Mong có được một mái nhà kiên cố

Giữa những ngày trời nắng như đổ lửa, chúng tôi tìm đến nhà bà Hồ Thị Lụa (sinh năm 1965), ở khóm 1, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông khi mái nhà tạm bợ của gia đình bà vừa bị cơn lốc xoáy cuốn bay cách đây không lâu. Trong ngôi nhà không có lấy một chỗ râm mát để đặt chiếc ghế ngồi, đôi mắt người phụ nữ người đồng bào dân tộc Vân Kiều dường như trũng sâu hơn khi nghĩ đến tương lai mờ mịt phía trước của cả gia đình.

 Gia đình bà Hồ Thị Lụa rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng để ổn định cuộc sống. Ảnh: HT

Gia đình bà Hồ Thị Lụa rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng để ổn định cuộc sống. Ảnh: HT

Gọi là nhà nhưng kỳ thực ngôi nhà ấy chỉ là vài thanh gỗ ghép hờ và ít bao ni lon gia cố xung quanh. Đây là nơi ở của vợ chồng bà Lụa, người con gái và đứa cháu nội hiện đang học lớp 8. Ngôi nhà tạm bợ của gia đình bà Lụa vốn đã không có điện, nước và bất kỳ đồ dùng sinh hoạt nào lành lặn, đáng giá thì nay lại càng thảm thương hơn khi không có cả mái nhà để che mưa, che nắng do bị lốc cuốn.

Vợ chồng bà Lụa có 4 người con, 3 người đã lập gia đình ở xa, cuộc sống cũng khó khăn, thiếu thốn đủ bề nên không giúp đỡ được gì nhiều cho bố mẹ. 3 năm trước, sau một cơn tai biến thì đôi chân ông Hồ Văn Hạt (sinh năm 1965) (chồng bà Lụa) bị bại liệt hoàn toàn và giọng nói cũng mất hẳn. Từ đó đến nay, một mình bà Lụa gồng gánh, cáng đáng hết mọi công việc nặng nhọc trong gia đình để chăm sóc cho người chồng bệnh tật và nuôi nấng đứa cháu nội cùng con gái ăn học. Hằng ngày, bà Lụa phải đi bộ vào rừng hàng chục km để nhặt củi, bẻ măng rừng đắp đổi qua ngày. Ngoài ra, bất kể trời mưa lạnh giá hay nắng rát da thịt, bà vẫn lặn lội tìm đến con sông trước nhà để gánh nước lên ngọn đồi cao gần 7m, phục vụ sinh hoạt cho cả gia đình.

Được biết, gia đình bà Lụa thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Hằng tháng, ông bà được hưởng trợ cấp của Nhà nước với tổng số tiền 810 ngàn đồng. Mặc dù hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng con gái của bà Lụa là em Hồ Thị Đen, hiện đang học lớp 12, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh lại học rất giỏi, suốt 12 năm liền em đều xuất sắc đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. “Năm nay cháu Đen mong muốn được bước vào giảng đường đại học, sau này trở thành cô giáo để dạy dỗ các em học sinh dân bản. Thế nhưng, với hoàn cảnh hiện tại, tôi không biết phải lấy đâu ra tiền để lo cho con ăn học đến nơi, đến chốn…”, bà Lụa cho biết.

Thời gian qua, chính quyền địa phương, mặt trận, đoàn thể cũng đã thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình bà Hồ Thị Lụa nhưng với đặc thù là một huyện nghèo, đa số đồng bào là người dân tộc thiểu số, sự giúp đỡ cũng chủ yếu là về mặt tinh thần. Với nghịch cảnh hiện tại, gia đình bà Hồ Thị Lụa rất cần sự chung tay chia sẻ của cộng đồng để vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống, có điều kiện nuôi con cháu ăn học thành tài.

Thu Hạ

* Mọi sự ủng hộ bà Hồ Thị Lụa xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Bà Hồ Thị Lụa, khóm 1, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=149066