'Mộng giữa chiều hoa' cùng họa sĩ Lê Trang

Triển lãm 'Mộng giữa chiều hoa' của họa sĩ Lê Trang khai mạc ngày 14-1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội), mở ra một không gian hội họa giàu chất thơ, dịu dàng và tinh tế.

Đây là cuộc trở về đầy ý nghĩa của nữ họa sĩ sau những hành trình triển lãm quốc tế, đồng thời là dấu mốc quan trọng trong con đường sáng tác của một nghệ sĩ trẻ “bước ra thế giới bằng di sản Việt”.

Khai mạc triển lãm "Mộng giữa chiều hoa". Ảnh: VNFAM

Khai mạc triển lãm "Mộng giữa chiều hoa". Ảnh: VNFAM

Từ năm 2024 đến nay, Lê Trang liên tục ghi dấu ấn khi có tác phẩm trưng bày tại bốn triển lãm quốc tế danh giá ở London (Anh), Florence (Italia) và Paris (Pháp). Trước đó, triển lãm cá nhân đầu tiên tại Việt Nam mang tên Trang và Tranh tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh đã tạo được sự chú ý của giới chuyên môn và công chúng. Đầu năm 2026, “Mộng giữa chiều hoa” (Daydream among Blossoms) tiếp tục là triển lãm cá nhân thứ hai, đưa những sáng tác mới nhất của Lê Trang đến với công chúng Thủ đô.

Triển lãm giới thiệu 36 bức tranh sơn dầu thuộc bốn bộ sưu tập “Hue Heritage”, “Motherhood”, “Home”, “Still Life”. Các tác phẩm tiếp tục khẳng định phong cách hội họa nên thơ, đậm chất hoài cổ của nữ họa sĩ gốc Huế. Chủ đề mà nữ họa sĩ lựa chọn chủ yếu là thiên nhiên, hoa cỏ, con người, cảnh vật, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài…

Họa sĩ Lê Trang bên tác phẩm của mình. Ảnh: L.C

Họa sĩ Lê Trang bên tác phẩm của mình. Ảnh: L.C

Chia sẻ về con đường hội họa và triển lãm lần này, Lê Trang cho biết: “Tôi không vẽ sự trọn vẹn mà vẽ hơi ấm của những điều giản dị trong cuộc sống thường nhật. Và phần nào đó là ký ức tuổi thơ bên dòng “sông Hương mờ sương”. Tất cả họa thành bức tranh ngập tràn ánh sáng tự nhiên dặm màu cho ánh sáng của tâm hồn Việt, một tâm hồn “mộng giữa chiều hoa” mà Trang hằng tôn vinh, tự hào”.

Đến với triển lãm, nhiều ý kiến đánh giá đã làm rõ hơn sức lan tỏa của hội họa Lê Trang. PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ, rằng ông biết đến Lê Trang qua báo chí và truyền thông khi các triển lãm của cô tại Italia, Pháp, Anh nhận được đánh giá cao.

Họa sĩ Lê Trang (bên trái) giới thiệu về các tác phẩm tại triển lãm. Ảnh: VNFAM

Họa sĩ Lê Trang (bên trái) giới thiệu về các tác phẩm tại triển lãm. Ảnh: VNFAM

Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, khi trực tiếp bước vào phòng tranh, cảm giác đầu tiên là sự ấm áp, dễ chịu và gần gũi. Những bức tranh về vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, nổi bật là hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, tươi tắn, có chiều sâu tâm hồn và thể hiện rõ cốt cách Việt. Con người và thiên nhiên trong tranh gắn bó với nhau, phản ánh đời sống tinh thần có chiều sâu. Theo ông, đó chính là yếu tố giúp tranh của Lê Trang được công chúng quốc tế yêu thích. Hình ảnh cố đô Huế, kinh thành, tà áo dài, những cánh chim luôn hướng về tổ ấm… tạo nên một thế giới hội họa đậm đà bản sắc.

Một góc triển lãm. Ảnh: VNFAM

Một góc triển lãm. Ảnh: VNFAM

Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam Mai Thị Ngọc Oanh nhận định, “Mộng giữa chiều hoa” tạo ấn tượng ngay từ không gian trưng bày với sắc tím hoa violet, gam màu gợi Hà Nội những ngày cận Tết, đồng thời xuất hiện xuyên suốt trong nhiều tác phẩm của Lê Trang. Sinh ra ở Huế, tranh của Lê Trang mang nét nhẹ nhàng, tình cảm, phản ánh hình ảnh người phụ nữ và gia đình – những giá trị xuyên suốt và đáng quý.

Việc một nghệ sĩ trẻ không qua đào tạo mỹ thuật chính quy dài hạn nhưng có thể tổ chức triển lãm trong nước và quốc tế được xem là điều đáng trân trọng, cho thấy tình yêu nghề, sự quyết tâm và nỗ lực bền bỉ. Theo nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh, lối vẽ giàu cảm xúc của Lê Trang tạo nên nét riêng trong dòng chảy hội họa Việt Nam đương đại.

Trong sự lắng dịu của sắc màu và cảm xúc, triển lãm mở ra một miền mộng đẹp, đưa người xem chạm tới chiều sâu tâm hồn Việt bằng đường nét và màu sắc.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 18-1.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Thụy Du

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mong-giua-chieu-hoa-cung-hoa-si-le-trang-730131.html