Món quà 'đặc biệt'... nguy hiểm
Kết thúc buổi bắn thử súng tiểu liên AK bài 1 tư thế nằm bắn, đơn vị tiến hành kiểm tra vật chất, thu dọn thao trường để cơ động về đơn vị. Đồng chí Sang là trợ lý quân khí hớt hải chạy đến gặp chỉ huy, giọng gấp gáp: 'Báo cáo thủ trưởng, qua theo dõi, chúng tôi phát hiện còn thiếu một viên đạn lép chưa thu hồi'.
Thiếu một viên đạn, dù là đạn “thối” cũng không thể xem nhẹ. Ngay lập tức, đồng chí chỉ huy bắn lệnh cho các phân đội tiến hành kiểm tra đến từng quân nhân, tìm bằng được viên đạn bị thất lạc.

Minh họa: Lê Anh
Nghe mệnh lệnh phát ra từ loa của trường bắn, Binh nhì Linh tỏ ra bối rối, mặt đỏ ửng, bàn chân trái cứ day day lên cỏ và hai lần cúi xuống như làm động tác buộc dây giày nhưng lại sờ nắn chiếc giày. Thái độ và hành động của Binh nhì Linh không qua mắt được Trung đội trưởng Diện:
- Đồng chí Linh bị viên đạn rơi vào trong giày phải không?
Chiến sĩ Linh giật mình, ấp úng:
- Dạ... dạ... vâng ạ!
- Đồng chí lấy ngay ra xem nào?
Linh ngồi xuống cởi giày và lấy viên đạn ra, cả đơn vị thốt lên tiếng "ồ" ngạc nhiên. Trung đội trưởng giơ viên đạn còn nguyên nhưng đã có dấu va đập của kim hỏa ở phần dưới cho toàn đơn vị xem và hỏi:
- Tình huống nào khiến viên đạn lép này chui vào giày của đồng chí Linh nhỉ?
Toàn đơn vị đều thấy buồn cười, nhưng phải cố nhịn vì nhìn Trung đội trưởng Diện có vẻ rất nghiêm túc. Linh rụt rè thú nhận:
- Dạ... sau khi bắn không nổ, tôi nảy ra ý định lấy viên đạn lép này về để... để...
- Để làm gì thì đồng chí nói rõ xem nào? Sao ấp úng mãi thế?
- Dạ... tôi định để... tặng bạn gái nhằm tạo sự bất ngờ với món quà đặc biệt ạ.
Trung đội trưởng nghiêm giọng:
- Đơn vị đã quán triệt, nhắc nhở rất nhiều lần về các quy định bảo đảm an toàn, nhất là việc quản lý, sử dụng súng, đạn, kể cả đạn bị hỏng nếu nhặt được cũng phải giao nộp cho đơn vị. Hành động của đồng chí Linh hôm nay rất nguy hiểm, có thể gây mất an toàn cho bản thân, đồng đội và cả bạn gái của đồng chí nữa. Viên đạn đó chưa nổ nhưng nó có thể nổ bất cứ lúc nào, sao lại dám giấu vào trong giày và định tặng bạn gái?
Nghe Trung đội trưởng Diện nói, chiến sĩ Linh cúi gằm mặt xuống vì ngượng và hối hận, mãi mới nói được lời xin lỗi. Tối hôm đó, cả đồng chí cán bộ dẫn bắn không làm tròn trách nhiệm kiểm tra, thu hồi đạn lép và chiến sĩ Linh đều phải viết bản tự kiểm điểm. Chiến sĩ Linh đã hiểu rõ sai phạm của mình cũng như sự nguy hiểm khi vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn nên đã viết bản tự kiểm điểm với câu kết là: "Tôi xin hứa từ nay sẽ luôn chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị và Quân đội, tuyệt đối không vi phạm kỷ luật, không làm sai các quy định về bảo đảm an toàn".











