Món quà tri ân

Sáng 5-7, ông Huy ở xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ) tới thăm ông Chiến là đồng ngũ năm xưa tại thôn Nguyễn Trãi, xã Văn Võ cùng huyện. Thấy bên cạnh nhà bạn có nhiều người ra vào, ông Huy thắc mắc:

- Nhà hàng xóm của ông có việc gì mà đông vui quá nhỉ?

- Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ban Chấp hành Huyện đoàn Chương Mỹ tổ chức chương trình bàn giao công trình sửa chữa nhà ở đã xuống cấp cho hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Hải, là thân nhân của liệt sĩ ông ạ - ông Chiến đáp.

- Sửa chữa có nhiều và có tốn kém không hả ông? - ông Huy tò mò.

- Công trình thực hiện 2 hạng mục là sửa chữa, lăn sơn nhà và xây mới công trình bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm với tổng diện tích 45m². Tổng kinh phí xây dựng hơn 65 triệu đồng được lấy từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Huyện đoàn Chương Mỹ, gia đình anh Hiếu, chị Hồng và Đoàn xã Văn Võ. Đúng là không có nguồn kinh phí này thì gia đình tôi không biết lúc nào mới sửa được nhà ông ạ - ông Chiến cho biết.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông Huy cho rằng đây là món quà vô cùng ý nghĩa, thiết thực dành tặng cho gia đình thân nhân liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với gia đình người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ phát huy hơn nữa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mon-qua-tri-an-674286.html