Món quà đặc biệt TS. Nguyễn Thanh Tùng dành tặng quê nhà

Suốt tuần qua, từ 11-16/4, TS. Nguyễn Thanh Tùng - Viện trưởng Viện Tri thức KMI vừa có chuyến về Huế để phụng sự giáo dục và doanh nghiệp. Đây cũng là lần thứ ba ông trở về trong năm 2025 với những món quà đặc biệt dành tặng quê nhà.

TS. Nguyễn Thanh Tùng hạnh phúc tặng mẹ những bó hoa tri ân

TS. Nguyễn Thanh Tùng hạnh phúc tặng mẹ những bó hoa tri ân

Chia sẻ về chuyến trở về lần này, TS. Nguyễn Thanh Tùng cho hay, một hữu duyên khi cuối năm 2024, nhân đến dự buổi tổng kết hoạt động của CLB Sách và Văn hóa Huế, ông Phan Thiên Định - Bí thư Quận ủy Quận Thuận Hóa ngỏ ý mong muốn mời ông có những hoạt động hỗ trợ giáo dục.

Nhận lời mời, TS. Nguyễn Thanh Tùng đã trở về, với các buổi nói chuyện dành tặng các trường học. Điều đặc biệt, lần này về Huế, người bạn đồng hành cùng ông là chiếc xe máy.

Với 600 em học sinh Trường THCS Hùng Vương, lần trở về này của TS. Nguyễn Thanh Tùng thật đặc biệt. Cô Mai Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương chia sẻ, đây là cơ hội hiếm hoi và may mắn mà nhà trường đã trông ngóng từ rất lâu.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Hùng Vương vui mừng đón TS. Nguyễn Thanh Tùng

Học sinh Trường Trung học cơ sở Hùng Vương vui mừng đón TS. Nguyễn Thanh Tùng

Lần đến đầu tiên này, TS. Nguyễn Thanh Tùng dành tặng các em học sinh buổi nói chuyện về sử dụng mạng xã hội - một câu chuyện đang là vấn đề cộm ở các trường học. “Các con cứ cắm mắt vào điện thoại, mất tập trung, rồi sa vào chơi bời, ảnh hưởng đến học tập, ảnh hưởng đến tác phong. Thật sự chúng tôi rất trăn trở nhưng lại lúng túng, không biết cách như thế nào để định hướng các con. Thật mừng là qua buổi nói chuyện, thầy Tùng đã chỉ ra cho các em cái được, cái mất khi sử dụng mạng xã hội một cách dễ hiểu nhất. Giáo viên, những người quản lý nhà trường cũng biết rõ hơn mình phải làm gì”, cô Hiệu Trưởng Mai Thị Thúy chia sẻ.

Về Trường Hùng Vương lần này với TS. Nguyễn Thanh Tùng cũng là một kỷ niệm đặc biệt, khi cách đây 10 năm, cô Lê Thị Lệ Mỹ - nay là Hiệu Phó Trường THCS Hùng Vương - khi ấy là một giáo viên chủ nhiệm, đã liên lạc với ông, gửi gắm mong ước một ngày trường mời được thầy về chia sẻ với các em học sinh những vấn đề phức tạp của tuổi mới lớn, những mục tiêu học tập và định hướng tương lai.

Vậy là sau 10 năm, ước mơ của cô giáo Mỹ đã thành hiện thực. Một cuộc gặp mà tấm lòng, ân tình sâu nặng và khát khao đem đến những tri thức mới, những thay đổi, tiến bộ cho học sinh của các thầy cô giáo là động lực thôi thúc ông trở về.

Tương tác cùng các em học sinh Trường Tiểu học Hương Long về ứng xử văn hóa học đường

Tương tác cùng các em học sinh Trường Tiểu học Hương Long về ứng xử văn hóa học đường

Trong chuyến trở về lần này, TS. Nguyễn Thanh Tùng cũng có đến 2 món quà dành tặng Trường Tiểu học Hương Long - một ngôi trường ở đầu nguồn sông Hương của vùng đất Kim Long. Ngày đầu tiên về Huế, vừa đáp chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh, ông đến ngay với trường cùng buổi nói chuyện, truyền cảm hứng về kỹ năng ứng xử văn hóa học đường. Ở đó, ông có cơ hội chia sẻ cho các em hai nội dung quan trọng, là kỹ năng lắng nghe và đón nhận sự khác biệt của bạn bè. Qua tình huống thực tế và tương tác, ông đã giúp các em học cách lắng nghe bằng trái tim.

