Món quà quý cho nghề báo

Thiết nghĩ, nghề báo, người làm báo chân chính được tiếp nối với bao thế hệ trong suốt thế kỷ qua, vốn là 'hữu xạ tự nhiên hương'.

Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Lần đầu tiên nghề báo, người làm báo chính thức trở thành đối tượng của cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật khi Tạp chí Người Hà Nội (Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội) tổ chức lễ phát động và khuôn vào 2 lĩnh vực: Văn học, Âm nhạc.

Diễn ra gần tròn một năm (17/6/2024 - 17/5/2025), cuộc vận động dự kiến được tổng kết, trao giải, công diễn các tác phẩm đoạt giải vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Có thể nói, được phát động vào dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, cuộc vận động thực sự là món quà tinh thần quý đối với mỗi người làm báo.

Cũng vì, dù có lịch sử hình thành, phát triển gần 100 năm với vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, song đến nay những sáng tác văn học nghệ thuật về nghề báo, người làm báo không nhiều.

Cùng với đó, dù nhiều nhà báo làm thơ, viết văn nhưng là viết về cuộc sống muôn màu với góc nhìn sắc sảo, vừa là những cảnh tỉnh, dự báo vừa truyền cảm hứng nhân văn. Tuy nhiên, khi họ có thể cất thành thơ và nhạc về nghiệp báo thì thường để lại ấn tượng cùng sự sâu lắng từ bao từng trải, thấu cảm.

Có thể kể đến một số nhạc phẩm như: “Tự hào nghề báo của tôi” (nhạc: Nguyễn Đình Thậm, phổ thơ Thuận Hữu); “Nghề báo chúng tôi” (sáng tác: Ngọc Dương), “Như hoa không tên” (sáng tác: Xuân Nghĩa)… Thi phẩm thì có: “Những đêm trắng” (Đình Khải), “Nghề báo” (Trịnh Thanh Hằng), “Biên bản buổi chiều chưa đặt tên” (Nguyễn Thúy Quỳnh)…

Bởi vậy, trước thềm kỷ niệm một thế kỷ hình thành, phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam rất cần món quà tinh thần là những áng thơ, nốt nhạc, câu chuyện đặc sắc cùng tụ hội tại cuộc vận động rất ý nghĩa mà Tạp chí Người Hà Nội khởi xướng.

Và thật cảm động, ngay sau lễ phát động là sự trăn trở từ chính đơn vị tổ chức vì giá trị giải thưởng còn khiêm tốn (có 30 giải thưởng được trao với tổng giá trị gần 70 triệu đồng) để rồi lại tiếp tục bươn chải kiếm tìm sự đồng hành để làm sao đến ngày tổng kết, trao giải có thể có thêm những phần quà bất ngờ cho các tác giả tâm huyết hưởng ứng sân chơi đặc biệt này.

Thiết nghĩ, nghề báo, người làm báo chân chính được tiếp nối với bao thế hệ trong suốt thế kỷ qua, vốn là “hữu xạ tự nhiên hương”.

Thế nên, chắc chắn rằng, cuộc vận động đầu tiên này sẽ được đón nhận những sáng tác hay, chạm đến cảm xúc bởi là sự chắt chiu từ tấm lòng, tình cảm của mỗi cây bút cũng như sự đồng hành từ nhiều nguồn lực trong xã hội.

Đó là nghĩa cử đẹp, món quà ý nghĩa để tri ân và cổ vũ nghề báo, người làm báo trong mọi hoàn cảnh luôn giữ trọn: “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, cùng góp sức bảo vệ, dựng xây đất nước văn minh, mạnh giàu.

Bình Thanh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/mon-qua-quy-cho-nghe-bao-post688274.html