Món quà đẹp nhất

Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc giảm đau tại nhà. Được đưa ra khỏi lằn ranh sinh tử, người bệnh đã xúc động viết trên nhật ký cá nhân dòng trạng thái tràn ngập lòng biết ơn các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh...

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh tận tình với người bệnh.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh tận tình với người bệnh.

19 giờ 20 phút ngày 17-2, Khoa Cấp cứu hồi sức Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Bảo Trâm (36 tuổi) được đưa tới từ thôn Lâm Cao, xã Vĩnh Lâm với các triệu chứng lâm sàng mà theo người nhà kể là xuất hiện sau khi uống paracetamol sủi 15 phút để làm giảm cơn đau răng. Kíp trực của bác sĩ Nguyễn Thị Ái Phi nhanh chóng tiến hành các thao tác xử trí cấp cứu người bệnh đang bị khó thở, toàn thân kích thích vật vã, da lạnh và nổi vân màu tím, nhiệt thân 38, huyết áp 60/40 mmHg, mạch 100 lần/phút, đau ngực, nhịp tim nhanh đều, hai phổi nghe ran, đau bụng, nôn nhiều. Chẩn đoán người bệnh bị sốc phản vệ do dùng thuốc giảm đau kèm sốt không rõ nguyên nhân, kíp trực cấp cứu hồi sức bước vào cuộc đua với thời gian để bảo vệ sự sống, giữ gìn tính mạng của người bệnh ngay trên lằn ranh sinh tử.

Người bệnh hồi phục sức khỏe sau cấp cứu sốc phản vệ.

Người bệnh hồi phục sức khỏe sau cấp cứu sốc phản vệ.

Được tiếp cận nhanh, lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm, can thiệp kịp thời với sự phối hợp chuyên nghiệp của các bác sĩ và điều dưỡng viên theo phác đồ cấp cứu sốc phản vệ của Bộ Y tế, các chỉ số sinh tồn của người bệnh cho thấy mạch 135 lần/phút, huyết áp 130/80 mmHg lúc 19 giờ 50 phút. Đến 20 giờ, người bệnh tỉnh và còn mệt, da còn lạnh nhưng đỡ khó thở và da bớt nổi các vân màu tím, nhịp tim đều, mạch 130 lần/phút, huyết áp 90/60 mmHg. 20 giờ 20 phút, người bệnh có biểu hiện cải thiện sức khỏe nhưng lại có dấu hiệu tụt huyết áp nên kíp trực quyết định duy trì hỗ trợ ô-xy và truyền adrenalin qua bơm tiêm điện. Đó là khoảng thời gian mà bác sĩ Nguyễn Thị Ái Phi cùng điều dưỡng viên Phùng Thị Dương, điều dưỡng viên Cao Mỹ Hương và cử nhân gây mê Trương Văn Long làm việc từng giây, từng phút để xóa dần lằn ranh sinh tử trên mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở của người bệnh. Mọi thao tác chuyên môn trong cấp cứu sốc phản vệ, hồi sức người bệnh được thực hiện ngay tại giường bệnh và bất cứ dấu hiệu nguy nan nào cũng không khiến kíp trực cho phép mình bỏ cuộc. Chính những cố gắng không ngừng đó đã mang lại kết quả sau 36 giờ cấp cứu, sức khóe của người bệnh ổn định dần, được ngừng thở máy và truyền adrenalin. Sau 5 ngày, người bệnh ổn định và xuất viện.

Dòng trạng thái - lời cảm ơn của người bệnh.

Dòng trạng thái - lời cảm ơn của người bệnh.

Trở về nhà, chị Trâm đã xúc động viết trên nhật ký cá nhân dòng trạng thái tràn ngập lòng biết ơn các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh: “Chỉ vì một cơn đau răng và từng uống thuốc giảm đau rất nhiều nên mình đã pha một viên sủi paracetamol Hapacol 650 mg để uống. 15 phút sau mình bắt đầu sốt, rét kèm nôn mửa và đi ngoài không kiểm soát nên được gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh. Sốc phản vệ độ 3, mình vào Bệnh viện trong tình trạng không còn tự chủ, toàn thân vật vã, cảm giác đối diện với cái chết rất khủng khiếp. Nhờ các y, bác sĩ cấp cứu kịp thời với kỹ năng nghiệp vụ chuyên nghiệp, đặc biệt là đội ngũ chuyên khoa cấp cứu tích cực - chống độc đã tận tình cứu chữa, giành lại sự sống của mình trên lằn ranh sinh tử. Mình rất biết ơn các y, bác sĩ khoa Cấp cứu hồi sức tận tâm, làm việc hết mình vì người bệnh đã đưa mình trở về với gia đình trong tiếng vui mừng của con thơ…”.

Làm nhiệm vụ trực lãnh đạo trong ca trực đã tiến hành xử trí thành công ca bệnh sốc phản vệ, bác sĩ Nguyễn Thị Ái Phi cho biết: “Phản vệ là một phản ứng dị ứng có thể xuất hiện ngay lập tức từ vài giây, vài phút đến vài giờ sau khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên gây ra các bệnh cảnh lâm sàng khác nhau, có thể nghiêm trọng và dẫn đến tử vong nhanh chóng. Dị nguyên có thể là thuốc, thức ăn và các yếu tố khác. Sốc phản vệ là mức độ nặng nhất của phản vệ do đột ngột giãn toàn bộ hệ thống mạch và co thắt phế quản có thể gây tử vong trong vòng một vài phút. Ca lâm sàng mà tôi và đồng nghiệp tiến hành cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh mới đây là một trường hợp đặc biệt. Người bệnh trước đó vẫn dùng paracetamol viên nén nhiều lần nhưng không bị dị ứng, lần này dùng paracetamol đơn chất dạng sủi thì sau 15 phút bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của sốc phản vệ. Trong quá trình cấp cứu, tình trạng bệnh lý của người bệnh có nhiều diễn biến bất thường, nguy cơ đe dọa tính mạng rất cao nên kíp trực đã nỗ lực cấp cứu, thay nhau túc trực theo dõi các chỉ số sinh tồn của người bệnh để kịp thời xử trí khi có dấu hiệu nguy cấp. Nhân trường hợp này, chúng tôi lưu ý mọi người chỉ sử dụng thuốc khi thực sự cần thiết và nhất thiết phải tuân theo đúng chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là phải đến cơ sở y tế gần nhất nhanh nhất có thể nếu có dấu hiệu bất thường sau lúc sử dụng thuốc và tiếp xúc với dị nguyên”.

Lời cảm ơn từ trái tim của người bệnh sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc giảm đau tại nhà ở thôn Lâm Cao, xã Vĩnh Lâm được kíp trực cấp cứu hồi sức đưa ra khỏi lằn ranh sinh tử là một minh chứng về chất lượng chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh hiện nay. Với đội ngũ y, bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh đã được Nhà nước ghi nhận và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động,… đó là hạnh phúc lớn nhất - món quà đẹp nhất sau những căng thẳng và áp lực của công việc cũng như sự hồi phục của người bệnh là động lực lớn nhất để không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, giữ tâm huyết và tình yêu nghề vì những người bệnh mà mình cấp cứu, điều trị và chăm sóc ngay cả trong khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết.

Nguyễn Thị Bội Nhiên

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/mon-qua-dep-nhat-post309606.html