Vậy mà hai ngày sau, nhận lời mời tha thiết của thầy hiệu trưởng, ông lại trở về để có buổi nói chuyện thứ hai với phụ huynh . Đây cũng là buổi nói chuyện thứ 3 của ông trong ngày với 3 trường học. Rời trung tâm thành phố, ông lại một mình lên xe, có mặt ở Trường Tiểu học Hương Long lúc 7 giờ tối.

Trên sân trường với những chiếc bóng đèn "dã chiến" treo trên cây, hơn 100 phụ huynh cuốn theo buổi nói chuyện kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, bằng những câu chuyện gần gũi, thực tế, về những kỹ năng để đồng hành cùng con. Buổi nói chuyện kết thúc cũng đã gần 10 giờ đêm. Chiếc xe máy lại lặng lẽ đưa ông về nhà ở làng Đồng Di, Phú Hồ, cách trung tâm thành phố hơn chục cây số. Trên xe là bó hoa nhà trường tri ân, ông cẩn thận mang về dâng tặng người mẹ kính yêu của mình.

 Buổi nói chuyện cùng phụ huynh vùng Hương Long phải tranh thủ ban đêm

Buổi nói chuyện cùng phụ huynh vùng Hương Long phải tranh thủ ban đêm

Trao đổi với chúng tôi về buổi nói chuyện, thầy Nguyễn Duy Phước - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Long chia sẻ, buổi nói chuyện đã giúp nhà trường có thêm những kỹ năng thiết thực trong việc làm thế nào để cùng phụ huynh đồng hành cùng học sinh.

Thầy Phước cũng tâm đắc về việc đón nhận sự khác biệt để đồng hành cùng con mà TS. Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ. Theo thầy Phước, khi sự khác biệt không được đón nhận, cảm thông, đó là nguyên nhân của những đau khổ.

Đón nhận sự khác biệt, thực hành làm gương, phối hợp cùng nhà trường. Đó cũng là những chìa khóa TS.Thanh Tùng đã trao cho 300 phụ huynh và giáo viên của 82 trường học trên toàn thành phố trong một buổi nói chuyện về “Sự đồng hành của cha mẹ trong giáo dục con cái. Một buổi nói chuyện mà theo Bí Thư Quận ủy Quận Thuận hóa Phan Thiên Định, là sự khởi đầu cho những kế hoạch tập huấn, đào tạo kỹ năng làm cha, làm mẹ cho phụ huynh sẽ được tổ chức với mong ước tạo dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, nơi cha mẹ biết cách thực sự đồng hành cùng con.

Hướng dẫn các con thực hành lòng yêu thương qua âm điệu của tiếng đàn

Hướng dẫn các con thực hành lòng yêu thương qua âm điệu của tiếng đàn

Trong quỹ thời gian kín mít của mình, TS. Nguyễn Thanh Tùng luôn dành những món quà đặc biệt cho doanh nhân Huế. Lần này là khóa đào tạo về quản trị sự thay đổi, câu chuyện sống còn của doanh nghiệp.

Một ngày không đủ, khóa học phải tổ chức thêm vào ban đêm. Một tối Huế trở lạnh, lớp học có hơn chục doanh chủ, đều là những cơ sở kinh doanh non trẻ, đang đối mặt với bao thách thức. "Thay đổi hay là chết? Ở Thái Lan, mỗi ngày qua đi, có cả ngàn doanh nghiệp mất tích, phá sản vì tụt hậu", TS. Tùng cảnh báo.

Bởi thách thức ấy, ông lại về Huế, hỗ trợ tri thức cho doanh nghiệp về sứ mệnh và tầm nhìn, về tinh gọn bộ máy, văn hóa doanh nghiệp và nay là ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Trên chặng đường trở về lần này, TS. Tùng đã dừng chân ở Trường mầm non Phú Hồ - quê hương ông và dành tặng các cô giáo buổi nói chuyện về ý nghĩa, hạnh phúc của nghề giáo.

Trong không gian yên bình giữa những cánh đồng lúa xanh rì ở Đồng Di, ông đã có khoảnh khắc thật bình yên, trìu mến hướng dẫn các cháu mẫu giáo nói lời yêu thương cùng cây đàn guitar.

Giữa tiếng cười trẻ thơ trong trẻo, giữa những cung bậc ngân vang của đàn, có lẽ, ông cũng đã được trở về với tuổi thơ của mình. Giây phút ấy, quê nhà chắc hẳn cũng đã tiếp thêm năng lượng yêu thương cho ông trên hành trình phụng sự xã hội mà TS. Nguyễn Thanh Tùng đã lựa chọn với những dự định mới ông đang ấp ủ.

Nói lời yêu thương cùng cây đàn guitar

Phước Hưng - Bảo Minh

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/giao-duc/mon-qua-dac-biet-ts-nguyen-thanh-tung-danh-tang-que-nha-152663.html