khi sau gần 40 năm, gia đình có một mái nhà khang trang hơn. Khoản hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố và xã là sự động viên thiết thực, giúp gia đình vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.
Tại thôn Bình Trù, hộ ông Đỗ Xuân Nhiên được hỗ trợ sửa chữa căn nhà cấp 4 rộng khoảng 45m². Các hạng mục nền, mái và tường được sửa lại với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” xã hỗ trợ 30 triệu đồng. Sau khoảng một tháng thi công, điều kiện sinh hoạt của gia đình được cải thiện đáng kể.
Từ một mái nhà đến điểm tựa an sinh
Mỗi căn nhà được hoàn thiện là một câu chuyện riêng, nhưng phía sau đó đều có sự chung tay của nhiều phía. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, sự góp sức của người thân đến sự đồng hành của cộng đồng và chính quyền, những gia đình còn khó khăn có thêm điều kiện để biến mong muốn về một mái ấm an toàn thành hiện thực. Đó cũng là cách sự sẻ chia được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, giúp người dân có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống.
Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Thuận An Nguyễn Văn Đạt, ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ và UBND xã đã phối hợp rà soát nhu cầu hỗ trợ đối với các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua 38 trường hợp được xem xét, thẩm định trực tiếp và qua hồ sơ, xã đề xuất hỗ trợ 12 hộ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết; trong đó 8 hộ đủ điều kiện hỗ trợ, gồm 6 hộ xây mới và 2 hộ sửa chữa.

Hộ ông Đỗ Xuân Nhiên được hỗ trợ kinh phí để sửa nhà. Ảnh: Vân Thư
Theo phương án, mức hỗ trợ là 60 triệu đồng đối với nhà xây mới và 30 triệu đồng đối với nhà sửa chữa. Tổng kinh phí dự kiến 420 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” xã hỗ trợ 120 triệu đồng và Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ 300 triệu đồng.
Đến giữa tháng 8 này, 6/8 căn nhà đã được khởi công. Các công trình còn lại tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Xã Thuận An cũng đang rà soát những hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tiếp tục hỗ trợ trong thời gian tới.
Phía sau mỗi mái nhà mới là sự quan tâm được bắt đầu từ việc nắm chắc từng hoàn cảnh, để sự hỗ trợ đến đúng nơi, đúng lúc. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” đến sự góp sức của gia đình, người thân và cộng đồng, những khoản hỗ trợ được nối dài thành những mái ấm, giúp người dân thêm yên tâm và vững tin vào cuộc sống phía trước.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thuận An Đào Xuân Trường cho rằng, chăm lo cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phải được xem là công việc thường xuyên. Ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở việc hỗ trợ một khoản tiền để xây hoặc sửa một căn nhà, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng.
Từ góc nhìn đó, một căn nhà mới chỉ là điểm bắt đầu. Khi có nơi ở ổn định, các gia đình có thêm điều kiện để yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống. Cùng với đó, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục nắm chắc hoàn cảnh từng hộ để có cách hỗ trợ phù hợp, không để những gia đình khó khăn bị bỏ lại phía sau.

Nhiều món quà thiết thực cũng được các ban, ngành, đoàn thể trao đến hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Vân Thư
Trong những ngày hướng tới Quốc khánh 2-9, ba mái nhà mới ở Thuận An vì thế mang một ý nghĩa vượt lên trên giá trị vật chất. Với bà Sa, đó là căn nhà mà ở tuổi 70 bà từng không dám nghĩ mình có thể làm được. Với gia đình ông Hoán và ông Nhiên, đó là sự thay đổi sau nhiều năm sống trong những căn nhà đã xuống cấp.
Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” đến sự góp sức của người thân và cộng đồng, những mái ấm ấy được dựng lên bằng sự sẻ chia. Một căn nhà có thể bắt đầu từ những viên gạch, nhưng để một gia đình có thể an tâm bước tiếp, điều cần thiết phía sau đó vẫn là tình người, trách nhiệm cộng đồng và niềm tin rằng trong những lúc khó khăn, họ không đơn độc.
Đó có lẽ là món quà ý nghĩa nhất trong Tết Độc lập:không chỉ trao một mái nhà, mà trao thêm một điểm tựa để những người còn khó khăn vững tin vào ngày mai.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mon-qua-dac-biet-dip-quoc-khanh-1705425.html
