Món quà nhỏ ý nghĩa

Trưa 14-7, trời nắng gay gắt, vợ chồng anh Đức ở quận Hai Bà Trưng vừa từ quán ăn ở phố Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng) đi ra thì thấy một phụ nữ khoảng 30 tuổi dắt chiếc xe máy Honda Lead, trên xe là cháu nhỏ khoảng 4 tuổi. Hai mẹ con mồ hôi nhễ nhại, cháu bé mếu máo. Thấy vậy, vợ anh Đức đến gần hỏi:

- Chị ơi, xe chị bị hỏng à?

- Xe em hỏng kim báo xăng nên hết xăng mà không biết, em đang đi tìm chỗ mua xăng chị ạ -người phụ nữ đáp.

- Điểm bán xăng gần đây nhất cũng phải hơn cây số. Thôi chị với cháu dắt xe vào chỗ mát ngồi nghỉ, đợi chút vợ chồng tôi chạy xe ra cây xăng mua giúp cho - vợ anh Đức đề nghị.

- Thật cảm ơn anh chị nhiều quá! Em gửi mấy chục, nhờ hai bác mua giúp chai xăng - người phụ nữ cảm động nói.

- Chị cứ vào nghỉ đi đã nhé, đợi tôi một lúc - vợ anh Đức nói.

15 phút sau, hai vợ chồng anh Đức quay lại mang theo chai xăng nhỏ rồi giúp người mẹ trẻ đổ xăng vào bình chứa của xe máy. Người phụ nữ rối rít cảm ơn và đưa tiền mua xăng, nhưng vợ chồng anh Đức nhất định không nhận, trả lời coi đây là món quà nhỏ ý nghĩa cho hai mẹ con.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng cảm nhận được niềm vui và sự biết ơn trong đôi mắt của người phụ nữ. Mẹ con chị đã có một kỷ niệm đẹp về tình người ấm áp.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mon-qua-nho-y-nghia-672971.html